1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải bạn ghét nàng nhất có nghĩa là bạn thương nàng mất rồi??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi saigon10, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saigon10

    saigon10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Có phải bạn ghét nàng nhất có nghĩa là bạn thương nàng mất rồi??

    Đó là chuyện mà tôi không thể hiểu nổi đó bạn ơi. Trong công ty, tôi ghét nàng nhất trong số mất cô nữ trong công ty vì nàng có những tính làm tôi không chịu nổi, nhưng càng ghét tôi lại càng .... nhớ nàng. Thật là một chuyện vô cùng phi lý mà chính tôi cũng không thể nghỉ ra nổi, tôi luôn tự dặn lòng là không không và không ...ấy vậy mà thực tế tôi lại nhớ nàng, nhớ những cái tật mà làm tôi khó chịu và cáng nghĩ tôi lại càng nhớ nàng hơn. Có phải tôi đang iu?!! Chúa ơi!Các bác giãi thích giùm cho tôi phải làm sao nhé. Thanks
  2. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    hehe, bác biết đó " ấn tượng khóphai"mà. Tui cũng thường như vậy lắm. Tui thích ai tui thường làm cho người đo ghét tui, hoặc là họ sẽ thích lại tui như bạn, hoặc là........... không là gì cả. , Nhưng mà thường là.......... mang lại cho tui kết quả như mong đợi. . Chúc bác .......... sẽ còn ghét cô bạnđồng nghiệp dài dài.............. Và đến lúc không chịu nổi thì hãy ....... nói " I....................U ". goodlucky !!!!!!!!!!!
  3. river_island

    river_island Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Đứa con gái mà tui ghét nhất à?? Để xem nào...à à ù ừ..Hả?cái gì? ko được..tôi ko yêu nổi con bé mất zạy pố láo đấy đâu làm sao mà người mình ghét nhất lại là ng mình yêu được cơ chứ.. ngừi iu tui dễ thương lắm
    Được river_island sửa chữa / chuyển vào 00:56 ngày 08/11/2004
  4. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    To tác giả : Có lẽ chưa thật chính xác là bạn đã inlove nhưng tôi cũng tin rằng đó là cơ sở tạo đk có thể có cho 1 tình yêu đấy ... Nghĩa là như bạn gì nói , bạn đang ở mức ấn tượng khó phai ... Và theo thời gian nếu mọi chuyên thuận lợi bạn sẽ inlove với cô ấy ( Tất nhiên cần có 1 vài yếu tố , tác động khác nữa )
    To River_Island :: Có phải người yêu của cậu là người trong mấy cái hình phần chữ kí của cậu đúng không ? Nếu đúng là em D thì xin chúc mừng , heheh cô ấy trông hay đấy chứ đúng không ??? Nhưng mà yêu là 1 chuyện , có sống với nhau không lại là =)
  5. TVinhR

    TVinhR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    1
    Hé hế dc bắt đầu falling in love rồi,chưa hẳn là đã yêu nhưng như Los nói đấy,cố thêm một chút nữa là...,đấy là nói về dc thôi còn em kia thì sao?cái này phải đợi dc trả lời nốt đây.Chúc may mắn
  6. subin

    subin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Đừng đùa,cái ông river_island này.Đùa đến đây là đủ rùi đấy,ai là ng yêu anh chứ.Nghỉ đê.Anh Raul đọc bài quà tặng âm nhạc trong box mình chưa??
  7. Guest

    Guest Guest

    Đấy là mấy nàng xinh xắn,dễ thương mà mình chưa nhận ra ngay từ đầu,ghét nàng vì 1 lí do nào đó làm mình để ý nhận ra những nét đẹp của nàng.Còn nàng mà xinh như Thị Nở,ăn nói vô duyên,ngồi lê đôi mách.... thì thà chết còn hơn phải yêu nàng,đã ghét nay còn ghét thêm
  8. senteur

    senteur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ờ bác gì ở trên nói đúng đấy, có hai loại "ghét" thật đây, ghét negative thì càng lâu... càng ghét, ghét positive thì... tèn tén ten
    một lần tớ đã làm cho một anh chàng tức phát điên lên (sau này được kể lại là chưa từng tức đến thế bao giờ), chả hiểu tức quá nằm suy nghĩ thế nào mà gọi mình từ sáng sớm tinh mơ để ... tỉnh tò .

Chia sẻ trang này