1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có phải bạn đang rất buồn??

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi themummy, 02/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. themummy

    themummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    có phải bạn đang rất buồn??

    bạn đang buồn? hãy tin là tôi hiểu nỗi buồn của bạn. Bạn không nên giữ nỗi buồn đó cho riêng mình, bởi làm vậy nỗi buồn sẽ càng nhân lên, bởi bạn cô độc. Tôi không biết bạn, bạn cũng không biết tôi, vì vậy nếu bạn tâm sự cùng tôi, thì cũng gần như bạn đối diện với chính bạn và cùng với lời khuyên của tôi, có lẽ bạn sẽ một lần nữa nhìn lại nguyên do nỗi buồn của mình, và biết đâu nụ cười đầu tiên sẽ là do tôi mang đến cho bạn thì sao???
  2. toimongvehanoi

    toimongvehanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Híc chưa biết có cười được không nhưng mà nhìn cái user name trông ....ghê quá
  3. HuuThang

    HuuThang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Bạn hỏi tôi có phải tôi đang buồn?
    Đúng như vậy! Tôi buồn vì tôi đã không thi đỗ kỳ thi quan trọng đối với sự nghiệp của tôi, tôi buồn vì tôi đã gây ra sơ suất trong công việc. Tôi buồn vì tôi cảm thấy mình dường như thiếu lòng tin, quá dễ dãi với bản thân.
    Chẳng biết nói sao để diễn tả cảm giác của tôi lúc này, nó như là mất cảm giác, mất phương hướng. mất lòng tin vào cuộc sống. Phải làm gì đây để lo cho cuộc sống sau này của mình, khi mà số tiền lương ít ỏi chỉ đủ trả tiền nhà, xăng xe và điện thoại? Đấy, mặc dù là đã đi làm được 2 năm rồi đấy, thế mà vẫn phải nhận trợ cấp từ gia đình, thật kém cỏi
    Ngay bây giờ đây mình đang muốn khóc, khóc thật to nhưng không thể. Thôi thì hãy đứng dậy nào, hãy nhớ rằng mỗi lần vấp ngã và đứng dậy là một lần trưởng thành hơn.
  4. hanhphuc_timnoidau

    hanhphuc_timnoidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, tôi đang buồn kinh khủng nước mắt cứ chực trào ra thôi nhưng tôi fải ngăn nó lại vì nó ko được phép rơi với người ko xứng đáng để nó rơi.T nói yêu tôi, những tin nhắn ngọt ngào những lời lẽ dịu êm và tình cảm tất cả chắc chỉ là nói cho vui chót lưỡi đầu môi mà thôi.Khi T hỏi về gia đình tôi đã ngần ngừ ko muốn nói nhưng T muốn biết nên tôi đã cho T biết vậy mà T nghi ngờ và ko tin hoàn cảnh gia đình tôi éo le như vậy. Tại sao tôi suốt ngày cười tại sao tôi có nhiều chuyện vui để kể chuyện cười tôi có cả kho tàng tôi hồn nhiên một cách kì lạ như vậy thì làm sao tôi lại sống trong hoàn cảnh gia đình éo le . Vì tôi sinh ra và lớn lên trong môi trường gia đình như vậy mà tôi mới có những thứ kia chỉ trong bóng tối cô đơn tôi mới là chính tôi yếu đuối và đau đớn khi mai thức dậy lại tươi cười vui vẻ. Ko tin tôi là điều tôi sợ nhất nhưng tôi chẳng cần, tôi quá quen rồi ai hiểu thì hiểu ko hiểu thì thôi. Nhưng T ko tin tôi làm tôi thấy mình đau vì đã đem chuyện gia đình nói quá lên để được sự thương hại từ người khác ha ha ha,tôi trong mắt T chỉ là vậy thì nói yêu tôi làm gì muốn mãi mãi ở bên tôi làm gì???T sợ tôi lợi dụng T vì T là con nhà giàu bố T có quyền cao chức trọng T có một tương lai sáng ngời khi T luôn la Sv ưu tú nhất của trường...T có tất cả nhưng T ko có lòng tin. Tôi yêu T vì những thứ đấy ư? tôi kể hoàn cảnh gia đình để T thương hại tôi cho tôi tiền cho tôi những thứ vật chất khác ư?T nghĩ vậy fải ko? Nếu là vậy tôi chẳng cần vì T nhiều.T hãy cứ nghĩ như T đã nghĩ đi hãy coi thường tôi và quên tôi đi, tôi ko yêu T đâu tôi chỉ lợi dụng T mà thôi đừng để ý đến một con bé thực dụng như tôi làm gì. Ha Ha Ha .............tình yêu cũng chỉ có vậy là hết thiêng liêng đến thế là cùng kỳ diệu cũng chỉ có vậy tại sao cứ đâm đầu vào làm chi cơ chứ, Bây giờ đau đớn thật đấy buồn cười nữa chứ cuộc đời này chẳng khác gì vở kịch cả..............cười ra nước mắt ha ha ha ha
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chả buồn, chẳng vui !
  6. mickeymouselovely85

    mickeymouselovely85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Bác ạ , theo em cứ bỏ quách đi , yêu thế chỉ khổ bác !
  7. themummy

    themummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Bạn hỏi tôi có phải tôi đang buồn?
    Đúng như vậy! Tôi buồn vì tôi đã không thi đỗ kỳ thi quan trọng đối với sự nghiệp của tôi, tôi buồn vì tôi đã gây ra sơ suất trong công việc. Tôi buồn vì tôi cảm thấy mình dường như thiếu lòng tin, quá dễ dãi với bản thân.
    Chẳng biết nói sao để diễn tả cảm giác của tôi lúc này, nó như là mất cảm giác, mất phương hướng. mất lòng tin vào cuộc sống. Phải làm gì đây để lo cho cuộc sống sau này của mình, khi mà số tiền lương ít ỏi chỉ đủ trả tiền nhà, xăng xe và điện thoại? Đấy, mặc dù là đã đi làm được 2 năm rồi đấy, thế mà vẫn phải nhận trợ cấp từ gia đình, thật kém cỏi
    Ngay bây giờ đây mình đang muốn khóc, khóc thật to nhưng không thể. Thôi thì hãy đứng dậy nào, hãy nhớ rằng mỗi lần vấp ngã và đứng dậy là một lần trưởng thành hơn.
    Theo tôi thì bạn đâu có vấp ngã, đó chỉ là một chút thử thách đối với bạn mà thôi, Hai năm làm việc với bạn thì là nhiều nhưng với công ty bạn đang làm thì chỉ là 2 tiếng mà thôi. Chả nhẽ bạn muốn công việc của bạn luôn dễ dàng sao? Cuộc sống mới chỉ cho bạn một chút thử thách như vậy mà bạn đã nản lòng sao? Hãy tin tôi đi, tuy bây giờ có thể bạn nghĩ rằng bạn chẳng làm được gì, nhưng thực chất thì bạn được rất nhiều đấy. Còn nữa nếu thi ai cũng đỗ thì người ta bày đặt thi thố làm gì đúng không? Tất cả chỉ là chuyện nhỏ thôi bạn à....
    Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai......
  8. themummy

    themummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    hanhphuc_timnoidau thân mến! bạn đã nói được ra câu: "tôi fải ngăn nó lại vì nó ko được phép rơi với người ko xứng đáng để nó rơi", thì tôi nghĩ rằng không có lý do gì để bạn phải buồn nữa. Bạn đừng nghĩ rằng người khác thương hại bạn, bạn cũng đừng thấy tiếc nuối cái người tên T đó. Chỉ có những người không dám nhìn thẳng vào sự thật, chối bỏ cả cuộc sống thực sự của mình mới đáng để người khác phải thương hại. Còn với T có lẽ anh ta sống trong một gia đình đầy đủ, nên anh ta không thể tượng tượng được rằng còn có những gia đình với hoàn cảnh như vậy. Và cũng vì lý do đó nên anh ấy có lẽ là không tinh rằng trong hoàn cảnh đó người ta vẫn có thể vui tươi hồn nhiên được. Bạn đừng buồn làm gì, bởi bạn làm vậy là đúng rồi, bạn đã không lừa dối T về mình. Làm như vậy, có thể điều bạn không muốn sẽ đến nhanh hơn một chút, nhưng hình ảnh của bạn trong T sẽ đẹp hơn. Nếu bạn làm ngược lại là đi lừa dối T về mình, thì rồi thế nào T cũng biết. Và lúc đó Trong T, hình ảnh của bạn sẽ thật tồi tệ. Hãy về đứng trước gương, ngửng cao đầu và cười thật to, Bởi bạn đã thực sự đứng trên mọi sự tầm thường đang phổ biến trong xã hội. và một người yêu bạn thật sự sẽ là một người biết thông cảm và chân trọng những gì bạn có. Còn T thì có lẽ không yêu bạn thực sự đâu. Và nghĩ đi nghĩ lại thì anh ấy đâu có đủ phúc để sở hữu một người tuyệt vời như bạn. Hãy mỉm cười và bước đi để cho T thấy rằng anh ấy tầm thường và thực dụng đến mức nào.....
    Đúng như bạn nói, cuộc đời là một vở kịch dài. Nhưng bạn nên nhớ. Bạn là tác giả của vở kịch đời bạn, nó hay dở thế nào hoàn toàn là do bạn. Vì vậy hãy quên đi những gì đã qua, và viết tiếp những trang sau.
  9. haiyenlyk26

    haiyenlyk26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    tôi đang buồn!..........................
    buồn vì điều gì nhỉ?
    quá nhiều!
    buồn vì chẳng thể buồn hơn được nữa,giá như có thể khóc
    buồn vì có kẻ nhân hậu hơn mình,lắng nghe nỗi buồn của ngưòi khác mà không than phiền về cuộc đời của mình
    buồn vì cuộc sống quá tuyệt vời mà ta thì quá nhỏ bé không sao cảm nhận được hết
    buồn vì thời thế ,con người thì nhiều ước mơ,mà cuộc sống thì luôn đè nén những mơ ước
    buồn vì mình có quá nhiều người yêu mà lại chẳng yêu được một người
    buồn vì mình luôn thật lòng mà lại có kẻ lại luôn dối lòng,lừa dối
    buồn vì mình luôn cố gắng hiểu một ai đó mà không một ai hiểu nổi mình
    buồn vì bản thân mình tại sao lại thích cho hơn là nhận
    buồn vì ta cứ vì một ai đó để rồi ai đó cho ta là kẻ vô dụng
    buồn vì những nỗi buồn muôn thuở không khi nào chấm dứt
    nhưng còn biết làm gì hơn là được buồn
    nếu không buồn ta có thấy niềm vui được trọn vẹn không?
    sẽ chẳng có gì để mà nói,để mà bồi hồi,mà dơm dớm những giọt mặn đắng mỗi lần nghĩ về nó
    nỗi buồn thật tuyệt vời phải không?
    khi chia sẻ nó sẽ bớt đi một nửa ,vậy cứ tiếp tục đi
    bạn giúp mình được không?
    có những nỗi buồn thật kì lạ,chẳng một ai có thể giúp được..bởi đó là một phần cuộc sống,nếu giúp được thì tôi chẳng còn là tôi nữa,là bạn đấy
  10. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Không phải,mà nản

Chia sẻ trang này