1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải anh ấy đang chạy trốn Tình Yêu và .....tôi?Hãy cho tôi lời khuyên!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pinks, 16/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh! Có lẽ những lời này làm cho em lại cảm thấy mình có đủ ...tự tin để quan tâm đến anh ấy thêm chăng? Nhưng chắc chắn sẽ không thể như thời gian đầu nữa ạ!
    Thật ra con gái bọn em cũng đâu đòi hỏi là các anh phải dành hết thời gian cho bọn em? Nếu thật sự anh cần thời gian cho bạn bè, công việc lại còn muốn cả...người yêu thì các anh phải làm sao để cân bằng được cả 3 thứ đó chứ? Phải không ạ? Ko thể vì điều này mà sao nhãng đi điều kia được.
    Nói vậy thôi, nhưng bọn em sẵn sàng quan tâm và "tạo điều kiện"để các anh công tác tốt, có thời gian giao lưu với bạn bè....con gái luôn biết hy sinh mà!
    Nhưng đừng đòi hỏi chúng em phải "hy sinh" nhiều quá, hãy quan tâm tới chúng em hơn một chút, các anh sẽ chẳng thiệt thòi gì đâu, phải không ạ? Cứ bỏ bê bọn em suốt thì...có lẽ, chia tay là một giải pháp hay! Nhưng ...cảm ơn anh đã nói thật lòng mình! Giá như anh ấy đọc được những dòng này!!!!!!
  2. hTqA

    hTqA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    Trước tiên cảm ơn anh Nettizen đã nói những lời trên. Những lời của anh đã giúp hTqA lý giải phần nào cách cư xử của người mình yêu.
    Người mình yêu y như vậy. Lúc ở bên nhau thì ngọt ngào đằm thắm. Trước mặt mọi người thì anh coi như bình thường, rồi có 1 thời gian còn tránh mình. Quả thật mình chịu hết nổi. Mình ko hiểu được đàn ông con trai các anh nghĩ gì mà ÍCH KỶ thế . Các anh hứng lên thì ôm người ta, ngọt ngào với người ta rồi sau lại lờ đi thế mà xem được àh. Các anh lo cho sự nghiệp vậy có nghĩ đến tình cảm của chị em con gái chúng tôi ko?
    Chính con người lấp lửng ấy đã làm cho mình lên lên xuống xuống 1 thời gian. 2 tháng hạnh phúc bên nhau để rồi nửa năm trời sống trong tình trạng khủng hoảng, có nên ko vậy? Mình là người chẳng bao h hối hận về những gì mình làm. Có làm gì là cùng từ 2 phía. Nhưng nghĩ lại, chẳng biết con người ấy có đáng để mình phải khổ thế này ko? Để rồi trong lúc thi cử bận rộn vẫn ko tài nào tập trung vì con người ấy. Để mỗi lần gặp nhau fải kìm nén lại coi như bình thường trước mặt bàn dân thiên hạ. Để rồi đến lúc mình chịu hết nổi fải gọi anh ra nói chuyện đàng hoàng thì nhận được 1 câu "XIN LỖI". Hỏi anh xin lỗi cái gì, anh ko nói được. Thế là thế nào vậy? Ai biết nói dùm mình với
    Con người này có đáng để mình phải khổ thế ko? Quá ích kỷ, quá vô trách nhiệm.......
    Giờ mình biết là mình fải quên, nhưng sao quên được đây, dù sao mới có nửa năm trôi qua, có lẽ mọi người cho rằng thời gian chưa đủ dài, nhưng bản thân mình ko tin vào thời gian. Có lẽ mình ko muốn quên chứ ko fải mình ko quên được. Tại sao thế? Con người ấy, vô trách nhiệm, ích kỷ là thế mà sao mình lại ko muốn quên????? Phải chăng mối tình đầu khó quên đến thế?

  3. conangkhotinh

    conangkhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bạn hT qA gì đó ơi, người bạn yêu sao mà giống 1 người mà mình quen thế, hay là đúng là hắn thật, hihiihihih Nếu người đó lấp lửng vậy ca 1 thời gian dài , sao bạn ko tìm hiểu lí do? Nếu anh ta ko chịu nói thẳng ra, bạn co thể tìm hiểu qua bạn bè hoặc gia đình mà, ngoài ra trực giác con gái đôi khi cung mách bảo đúng lắm đấy!!
    Mình cũng ghét con trai cứ lấp la lấp lửng như vậy dù co lí do gì cũng phải nói ra suy nghĩ của mình chứ.
  4. hTqA

    hTqA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Không nghĩ là bạn quen người đó đâu. Nhưng người giống người mà. Buồn thay có rất nhiều người như vậy. Sao con trai không có trách nhiệm hơn một chút. Nghĩ cho cùng, đối xử rõ ràng với một người con gái cũng là có trách nhiệm với bản thân mình mà. Trân trọng những người dành tình cảm cho mình cũng là trân trọng bản thân. Với lại sao cứ bắt người khác phải khổ vì mình thế?
    Lí do? Muôn thủa nếu có được hỏi cũng sẽ là "Anh xin lỗi. Anh không ngờ mình lại làm em khổ đến thế.". Sorry... hic hic.. Nói một câu như thế là đủ sao? Không một lời giải thích đúng đắn... Cảm thấy thất vọng.... After all, anh cư xử một thằng nhóc, không phải là một ngườ đàn ông trưởng thành.
    Cái em cần, dear, là một người đàn ông trưởng thành. Liệu anh có biết?

  5. blue_talisman

    blue_talisman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bạn Pink ơi, chuyện của bạn cũng giống chuyện của mình đấy, nhưng thực ra thì bạn còn hơn mình là ở chỗ, người ta dù ít dù nhiều cũng đã dành thời gian cho bạn. Còn mình thì... Chán hơn nhiều, chán hơn nhiều bạn ạ.
    Mình nghĩ bạn nên làm cho mọi việc rõ ràng. Đành rằng chẳng bao giờ noi EYA, nhưng cũng nên nói cho họ theo một cách mà họ không thể không hiểu, không thể hiểu khác đi, và cũng không thể giả vờ không hiểu hoặc hiểu sai. Sau khi đã biết phản ứng trên nét mặt của họ rồi, thì bạn sẽ tự biết mình phải làm gì. Nếu họ yêu, còn gì tuyệt bằng. Nếu họ không yêu, mình sẽ đau đấy, nhưng sẽ không còn phải băn khoăn, dằn vặt nữa. MÌnh nói với bạn vô cùng chân thành, vì mình cũng đang trong tình thế như bạn và mình ghét cái tình trạng này vô cùng. Mình ghét mình cứ chênh vênh như thế này nên mình đang cố gắng để thoát ra bằng cách đến tháng 7 này, mình sẽ nói điều đó với người mà mình thương. Sau đó dù anh có phản ứng thế nào đi nữa, mình cũng sẽ không ân hận, và không dằn vặt đâu, mình nghĩ là mình sẽ tìm được cách để vượt qua. Nỗi buồn không đáng sợ bằng cảm giác mong manh, tự dằn vặt và mò mẫm như thế này đâu. Bạn đừng sợ vì anh ta là đồng nghiệp. Người ấy của mình cũng gần như là đồng nghiệp đấy, và còn là "sếp" trong CLB mình tham gia kia, tóm lại là trong cả công viêclẫn trên sân chơi, bọn mình đụng nhau hoài. Nhưng suy cho cùng, công việc quan trọng hơn hay cảm giác của bạn quan trọng hơn? Bạn xứng đáng được cảm thấy nhẹ nhõm và thanh thản mà.
    Chúng mình cũng cố gắng nhé.
  6. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Ok, cảm ơn bạn, mình cũng sẽ cố gắng! Xong, có lẽ là hết hy vọng rồi bạn ạ..hì..hì
    Coi như đó là một bài học phải ko? Nhưng mình đồng tình với bạn ở cái cách là ko thể...coi như một trò đùa như thế để rồi.....coi như chưa từng có gì xảy ra, đúng ko? Hy vọng các chàng trai của chúng ta....sẽ khác bạn nhỉ?
  7. cabucine

    cabucine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu cũng không thể quá lý trí như bạn Snow_happy nói, đôi lúc khi yêu, người ta không thể lý giải được vì sao.
    Các bạn nam hãy nhào dzô gỡ rối cho bạn Pink cái nào! Theo mình, bạn nên án binh bất động một thời gian để thẩm định tình hình cũng như cho lòng lắng lại.
    Nhiều khi mọi thứ tới nhanh quá làm ta choáng ngợp trước hương vị tình yêu. Một vòng tay, một nụ hôn đều chưa thể xác định được chàng yêu mình bao nhiêu cũng như bit chàng có mang họ Sở hay không.
    Có thể đó là cảm xúc thật sự nhưng đắn đo khi nói lời yêu là vì một lí do nào bạn chưa thể biết . Bạn đừng vội vã, hãy chờ đợi, một nagỳ nào đó người ta sẽ hành động theo điều mà trái tim mách bảo. Biết đâu anh chàng của bạn cũng đang cần được gỡ mối tơ lòng...thoòng.
  8. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu cũng không thể quá lý trí như bạn Snow_happy nói, đôi lúc khi yêu, người ta không thể lý giải được vì sao.
    Các bạn nam hãy nhào dzô gỡ rối cho bạn Pink cái nào! Theo mình, bạn nên án binh bất động một thời gian để thẩm định tình hình cũng như cho lòng lắng lại.
    Nhiều khi mọi thứ tới nhanh quá làm ta choáng ngợp trước hương vị tình yêu. Một vòng tay, một nụ hôn đều chưa thể xác định được chàng yêu mình bao nhiêu cũng như bit chàng có mang họ Sở hay không.
    Có thể đó là cảm xúc thật sự nhưng đắn đo khi nói lời yêu là vì một lí do nào bạn chưa thể biết . Bạn đừng vội vã, hãy chờ đợi, một nagỳ nào đó người ta sẽ hành động theo điều mà trái tim mách bảo. Biết đâu anh chàng của bạn cũng đang cần được gỡ mối tơ lòng...thoòng.
    [/quote]
    Cảm ơn bạn thật nhiều!
  9. trangdethuong

    trangdethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Ảo tưởng nhiều khi đến trước, sự phũ phàng thường lẽo đẽo theo sau !
    Đối với đàn ông, ôm, hôn, chăm sóc ... vân vân... đôi khi không đại diện cho một tình yêu. Đôi khi người ta làm thế được chẳng qua do bản năng, chứ còn YÊU THƯƠNG THỰC SỰ, hoặc kết hôn ... còn cách xa đó rất nhiều. Họ còn chọn chán...........
    Đừng làm cho mình trở nên mất giá !


  10. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hic, chưa nói năng gì mà hắn đã ôm hôn bạn rồi á? Làm bao nhiêu chuyện như thế rồi lại lặn mất tăm á? Định giỡn mặt với người ta à? Coi con gái người ta là cái gì thế? Tên này không được rồi pink ơi, mình nói thật đấy, bạn phớt hắn đi là vừa, kẻo thiệt thân thôi.
    F đã từng biết vài chuyện y thế này, qua nạn nhân lẫn qua lời kể của thủ phạm. Một thống kê hơi khó chịu cho bạn: "tất cả chỉ là đùa giỡn", và chưa bao giờ có một kết quả khác. Hy vọng bạn sẽ kể cho F một kết thúc khác, có điều khi hắn đã có "phích" như vậy thì bạn phải cứng rắn hơn một chút, lạnh lùng hơn một chút (tàn nhẫn hơn một chút càng tốt) . Nhưng nếu Pink yêu người đó quá, thì thôi vậy, coi như một kỷ niệm đáng nhớ (vui hay buồn tùy bạn).
    Thân

Chia sẻ trang này