1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải bản chất của đàn ông khi yêu ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi hasentrang, 19/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hasentrang

    hasentrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Có phải bản chất của đàn ông khi yêu ?

    Khi ôm mình từ phía sau, người ta thường đặt tay vào "chỗ dưới cổ" của mình và còn...cái đó. Đó là đàn ông gì ??? Có phải mọi đàn ông khi yêu ai cũng thế ???
  2. leha2000

    leha2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    2.572
    Đã được thích:
    0
    Ôm dưới cổ là chỗ nào chứ, eo cũng dưới cổ mà. .......Đâu phải bản chất đàn ông là vậy đâu.
  3. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Hik,ko hỉu bạn này hỏi cái gì.Có phải bạn định hỏi,khi iu thì anh ku nào cũng ..sờ mó lung tung là muốn đối tác cũng...sờ mó lung tung như vậy?
    Nếu đúng ý bạn là thế thì...hèm..chẳng biết trả nhời thế nào.Nhưng tớ có anh bạn tâm sự thế này(mở ngoặc là bác này bề dày thành tích thì kinh hoàng roài):
    Nếu anh yêu thực sự,thì chỉ cần việc đc nhìn thấy cô ấy,đc ôm cô ấy,đc hôn cô ấy cũng là đủ rồi.Còn nếu chỉ thích nhau thôi,lúc nào anh cũng thèm......chẹp..chẹp..(nói thế chắc hỉu rồi)
  4. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Đúng như ThuPhuong nói đó.
    Nhung có pha?i anh cha?ng "ơ? nha? em" ôm em không ?
    Chắc thấy em dêf tính ma?, thế thi? quá la? bật đe?n xanh cho ôtô chạy roa?i. Sang đươ?ng câ?n thận em nhé.
    Không pha?i tất ca? đa?n ông khi yêu cufng thế đâu, em đừng mất niê?m tin. Khi yêu thực sự ng ta đối xư? khác cơ.
    YChat with me
    Thân !
  5. tomcang

    tomcang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là đàn ông cũng gần giống như người yêu bạn vậy,chỉ khác có một điều là khi mới yêu thì chỉ hôn với nụ hôn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy và áp sát cái của mình và bạn gái mình lại.Khi yêu nhau lâu lâu khoảng gần 1 năm mới bắt đầu rờ rẫm và bạn gái mình còn kể cho mình nghe là:"Anh ơi,em nhớ mãi nụ hôn đầu tiên và em cảm thấy không chỉ nóng ran môi mà còn nóng ran cả chỗ đó nữa" cô ấy thích vì mình đã làm cho cô ấy biết cảm xúc lần đầu tiên giữa cơ thể nam và nữ thật tuyệt vời như thế nào....
    Được tomcang sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 19/12/2004
  6. th910

    th910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì cũng chẳng có gì nghiêm trọng cả,vì hầu như phản xạ tự nhiên của con trai là như vậy,khi ôm người yêu thì tay hay mò mẫm linh tinh,nhưng thực tình thì con gái cũng bị kích thích bởi những động tác đó.Vì thế qua hành động đó không thể đánh giá được gì về bạn trai của bạn đâu.có điều TP20 nói là đúng thôi,khi yêu thì dù là ở bên nhau thôi,nhìn thấy nhau thôi cũng thấy vui rồi.(chiều nay vừa khẳng định với gf mình như vậy và cả 2 đều nhất trí)
  7. hungjvn

    hungjvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi "sờ soạng" có một số nguyên nhân là:
    1. Do ngày nay các anh các, chị tự do quá (Hị hị, nói theo giọng các cụ nhà ta). Chứ như ngày xưa các cụ cầm tay nhau còn run thấy bà ngoại.
    2. Do ... bạn gái không phản đối.
    3. Do bản năng chiếm hữu của con đực.
    v.v...
    Thực ra vuốt ve nhau là động tác bộc lộ tình cảm của mình cho bạn khác giới. Trong tự nhiên, loài vật cũng dùng những hành động như vậy. Chỉ khi nào quá đáng (ví dụ ... sâu quá chẳng hạn) thì mới đáng suy nghĩ thôi. @Hasentrang! Anh cũng là đàn ông nè.
  8. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Bản chất của con người khi sinh ra dù là đàn ông hay đàn bà thì đều là tốt,trong sáng có điều bị xã hội đưa đẩy nên mới ra nông nỗi như vậy thôiVậy theo em khi ôm nhau thì tay phải để ở chỗ nào,và .....cái ấy để đâu thì mới dc coi là đường hoàng hả?Anh lại kể cho em một cau chuyện này nhé(hôm này mình hay kể chuyện thật)do chính một girl đã từng có 3 đời người yêu: Đi với hắn cứ như đi với cục đất ấy,chả biết làm gì cả,có cái việc cầm tay mà cứ luống ca luống cuống,cứ phải để người khác nói ý thì mới hiểu,còn không thì chả khác gì đi với người dưng,ngoài chuyện hôn ra thì còn lại tay mới chân chỉ như đồ bỏ đi......Em cảm thấy ko thoải mái vè chuyện ấy thì bỏ đi,đừng yêu nứa,rách việc lại còn bày dặt lên mạng hỏi mới chả han xoá bởi ndungtuan vì đả kích thành viên
    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 20/12/2004
  9. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Nói thẳng ra là hắn muốn leo lên núi đôi hóng mát ấy mà, lần đầu tiên em cũng xế đấy ạ, lên tận đỉnh cơ
  10. sunnykid81

    sunnykid81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bản chất của đàn ông là tò mò. Ngoài ra khi yêu cảm xúc được gần gũi cơ thể cũng rất lớn nên nhiều khi cả 2 mất kiềm chế. Nếu yêu nhau lâu rồi mà người con trai không có những ham muốn này với người yêu mình thì người đàn ông đó chắc hẳn có vấn đề. Nếu người con gái không thích bạn trai mình làm vậy hãy nói thẳng với bạn trai mình, đừng vì chiều bạn trai mà dẫn đến hiểu lầm lẫn nhau. Mình là đàn ông và mình biết, để kiềm chế được cảm xúc khi chỉ có 2 người bên nhau thì thật là khó, chính mình đã rơi vào hoàn cảnh này. Nhưng mình nghĩ chỉ vì điều đó mà đánh giá xấu vế người con trai thì hoàn toàn sai. Dù sao thì đó cũng là một bản chất của thiên nhiên tạo hoá cho con trai, bởi vậy không có gì xấu cả khi người con trai yêu một người con gái thực lòng và ham muốn được gần gũi với cơ thể bạn gái mình. Nếu yêu nhau thực lòng thì mình nghĩ không chỉ có các bạn trai mà cả các bạn gái đều ham muốn vậy.

Chia sẻ trang này