1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có phải bạn đang rất buồn??

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi themummy, 02/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    uh đang buồn đây. Buồn đến nỗi chẳng muốn mở mồm ra cơ, nhưng mà cái nỗi buồn này là do tự mình mang lại nên thì phải đành tự ngặm nhấm và giải quyết lấy thôi.
  2. themummy

    themummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Tạo hoá không bao giờ ban cho con người những nỗi buồn không thể giải toả được, tất cả chỉ phụ thuộc vào việc bạn có muốn giải toả nỗi buồn đó không mà thôi. Mình xin phép được phân tích từng ý của bạn nhé. Mình thực sự mong rằng sau khi đọc bài này bạn sẽ thấy được thoải mái hơn.
    buồn vì chẳng thể buồn hơn được nữa,giá như có thể khóc
    Câu này thực chẳng còn gỉ phải bàn, vì có thể bạn là một người kỳ lạ. Mình cũng đã từng gặp những người như vậy. Họ sống thật đa cảm, và đôi khi được buồn lại là niềm vui của họ. Liệu bạn có nằm trong số đó không đây?
    buồn vì có kẻ nhân hậu hơn mình,lắng nghe nỗi buồn của ngưòi khác mà không than phiền về cuộc đời của mình
    thực sự không hẳn là như thế đâu bạn à. Biết đâu được những người đó đang quá bế tắc trong việc của mình. Họ đã từng gặp phải những việc không thể giải quyết được, nên giờ đây họ muốn được đi giúp những người khác đã từng ở trong tình trạng như họ. Làm như vậy thực sự họ sẽ được vui vẻ hơn rất nhiều. Bởi được giúp người khác là niềm vui lớn nhất. Khi đó con người ta nhận thấy rằng cuộc sống của họ có ý nghĩa hơn. Tại sao bạn không làm như thế nhỉ
    buồn vì cuộc sống quá tuyệt vời mà ta thì quá nhỏ bé không sao cảm nhận được hết
    cuộc sống luôn là như vậy. Nếu như bạn có thể cảm nhận được hết thì hãy nghĩ mà xem, sẽ chẳng còn gì là thú vị nữa. Vả lại nó chỉ đẹp, chỉ tuyệt vời với những người vui vẻ lạc quan mà thôi. Hãy thử một lần ngồi ngẫm lại xem mình đã làm được gì cho chính cuộc đời của mình. Bạn sẽ thấy rằng cuộc đời này rất cần có bạn.
    buồn vì thời thế ,con người thì nhiều ước mơ,mà cuộc sống thì luôn đè nén những mơ ước
    Cho tôi hỏi bạn một câu nhé. Nếu tất cả những ước mơ của bạn đều thực hiện được thì cái đó có còn được gọi là ước mơ nữa hay không??? Đó cũng chính là ý nghĩa của cuộc sống đó bạn. Con người ta sinh ra là để ước mơ và được sống để thực hiện những ước mơ đó, dù khó khăn, càng khó khăn thì khi đạt được ta mới thấy chân trọng và nâng niu nó.
    buồn vì mình có quá nhiều người yêu mà lại chẳng yêu được một người
    "Trên đường tôi đi có hai người
    một người rất yêu tôi, nhưng tôi yêu người khác".
    người đó rồi sẽ đến bạn à. bởi bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều thuộc về một ai đó. Đôi khi những người thực sự của trái tim ta lại ở ngay đằng sau ta. Hãy một lần quay lại và biết đâu anh ấy đang đứng đó với một bông hồng và một nụ cười rạng rỡ:"Vậy là em đã quay trở lại".
    buồn vì mình luôn thật lòng mà lại có kẻ lại luôn dối lòng,lừa dối
    Hãy cứ sống như thế. Còn những kẻ kia thì thực sự không đáng để được nhận tấm chân tình đó. Nếu không có những kẻ lừa dối, thì thật con người sẽ không biết thế nào là Chân tình. Và sẽ chẳng còn ai thấy chân trọng điều đó. Như bạn nói, bạn quá bé nhỏ, còn cuộc sống thì thật bao la. Vậy Trong cái "Cuộc Sống" Đó cũng có không ít những con người thật lòng như bạn.
    buồn vì mình luôn cố gắng hiểu một ai đó mà không một ai hiểu nổi mình
    Hãy một lần nữa đọc lại câu này của bạn. Chính bạn cũng phải cố gắng để hiểu người khác. Và người khác, tôi chắc chắn rằng cũng đang cố gắng để hiểu bạn. Và bạn đã thực sự mở lòng mình để mọi người được hiểu bạn chưa? Con người là một sinh vật phức tạp nhất. Đôi khi chính mình cũng không hiểu nổi mình, Nên việc hiểu hết một người khác là điều không thể thực hiện được.
    buồn vì bản thân mình tại sao lại thích cho hơn là nhận
    Nếu điều đó làm bạn buồn thì tại sao bạn lại làm, trong khi bạn hoàn toàn có thể làm khác đi. Xin trả lời đó là tính cách của bạn. Một tính cách mà trong thời đại ngày nay rất ít người có được. Trong cái thời đại này thường thì trước khi người ta "Cho", người ta thường suy nghĩ xem sau đó mình sẽ "Được" cái gì. Hãy vui khi bạn làm được như vậy. Hãy cứ cho và bạn sẽ nhận được những gì tuyệt vời nhất.
    buồn vì ta cứ vì một ai đó để rồi ai đó cho ta là kẻ vô dụng
    "Sự ngu dốt+Sự nhiệt tình=Phá Hoại". Câu này hoàn toàn không có ý ám chỉ bạn. Nhưng mình muốn nói ra để bạn hãy xem lại xem những việc bạn làm có thực sự cần cho người đó hay không. Đôi khi bạn có ý rất tốt nhưng lại làm phiền người khác đấy. Cho phép mình được khuyên bạn một câu: Hãy vì mình trước. Và khi muốn "Vì" một ai đó, thì hãy tìm hiểu xem người ta có cần đến mình không.Ok?
    buồn vì những nỗi buồn muôn thuở không khi nào chấm dứt
    Điều này thì nghe thật là bi quan. Bạn không đúng rồi. Sau một nỗi buồn sẽ là một niềm vui. Nếu nỗi buồn kéo dài mãi thì nó lại trở nên bình thường và không được gọi là nỗi buồn nữa. Còn nếu niềm vui cũng kéo dài mãi thì hãy ngẫm xem, nó có còn là niềm vui nữa không. Cả hai thứ đó chỉ đơn giản là thứ gia vị không thể thiếu của cuộc sống con người. Hãy thấy chân trọng vì ta còn biết vui, biết buồn. Nếu như thượng đế chỉ ban cho con người nỗi buồn thì hãy tưởng tượng xem. Chúng ta sẽ thành thế nào. Một đám người u uất, ảm đạm. Sống chỉ để chết.
    Hãy thử một lần làm mới cuộc sống của mình bằng những hành động thật đơn giản như: Bước xuống giường vào một buổi sáng bằng một cách khác. Hãy một lần đứng trước gương và cười với chính mình và nghĩ: Mình thật xinh đẹp. Hãy chải tóc kiểu khác để mình thực sự đổi mới......
    Cuộc sống đẹp lắm bạn à! Chúc bạn luôn vui vẻ. Hãy đọc hãy cười, và nghĩ rằng: Toàn những lời nhảm nhí thế này mà cũng có đứa bỏ hàng giờ ra để viết. Và thế là bạn lại có một niềm vui ok?

Chia sẻ trang này