1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải bạn sinh ra là để làm khổ tôi ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhancaron, 02/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhancaron

    nhancaron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Có phải bạn sinh ra là để làm khổ tôi ?

    Hình như kiếp trước tôi có nợ gì bạn thì phải, mà sao kiếp này bạn lại hành hạ tôi đến thế.
    Từ khi yêu bạn tôi đã biết đó là cuộc tình vô vọng, tôi đã cố gắng quên bạn, nhưng mỗi khi sắp quên được bạn thì bạn lại đối xử với tôi như thể tôi đang có cơ hội, và liền sau đó bạn đối xử với tôi như tôi chẳng còn chút hi vọng nào cả, cứ thế suốt một năm nay tôi luôn sống trong hi vọng để rồi sau đó lại tuyệt vọng.
    Làm sao đây tôi không thể chịu đựng hơn được nữa( nói thế thôi chứ chịu đựng mãi rồi cũng quen )


    nhancaron

Chia sẻ trang này