1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải anh ấy đang chạy trốn Tình Yêu và .....tôi?Hãy cho tôi lời khuyên!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pinks, 16/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng ghét cái kiểu lập lờ như vậy lắm. Và cũng từng "dứt khoát" với vài "gã" có cái kiểu khó ưa như vậy!
    Cần làm "đếch" gì gã đó! con trai, đàn ông đầy một lũ ra đấy! (Xin lỗi bác trai nào tò mò đọc bài này của tui). Thật ra, khi con gái "lờ lớ lơ", bọn con trai mới chính là kẻ lo cuống lên. Thằng nào ko có thái độ rõ rệt, nhất định là nó chả iu thương gì ta đâu. Vậy thì... "kick him away" đi..
  2. refractory

    refractory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, mình cũng gặp chuyện lơ lửng lửng lơ như vậy rồi, cũng mới đây thôi. Hắn là đồng nghiệp của mình. Tất cả mọi người khi nghe mình kể, từ bạn bè đến đồng nghiệp trên cơ quan ( cả sếp trưởng nữa đấy) đều cho rằng hắn có tình cảm với mình, và gắn ghép. hắn chẳng nói gì, cứ cười cười thế thôi. Nhưng hắn chưa bao giờ gọi điện thoại rủ mình đi đâu cả. Chính vì thế, mình chưa bao giờ dám tin điều mà mọi người luôn khẳng định. Mình cũng có cảm tình với hắn rồi. Những lần đi chung với đồng nghiệp, đi riêng với nhau với tư cách đồng nghiệp thôi thì lại tỏ ra quan tâm đến mình. Chỉ thế thôi. Rồi có một dạo lại tránh mặt mình nữa chứ. Cứ lơ lửng lửng lơ thế đấy. Mình thì chẳng biết nên thế nào, vì lúc đó cũng hy vọng thay đổi cái hiện tại đáng chán. Và rồi, mình không chịu nổi nữa và đã làm một trắc nghiệp trong một lần nói chuyện riêng với hắn. Chẳng thu được kết quả gi....., nhưng chính lúc đó mình lại có được một quyết tâm to lớn. tại sao mình cứ phải thế chứ, ngồi mà chờ đợi mãi thế sao? Chờ đợi mà chẳng biết mình đang chờ cái gì nữa. Dường như mình đang đánh mất sự tự tin của mình. Khi mình bắt đầu tỏ ra nghiêm túc phớt tỉnh Angle, thi hắn lại có nhiều hành động để tạo dư luận quanh mình. Đôi lúc mình hơi dao động. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã khá hơn rồi. Có điều thời gian đầu, mình đã lao đầu vào công việc, nghiêm túc vô cùng nên bây giờ mình vẫn không quá khó khăn khi tiếp xúc làm việc với hắn. Dạo này, mình lại còn phải làm việc chung với hắn nữa. Mình đã không để hắn ảnh hưởng đến mình nữa.
    Điều quan trọng nhất là bạn nhận ra thực sự bạn muốn như thế nào, sau những chuyện đã qua. Hãy quyết định và chấp nhận mọi kết quả. Nhưng mình vẫn mong bạn đừng quan tâm đến hắn nữa, bởi hắn chưa có tự tin trong chuyện tình cảm với bạn, trong khi bạn đã suy nghĩ quá nhiều. Đừng để chuyện này ảnh hưởng đến công việc. hãy tự tin và tự khẳng định mình bạn nhé.
  3. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Sao không làm một cuộc phỏng vấn đến đối tượng nhỉ, nói chuyện thẳng thắn là đáp án tốt nhất cho cái chuỗi lằng nhằng này. Muốn tháo nút thì phải tìm người buộc nút.
  4. lamb

    lamb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
  5. greensee

    greensee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chào P.
    Lâu lắm rồi mình ko có time vào tham gia diễn đàn hôm nay đọc bài của bạn bao kí ưc mà mình định chôn chặt trong lòng bỗng ùa về, quả thực là trên thế gian này có nhiều điều mà chúng ta ko thể lý giải được ko phải chỉ có mình bạn, mình tôi mà còn biết bao nhiêu những ngưòi bạn của chúng ta gặp cảnh tương tự như vậy, chuyện cũ qua rồi nhưng mình vẫn muốn nói lại để bạn có thêm một chút kinh nghiệm nhé.
    Phải mất cả một năm trời anh ta mới chinh phục được mình sau đó cứ một tuần bốn buối tối anh ta qua nhà mình đón mình đi ăn tối, rồi đi uống nước, đi karaoke những câu chuyện giữa mình và anh ta chỉ xoay quanh công việc hàng ngày của anh ấy, công việc học hành của mình và những chuyên cười mà anh sưu tầm được có nhiều hôm anh ta trốn làm để đến nhà mình chơi nhưng anh ta chưa bao giờ nói yêu mình, thế rồi vì một hiểu lầm nhỏ mình đã DT để chia tay anh ấy vì mình biết nếu gặp trực tiếp mình ko thể nói ra điều đó.
    Sau đó mình ra nước ngoài công tác một thời gian khi trở về anh ta vẫn đến nhà mình chơi rồi lại rủ mình đi chơi nhưng mình đã quyết định chấm dứt rồi, tình cờ có một hôm mình đến nhà cô bạn của mình chơi mình thấy cô ta hỏi về anh ấy và mình ngày trước như thế nào sau khi mình hỏi rõ mọi chuyện thì ra là anh ấy làm cùng chồng của cô bạn mình, và anh ta nói với cô của bạn mình rằng anh ta chưa hề nói yêu mình.
    Phải nói là lúc đó mình hơi choáng và tự ái nhưng mình nghĩ mọi chuyện qua rồi lúc nào mình cũng tôn trọng anh ấy và mình trân trọng những tình cảm anh dành cho mình mình cũng đọc qua một số sách báo nói là TY ko cần thiết anh ấy phải nói là " anh yêu em" thì mới đủ nhưng bạn thấy đấy qua chuyện của mình lẽ dĩ nhiên là thiếu phải ko bạn.
    Chuyện của bạn mình thấy cũng phức tạp cho dù có rất nhiều lời khuyên từ mọi phía nhưng P ơi theo mình bạn lên vưọt qua lý trí ngưòi đàn ông tôt phải là người biết cân bằng mọi thứ kẻ cả chuyện TY.
  6. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả các bạn!
    Sau một thời gian quay trở lại topic này, thấy có quá nhiều những lời khuyên hữu ích!
    Tôi đã tìm hiểu kỹ hơn về anh ta và.......hơi phũ phàng một chút! Nhưng đúng là..tôi không nên để ý đến anh ta thêm nữa...... Tôi tự biết rằng phải như vậy ........... và suy nghĩ lại tất cả những lời khuyên của các bạn....... Tuy rằng thỉnh thoảng trong công việc vẫn gặp nhau, vẫn hơi...một chút gì đó, song anh ta không phải dành cho tôi!
    Cảm ơn các bạn, cảm ơn thời gian đã giúp tôi nhận ra được điều này! Rất may, tôi cũng không quá đắm chìm với suy nghĩ về anh ta.......
  7. angel_hell81

    angel_hell81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã chọn đúng rồi?nên rời xa ngay khi vẫn còn kịp.vì người đàn ông mà đã hôn người con gái mà ko nói yêu thì ko có ý định gì tiến tới cả,vì biết cô ta thích mình nên ko nói, về sau có chuyện gì xảy ra cũng ko trách móc đc,vì anh ta se nói:Anh đã nói với em là yêu em bao giờ đâu>Tui là đàn ông nên chắc cũng thích thế, tội gì nhỉ.hehe,chỉ nói yêu với 1 nguời thôi
  8. kinhkhung

    kinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng đồng ý với ý kiến của bác này tí nào cả . Nói thẳng nhé bác hơi nguỵ biện đấy . Tôi quen một cô bé và Tôi biết cô bé đó có tình cảm với Tôi nhưng Tôi thì không (rất trớ trêu) Tôi chưa có hành động gì để cô ấy phải đau đầu nhưng Tôi thường nói rằng Tôi sẽ không có nhiều thời gian cho cô ấy mà cô ấy vẫn chấp nhận . Vì sao? vì người ta yêu thật sự ...Và nếu thật sự bạn bị TY quật ngã, bạn sẽ làm được những điều mà từ trước tới nay chưa bao giờ bạn làm...thế đấy....
    To pinks: Tốt nhất hãy tạo một khoảng cách cần thiết giữa hai người. Thời gian sẽ trả lời cho bạn...tuyệt đối không nóng vội vì điều đó hoàn toàn không có lợi cho cả bạn và cả anh ta.
    Chúc may mắn và hạnh phúc
  9. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Thanks for everthing!
    Tôi đã thoát ra khỏi được chuyện này! Thật ra tôi cũng có khá nhiều bè bạn, cũng có nhiều người đến, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại đi để ý đến anh ta!
    Giờ thì ..hi..hi...tôi không còn bận tâm đến anh ta nữa rồi, thậm chí anh ta còn nhìn những người bạn nam của tôi đến tìm tôi (ở Sở - vì công việc hoặc vì việc riêng) với ánh mắt..khó tả, nhìn trộm, liếc..gì đó...trông không được đẹp mắt lắm! Tóm lại là tôi cảm thấy thoả mãn vì điều đó! Và không còn nghĩ rằng mình cần anh ta. Không một chút nào nữa rồi!
    Tôi thấy mình thật ngớ ngẩn!
    Đừng cho rằng tôi không đạt được mình muốn thì tôi quay sang ghét anh ta, không với anh ta tôi vẫn đối xử cực kỳ bình thường! Nhưng để yêu anh ta ư? Không bao giờ có điều đó nữa - chắc chắn đấy! Tôi đã bỏ được lăng kính nhìn anh ta màu hồng ra rồi!
    Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Chia sẻ trang này