1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải anh ta phản bội vợ không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Pieces, 30/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pieces

    Pieces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Có phải anh ta phản bội vợ không?

    Tôi rất xấu hổ nhưng vì không biết hỏi ai nên phải viết bài lên hỏi các bạn về vấn đề này. Không biết tôi phải làm như thế nào??? Tôi lấy chồng 3 năm, sống tương đối hạnh phúc về mọi mặt và đã có 1 con trai. Gần đây, tôi thấy chồng tôi bớt cuồng nhiệt và đòi hỏi chuyện đó hơn... Tôi thì nghĩ là do anh ấy đi làm vất vả nên như thế, và thậm chí còn thấy càng tốt vì nhiều khi tôi cũng mệt mỏi. Chúng tôi gần gũi nhau trung bình khoảng 1 tuần 1, 2 hoặc 3 lần, cũng có khi giạn nhau thì chẳng nói chuyện nữa... Thế nhưng khi tôi hỏi lí do anh ta có vẻ bớt mặn nồng thì anh ta chối, sau đó lại thú thật là vì nhiều khi tôi từ chối, hoặc mệt mỏi quá thidsf anh ta tự tìm đến các trang web... và tự ... 1 mình!!!!!!!!!!!

    Thật khủng khiếp! Tôi không hiểu tại sao anh ta lại làm như thế? Tôi cho rằng như thế cũng là phản bội vợ. Như thế cũng là ngoại tình phải không? Anh ta còn bảo đàn ông anh nào cũng thế, nếu không thì có nhiều anh đi ****! Thật xúc phạm ghê gớm! Tôi thật ghê tởm chồng mình và không còn cảm thấy ham muốn hay cảm xúc gì với anh ta nữa cả! Thất vọng ghê gớm. tôi không hiểu đàn ông hay anh ta là kẻ ăn chơi, trác táng? Anh ta hay vào mấy trang web linh tinh đấy lắm!

    Có vợ chồng nào bỏ nhau vì như thế không ạ?

    Cảm ơn các bạn đã đọc và chia sẻ với tôi!!!
  2. Mr_gold

    Mr_gold Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Thế không phải là phản bội, bạn hãy tự hỏi lại mình xem tại sao 2 vợ chồng lấy nhau đc 3 năm rồi mà vẫn không thể tâm sự với nhau về vấn đề đấy được. Để đến nỗi chồng bạn phải tự xử, bạn hãy xem xét lại vấn đề trước khi kết tội chồng là phản bội.
  3. scarlet9392

    scarlet9392 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    vợ chưa hiểu chồng và chồng kô chịu tâm sự với vợ
  4. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Không phải là có mà có rất rất nhiều.
    Cái việc vợ chồng không tâm sự với nhau thì còn nhiều cái khác trục trặc nữa. Đến đời sống tình cảm ******** còn không hoà hợp thì còn lý do nào nữa để có thể tiếp tục với nhau chứ.

  5. lilly_of_the_valley

    lilly_of_the_valley Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Tớ ghét cách vợ gọi chồng là "anh ta."...
  6. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì nên xem lại người vợ trước. Và đúng là ở hoàn cảnh đó, anh chồng làm vậy tốt hơn nhiều so với đi gq ở ngoài. Bạn cũng nên có cái nhìn thoáng hơn, vì đàn ông mà bị từ chối nhiều (ai chả mệt - nhưng mệt tới mức làm nhụt cả đam mê của nhau thì là có lỗi rồi). Tần suất 1 tuần như vậy cũng đâu phải là ít. Bạn dùng từ ngoại tình là không chính xác, vì nếu anh chồng ngoại tình thì đã chẳng phải tự xử này nọ. Bạn để kéo dài tình trạng này là xấu đi đấy. Thử refesh lại mình và quan hệ của mình trước khi tỏ ra kinh tởm này nọ.
  7. Leilani

    Leilani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Bạn có vẻ là người quá trong sáng hoặc cũng ít va chạm phải không? Cung và cầu trong gia đình bạn không tương xứng nên chồng bạn phải tìm thêm nguồn cung khác . Tôi nghĩ anh ấy là người tốt, vì anh ý "tự sản tự tiêu" thay vì tìm đến nhà cung cấp khác ngoài bạn
    Vợ chồng bạn nên nói chuyện thẳng thắn và chia sẻ quan điểm với nhau về chuyện này. Bản thân bạn thì nên nhìn nhận thoáng hơn và biết thông cảm hơn với chồng. Và nên chú ý là không phải trang web nào nói về TD cũng là web s... bạn nhé
  8. Pieces

    Pieces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người nhiều, cám ơn Leilani, bạn đã nói đúng khi bảo mình là người ít va chạm, tiếp xúc...
    Mình muốn hỏi cho_xu_mum_mim, mình không hiểu ý bạn. Bạn nói tần suất 1 tuần như thế là không ít. Vậy tại sao anh ấy vẫn làm như thế nhỉ? Bạn có cho rằng với tần suất như thế mà vẫn làm như thế là chồng mình có vấn đề không? Và nữa, không biết mọi người thì sao chứ với mình, mình có cảm gíac anh ta không tôn trọng mình, và mỗi lần gần gũi nhau mà mình nghĩ anh ta đã như thế thì mình cảm thấy hết cả hứng thú! ....
  9. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Chính cái không biết đã gây ra lo sợ.
    Nếu như những hiểu biết trung bình về TD của thanh niên được ví như một cái bánh to, thì hiểu biết về TD của bác Pieces đây chỉ là những... piece (mảnh vụn) li ti của miếng bánh đó. Bác mất "căn bản" trầm trọng rồi đấy.
    Tất cả những chuyện chồng chị làm là rất bình thường, hoàn toàn bình thường. Khi mặt trăng che mặt trời thì tất cả đều mang kính ra ngắm nhật thực, chỉ riêng mình chị hớt ha hớt hải vì "mặt trời đã biến mất, ngày tận thế đã đến".
    Chồng chị không có lỗi. Có chăng là anh ấy wên mất rằng chị wá ngây thơ trong chuyện này và cần đối xử một cách đặc biệt, trước khi có cô bạn nào đó của chị bảo cho chị biết "Chồng tớ còn dã man thế gấp trăm lần" Khi mặt trăng đi wa, mặt trời lại ló ra, rạng rỡ y nguyên. Em còn thấy anh ấy rất trung thực đấy!!!
    Tự trách bản thân mình vì thiếu hiểu biết đi nhé.
    Gợi ý: Sang Box Giới tính để tu dưỡng nhá.
    Được CrazyMaster sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 30/12/2006
  10. quasin3000

    quasin3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chết rồi bạn ơi, căn bệnh thoả mãn quá sớm với những gì diễn ra trong gia đình bạn. TY, TD, TBạn luôn phải song hành, và phải nồng cháy thì mới ấm êm, không cho ai bén mảng đến gần cháy rụi hết. Bắt đầu TY kết thúc là TD, là chuyện nên làm hàng ngày, Vì đó chúng là liều thuốc kích thích cho công tác ngày mai. Mà bạn vừa kết thúc quá trình vất vả chăm sóc con cái. Giờ sống cho hai ta một thời gian đi bạn ạ không thì quá muộn, chồng bạn sẽ tìm được nơi ấm êm hơn thì nguy to.

Chia sẻ trang này