1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải anh quá tàn nhẫn ko anh??

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Bitter_sweet, 24/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bitter_sweet

    Bitter_sweet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Có phải anh quá tàn nhẫn ko anh??

    Anh yêu quý,khi hôm nay em đọc lại tất cả những dòng thư ấy,tại sao trái tim em lại thấy đau nhói vậy anh?Đã hơn 1 năm kể từ ngày anh nói rằng chúng ta sẽ ko liên hệ gì thêm nữa!! Tại sao anh đối xử với em như vậy? anh đã từng nói rất nhiều rằng anh sẽ luôn tốt với em mà!! Bây giờ anh cứ im lặng,đã ko còn là bạn em nữa,dù chỉ là bạn em cũng ko được sao anh??sao lại đối với em như vậy? nhưng lúc buồn bã em vẫn nuối tiếc,đôi khi,em ước gì em có thể gần được anh hơn,em ước gì chúng mình ko quá xa cách thế này,em ước gì được gặp lại anh lần nữa!Em ko hiểu tại sao? em ko hiểu vì lý do gì? tại sao anh lại lánh xa em như vậy,1 năm ko tin tức rồi đến khi anh gửi một dòng chữ "Anh xin lỗi", vậy thôi sao? em ko hiểu,tại em đã có bạn trai mới,tại vì anh đã có một người con gái khác?? tại sao hả anh?Có lẽ vì vậy mà anh ko chấp nhận làm bạn với em nữa?? sau khi chia tay nhau chẳng phải anh hứa sẽ vẫn luôn bên em sao? vẫn là người chia xẻ với em nhiều điều mà!! Anh ơi,lời hứa của anh, lời hứa của con trai chỉ thoáng qua như vậy thôi ư??Anh tàn nhẫn với em quá!! Em nên quên đi thôi, em phải quên anh thôi,quên đi là em đã có một người bạn,một người em đã từng yêu thương, quên hết đi phải ko anh??Rồi đến lúc nào em sẽ gặp lại anh,em hi vọng anh sẽ không ngoảnh mặt quay đi anh nhé!!Vẫn nhìn em và cười như ngày ấy mình đã hứa anh nhé!! Cầu chúc anh hành phúc thật lòng từ em đấy! Đừng quên em nha..đừng quên anh đã có một người yêu anh như ngày xưa ấy!!
  2. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ thằng giai ấy nó không tàn nhẫn lắm đâu , chỉ tệ một tẹo thôi . Hji` !
  3. violettetim

    violettetim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Có những điều sẽ đến mà mình không mong muốn, đừng buồn vì điều đó Bitter_sweet. Nếu cuộc đời này tất cả đều ven toàn thì chẳng có thi sĩ; chẳng có nhà văn đâu.
    Chúng ta gặp nhau bởi duyên, chia tay nhau bởi phận. Khi chia tay trăm ngàn lý do đều có lý của nó cả - Nhưng theo suốt cuộc đời ta là một câu hỏi không mong tìm đưọc lời giải. Hãy trân trọng kỷ niệm bạn à; vì khi chúng ta yêu thì chưa có đúng sai; nhưng khi chia tay thì mới có nó - Cuộc sống thường ít khi có chỗ cho những người mơ mộng đâu.............
  4. benamthao

    benamthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    To hoan toan tan thanh cai y kien cua ban do!
  5. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    híc, mỗi người đã có trốn riêng rồi, việc gì phải cố níu kéo như vậy, nếu thoải mái, vui vẻ thì tiếp tục là bạn, còn không thì thôi, có thể vì lí do gì đấy mà người ta không thể tiếp tục mối quan hệ với bạn nữa.... bạn cũng nên tìm hiểu kĩ, không nên vội vàng trách móc họ như vậy. Chúc bạn vui
  6. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Ko nên vương vấn những gì đã qua. Hãy để quá khứ ngủ yên. Khi đối phương đã muốn quên thì cũng đừng khơi gợi làm gì.
    Cuộc sống ko phải là câu chuyện cổ tích mà thích gì là làm được nấy. Ko phải lúc nào chia tay xong cũng có thể là bạn. Tốt nhất là mặc kệ cho thời gian xoá đi những kỷ niệm.
  7. TayMonKhanh-FTU

    TayMonKhanh-FTU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0

    Con trai thường dễ quên và nhanh quên hơn con gái. 80% là anh ấy đã quên bạn rồi, 20% là anh ấy vẫn nhớ nhưng không muốn gợi lại kỷ niệm buồn cho bạn. Nhưng tại sao lại muốn gặp lại nhau nhỉ, gặp lại làm gì? Để thấy người ta đang ân cần với người con gái khác như đã từng ân cần với mình à? Gặp lại để cố tình khoác vai anh chàng mới của mình, làm ra vẻ ta đây hạnh phúc à?
    Đối với một mối tình sâu đậm, hơn 1 năm chẳng phải quá dài. Hãy để hơn 1 năm nữa trôi qua bạn ạ. Khi đó có thể bạn sẽ mỉm cười khi nhớ lại những giây phút như thế này.
    Khổ thân, con gái đúng là khổ thật, chẳng biết sẽ phải nói "em hãy tìm người khác, vì tương lai của em" với girlfriend thế nào đây?????
  8. Bitter_sweet

    Bitter_sweet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đã từng nghĩ bản thân em có đòi hỏi nhiều quá ko vậy?? Đã nhiều lần muốn quên đi mà sao cứ nuối tiếc nhỉ?? có phải vì anh la người con trai rất tuyệt vời trong em ko?Chúng ta chia tay chỉ vì một lý do anh đã quá xa em,chúng ta ko thể ở gần bên nhau được,mà thời gian thì quá dài,anh nói anh ko muốn cả hai phải khổ, có lẽ anh đã đúng,đến giờ thì em tin là cả anh và em đều hạnh phúc rồi!! Mọi người nói mọi thứ trong cuộc sống ko có bao giờ toàn vẹn hết!! Em hiểu điều này anh ah,và dù sao vẫn mong một lần nào đó,sẽ rất rất lâu nữa anh nhỉ, chúng mình có thể gặp lại nhau,như ngày xưa anh hứa,anh sẽ kể cho em nghe chặng đường mà anh đã đi qua nhé!!Cả hai đứa mình sẽ cố gắng để thành công trong cuộc sống,được ko anh? Em sẽ quên đi cái quá khứ ấy,chỉ là tạm quên để sống thật vui!!Rồi sau này em vẫn nhớ rằng mình đã có một tình yêu như thế đấy!! Tạm biệt anh..!!
  9. mo-mong-ngo-ngan

    mo-mong-ngo-ngan Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Quên,tại sao lại phải quên,đôi khi mình tự mâu thuẫn với chính mình như vậy.Đôi khi nhức nhối vì chính nỗi nhớ của mình,đôi khi lại hạnh phúc vì mình còn nhớ.Lại một mùa lạnh,mùa của gió,bên tách cafe ngồi nhớ,uh đúng vậy và thấy hạnh phúc vì nỗi nhớ của mình.
    Vì ta vẫn có em,vẫn còn nguyên trong nỗi nhớ,dù biết chỉ là trong nỗi nhớ nhưng dù sao cũng đủ cho 1 khoảng lặng bên góc phố nhỏ.Ngày trước em chẳng hỏi mình chẳng có nổi 1 quán quen,1 góc nhỏ của cả 2,mỗi tối 1 quán,mỗi ngày là 1 tách cafe khác ngày hôm qua.Để rồi giờ đây dường như quán nhỏ nào của HN này cũng làm anh nhớ,làm anh thấy như vẫn có em ngồi kia với đôi mắt buồn nhưng nụ cười lại tươi đến vậy.Buồn cười nhỉ,đôi khi thấy hạnh phúc chỉ vì mình được nhớ,được tự cho phép mình nhớ.Em đang ở đâu nhỉ,em đang làm gì,HN lạnh lắm có mặc đủ ấm ko,có còn hay nhức đầu ko.ha ha..
    Hà Nội có chỗ nào có thể hét to lên được ko.Có chỗ nào có thể hét to lên rằng nhớ và nhớ ...,ngoài TTVN này chứ.
    Cảm ơn em vì nỗi nhớ,một mùa thu HN có nhau....
  10. hattoryntt

    hattoryntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    0
    cả cuộc đời là 1 dấu hỏi...Quỳnh Dao phải ko bạn?
    Biết là thế nhưng có ai muốn trả lời cái câu hỏi to đùng , luôn bên cạnh mình đấy ko? Chắc là ko nhỉ? Cho nên ...B_s àh...nên kệ nó đi...

Chia sẻ trang này