1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải anh quá tàn nhẫn ko anh??

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Bitter_sweet, 24/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mo-mong-ngo-ngan

    mo-mong-ngo-ngan Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Kệ nó đi....ha ha ,nếu lúc nào mình cũng có thể nói được và làm được nhỉ..Định thôi ko la hét trên này lại đọc được câu này của bạn hattoryntt...Và lại nho'' ngày trước mỗi khi gặp khó khăn ,khúc mắc gì giữa 2 đứa là cả hai lại cùng Kệ nó đi......ha ha..Để rồi lại cùng chẳng kệ được mà vẫn như co'' cái gì níu kéo..
    Quên hay là nhớ,nhớ hay là quên dường như là chủ đề khá thường xuyên trên Box Tâm sự này,Nhiều bạn nói quên nó đi,nhớ chẳng để làm gì,nhiều người nói chẳng quên được đâu vì những gì đã qua là 1 phần của ngày hôm nay..
    Vậy đấy,quên hay nhớ,,,,,nhiều lúc tự mình cho phép mình được nhớ..nhiều lúc chỉ dám cho phép mình nhớ rằng chỗ này mình đã đi qua,góc quán này 2 đứa đã ngồi,,Và chỉ thế thôi,,chỉ dám nhớ đến vậy thôi.ko dam nhớ về ánh mắt ngày trước,,những cử chỉ quan tâm gần gũi,những niềm vui giản dị của những phút bên nhau...
    Vậy là đủ ..

Chia sẻ trang này