1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải anh ta phản bội vợ không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Pieces, 30/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Công thức 1 x 9
    Khi ở độ tuổi 2x thì là 18 - có nghĩa là một tuần 8 lần
    Khi ở độ tuổi 3x thì là 27 - có nghĩa là hai tuần 7 lần
    Khi ở độ tuổi 4x thì là 36 - có nghĩa là 3 tuần 6 lần
    Đấy là em chép lại kinh nghiệm dân gian ở box giới tính. Mỗi người có một nhu cầu khác nhau. Mỗi người chịu khó nhịn đi một chút để cả hai đều cảm thấy hạnh phúc. Chồng bớt đi một chút, vợ thêm vào một chút.
  2. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Tính như vậy là trên cơ sở so sánh với mức trung bình ( mà ngay cả bác sĩ cũng khuyên thế). Nhưng trong trường hợp cụ thể của bạn, có thể chồng bạn nhiều nhu cầu hơn bạn, mà lại bị từ chối. Theo mình, đã là vợ chồng, chuyện ấy không đơn thuần là giải quyết nhu cầu sinh lý đâu, mà còn là thể hiện của tình yêu, sự gắn bó. Do vậy, thay vì từ chối liên tục, bạn hãy tự điều chỉnh, thậm chí, bày tỏ thẳng thắn quan điểm với nhau, để hai vợ chồng cùng điều chỉnh (như một bạn nào vừa nói, chồng bớt đi 1 ít, vợ thêm vào 1 ít cho cân bằng).
    Vấn đề theo tớ nghĩ là nằm ở phía bạn nhiều hơn. Bạn không cho TD là chuyện đáng quý, mà chỉ như 1 nhu cầu sinh lý, cần phải nằm trong một phạm vi đạo đức nào đó mà bạn đã giới hạn, thậm chí là hơi tầm thường hoá nó (SOrry nếu mình hiểu sai), do vậy, bạn chưa chú trọng đích đáng tới nó trong cuộc sống vợ chồng. Bạn cần nghĩ thoáng hơn, ít nhất là cho phù hợp với hoàn cảnh hiện nay của xã hội nói chung, chứ đừng nghĩ là chồng mình bậy bạ, không tôn trọng mình. Tại sao khi thấy anh ấy làm việc đó, bạn không tham gia "giúp một tay"? Đó cũng là một cách, và 2 vc bạn sẽ hiểu nhau nhiều hơn, có thể chia sẻ thẳng thắn hơn. Mình không tiện nói cụ thể, mong là bạn thu nhận được nhiều thông tin hơn để có bí quyết giữ gìn hạnh phúc cho gđ và cho chính mình. Mình chỉ khẳng định rằng, chồng bạn chưa làm gì thiếu tôn trọng bạn hay thiếu đạo đức cả, trong khi bạn đang chưa hiểu được anh ấy như anh ấy cần đâu.
  3. redriver2006

    redriver2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Dốt như 1 con bò, đã thế lại còn Kinh tởm chồng, mất hứng thú với chồng. Nếu cứ như thế này thì có ngày chồng đi với con khác thì trắng mắt ra. Đàn ông mà không có mấy cái ý thì còn gì là đàn ông nữa:
  4. okaley

    okaley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
  5. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Bạn có 1 con ?? Có khả năng là sau khi sinh nở cơ thể, hình thức của bạn xuống cấp nhiều quá nên chồng bạn chán bạn thôi.... Chứ đàn ông tuổi này ai chẳng máu, trừ những nghề đặc thù ảnh hưởng đến SK TD thôi chứ còn nếu kô 2 ngày 1 lần hoặc 1 ngày 1 lần thì đúng là chồng bạn chán bạn thật sự roài...
  6. HQ241201

    HQ241201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là hai vợ chồng bạn chưa chia sẻ với nhau về chuyện này thì phải, đã có một con rồi mà bạn vẫn ngây thơ như thế sao???????????
    Pó tay. Tốt nhất hai vợ chồng bạn nên có một buổi tối cuối tuần để mà nói chuyện với nhau về vấn đề TD, đã là vợ chồng thì có gì mà không thể nói với nhau được chứ. Nhất là hai bạn đã có một cậu con trai 3 tuổi roài.
    Và hãy xem lại bản thân mình đi đã, mình nghĩ chồng bạn như vậy chẳng có gì là sai mà bạn phải" ghê tởm " đến mức ấy.
  7. tamkien230105

    tamkien230105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Chồng bạn như thế thì đúng là làm bạn buồn,mình hiểu điều đó bạn ạ!Nhưng mình lại rất thông cảm với chồng bạn,anh ấy đáng được thông cảm hơn là trách móc.Và theo quan điểm của mình(mình cũng là một phụ nữ đã có gia đình) thì đó không phải là phản bội.bạn nên hiểu chòng mình hơn,******** cũng là một phần không nhỏ trong cuộc sống vợ chồng mà.Anh ấy còn tốt chán(nói thật đấy)còn nhiều người đi **** hoặc ngoại tình,cặp bồ,những kẻ đó mới đánh kinh tởm bạn à.Nhưng khi người chồng phản bội người vợ cũng nên xem lại mình,Còn một khi phụ nữ chúng ta đã hết lòng vì chồng con rồi mà chồng vẫn có tính trăng hoa thì :oK!CHIA TAY !Chúc vợ chồng bạn hạnh phúc và luôn hoà hợp,Hãy hiểu anh ấy hơn nữa bạn nhé!
  8. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha ha... theo chân chị Chó Xù vào đây được cười thích chí quá.... h ha ha ha... trên đời đúng là có nhiều thể loại.
    Chắc chị này cũg chán chồng rồi chứ em chẳng thấy mệt gì cả, chỉ thấy anh ấy vất vả thôi, mà em cũng chẳng thấy anh ấy mệt gì cả. Bây giờ đang buồn nhủ muốn chết nhưng tẹo nữa anh ấy trải chăn chiếu xong thì, hì hì, lại tỉnh táo như thường... Mà em thấy vừa ngủ còn có thể vừa xyz được, có sao đâu.
  9. old_fashioned_man

    old_fashioned_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Vui phết nhỉ
    Đơn giản thế này thôi: ví như ăn cơm ấy.
    Có thằng ăn 1 ngày 2 bữa cơm, mỗi bữa 3 bát vơi trong khi có thằng mỗi ngày nó ăn 4 bữa, mỗi bữa đến 4-5 bát cơm. Hai thằng này ngồi cùng mâm thì rõ ràng 1 thằng ăn xong, xỉa răng rồi trong khi thằng kia vẫn còn thòm thèm
    Muốn bữa cơm ngon hơn thì ông ăn khoẻ giảm 1 tí, còn ông kia ăn cố 1 tí .
    Truờng hợp ông ăn khoẻ cố giảm rồi mà vẫn bức xúc không chịu nổi thì dẫn đến ông ấy phải tìm nhà hàng xóm ăn cơm nguội thôi
    Tóm lại thế này, ông chồng bạn thế còn là may đấy, nhiều thằng nó đi với gái từ lâu rồi.
    Bạn nên nhìn nhận theo cách thoáng hơn chút xíu, nói chuyện thẳng thắn với chồng.
    Chúc bạn gái ăn khoẻ hơn
  10. sahu

    sahu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết trang 2 thấy hay quá góp vui chút thôi. Chị này chắc là phải học lại bài giới tính như bác crazymatster nó. Đang nhẽ phải thấy tự hào có ông chồng ko đi lang thang chỉ về ăn cơm với vợ

Chia sẻ trang này