1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có phải anh ấy không tôn trọng tôi?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khanhlinh85, 08/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    có phải anh ấy không tôn trọng tôi?

    chào các bạn, bây giò tôi đang rất hạnh phúc bên bf của mình nhung tôi vẫn không hiểu nguyên nhân sau đây . Đó là câu chuyện tình đầu tiên của tôi ( không phải bf hiện tại)
    tôi và anh yêu nhau cũng gần 1 nam. Anh không bao giò cho tôi đến chào cha mẹ anh. tôi cũng không ý kiến gì, cho đến khi nhận thiệp của anh tôi thật thất vọng. Không một lòi giải thích. anh chỉ khóc, khóc nhiều lám. Đến bây giò tôi vẫn không hiểu anh khóc vì cái gì. có ai giải thích dùm tôi không. tôi rất cám on.
  2. phuongphuong0785

    phuongphuong0785 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Dù anh ta khóc hay nói gì đi nữa thì cũng chẳng chứng minh được điều gì cả ,,,, Chỉ có 1 câu trả lời duy nhất là anh ta chưa thực sự yêu bạn như bạn tưởng mà thôi !
    Chuyện đó đã là quá khứ ! hãy quên anh ta đi ........Và hãy quan tâm đến hiện tại ... Chẳng phải bạn đang có 1 người rất yêu bạn đó sao ! Mình là con gái nên phải biết cach tìm hiểu về đối phương ( Chứ đừng tin tất cả những gì họ nói ) ...............Chúc bạn may mắn và sẽ gìn giữ được hạnh phúc của mình
  3. timaikhongth4y

    timaikhongth4y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc bên bạn trai hiện tại mà còn thắc mắc chuyện bạn trai cũ chia tay mà không nói lí do (hình như thế?) thì tôi chẳng hiểu bạn nghĩ cái gì nữa? quên mẹ nó đi mà tiếp tục hạnh phúc chứ.
    Đọc cái câu bạn hỏi tôi thấy nghĩ mọi người hiểu vì sao anh bạn cũ chia tay bạn rồi, bạn đã hiểu chưa nào?
  4. HT1986

    HT1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Nó đóng kịch, thế mà cũng phải lăn tăn
  5. sugiah0abinh

    sugiah0abinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy yêu bạn nhưng không thể nào giới thiệu bạn được với gia đình vì ...trước khi Yêu bạn anh ấy đã lỡ yêu một người khác rồi...
    Anh ấy khóc khi mang thiếp cưới tới mời bạn vì cảm thấy có lỗi với bạn Và cũng có thể khóc vì anh ấy còn đang rất yêu bạn nữa
    (Suy đoán thôi)
    Cái gì qua đi rồi thì hãy để nó nằm im một chỗ đi...
    Chúc bạn thật hạnh phúc với tình yêu hiện tại
  6. snowycup

    snowycup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cũ roài thì thắc mắc làm j ????
    Bó tay
  7. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Vì bây giờ thằng người yêu Mới Nó cũng đang Giống thằng Cũ,, thế mà cung kô hiểu
    Gà vịt sao bây giờ nhièu nhiều thế nhỉ, Hỏi Câu Chuối thế, Nó khóc vì Nó đang cố tỏ ra đau khổ vì đã bỏ em nhưng thực ra trong lòng nó đang rất Vui vì đá đc cô em đấy, Trò này Bọn Con Trai các Anh thuộc lòng rồi

  8. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    anh làm em thấy không tin đuọc ai hết rồi. Nhung bf hiện tại lại luôn muốn em cùng anh ấy về nhà, cha mẹ anh cũng thích em đấy chú.
    bf cũ thì sau khi weding vẫn còn gọi điện cho em hàng tuần. Em không muốn nói lại chuyện cũ nhung anh không để em yên dù em đã báo cho anh biết là em đã có bf khac rồi, không muốn pá hoại gia đình anh. Em gà lém, vẫn không hiểu. dzúp em dzói
  9. anhdepchaidylan

    anhdepchaidylan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    em này chắc có bà con gì với em biet tuot luot rồi nhỉ
    chắc em thích đùa các anh ở đây em nhỉ
    anh làm em thấy không tin đuọc ai hết rồi. Nhung bf hiện tại lại luôn muốn em cùng anh ấy về nhà, cha mẹ anh cũng thích em đấy chú.
    bf cũ thì sau khi weding vẫn còn gọi điện cho em hàng tuần. Em không muốn nói lại chuyện cũ nhung anh không để em yên dù em đã báo cho anh biết là em đã có bf khac rồi, không muốn pá hoại gia đình anh. Em gà lém, vẫn không hiểu. dzúp em dzói
  10. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    hôm nay em lại thấy mình thật có lỗi, em sẽ phải cứng rắn để sống trong hạnh phúc trọn vẹn, cám ơn các anh chị

Chia sẻ trang này