1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải báo chí VN ngày càng trở nên rẻ tiền?

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi vimouze, 12/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Có phải báo chí VN ngày càng trở nên rẻ tiền?

    Gần đây nghe nói cô ca sĩ MT bị báo chí dập. Tội nghiệp cô ca sĩ trẻ muốn tạo chút phong cách nên chêm thêm vài màn múa giữa các bài hát, không may bị báo chí chỉ trích là lắc mông, lắc ngực quá dữ dội. Lãnh sự quán của Canada tặng cho cái giải Lá Phong thì báo chí dập là cái giải không có giá trị, làm cho cô ca sĩ từ người được nhận giải trở thành như người đi tranh thủ giành giật được cái giải đó. Vừa giới thiệu một ca khúc riêng thì bị ghép là ăn cắp nhạc của cô sa sĩ Boa nào đó tận bên Hàn Quốc, cho dù tui nghe qua chẳng thấy chỗ nào giống nhau ngoài cái tên. Chắc có lẽ bây giờ trùng tên cũng bị coi là dạo nhạc. Còn anh chàng ca sĩ DVH muốn tỏ ra mình có thẩm mỹ trong ăn mặc nên choàng cái áo choàng theo kiểu cao bồi texas thì bị báo chí phán cho "cái mềm"... Kế tiếp là moi móc chuyện giới tính của anh. Ca sĩ kỳ cựu LT cũng bị hỏi nhiều câu khá vô duyên về người vợ vừa mới cưới.
    Báo chí không ít lần cũng tung hô thần tượng bóng đá trẻ tuổi, rồi cũng chính họ dập lại chàng cầu thủ nào. ông HLV người brazil cũng bị ghép này ghép kia. rung phong nổi tiếng LHD thì đấu xuất sắc tại tiger cup, bỗng nhiên trở thành người cầm đầu "quyền lực đen". Đội CSG khi còn đang thi đấu xuất sắc cũng không mấy khi có báo chí khen, nhưng khi trở thành TMN-CSG thì liên tục có các bài báo khen từ lãnh đạo đến cầu thủ...
    Trên chỉ là những ví dụ về báo chí VN, rõ ràng ngày càng ít những bài báo có tính chuyên môn cao, thay vào đó là những tinh giật gân thậm chí là tin giả, hoặc những bài báo soi mói vào đời tư cá nhân của một số người. Chuyên nhà áo ăn tiền thì viết tốt, không ăn được tiền thì chê, "dập" trở nên không còn lạ. Những tờ báo như HHT, TTNN là những ví dụ điển hình. Báo chí Vn ngày càng rẻ tiền đơn thuần chỉ là những tờ lá cải.
  2. M@nd@rk

    M@nd@rk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    bác nói thế chứ nói nữa thì nó vẫn vậy .
    1 năm nay em chỉ đọc có mỗi Lao Động và Thế Giới(sáng thứ 2) + thêm tờ Hà Nội Mới(lấy chương trình Truyền Hình) .
    Chán nhất là tờ HHT, càng ngày càng sux. Biết là càng ngày càng phải tiến bộ, nhưng mà tiến bộ như thằng HHT thì em chịu.
  3. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Nói đến báo chí thì chẳng nước nào không lá cải cả, đâu chỉ riêng nhà mình. Mà các bác cũng đừng vơ đũa cả nắm chứ, các bác đọc mấy thể loại đấy thì kêu ca là đúng rồi. Vả lại các bác cũng nên nhớ một điều là nếu ko có các độc giả thích đọc thể loại tin đấy thì nó chẳng sống được đâu ạ. Thế nhưng đa số đều tò mò, đều thích soi vào đời tư của những người nổi tiếng, chứ ko vin vào đấy có mà ối báo chết đói.he he... Vả lại, có nhiều báo thì chỉ 1 vài mục nó lá cải thôi, chứ ko lá cải hết cả tờ. HHT cũng vậy , những mục như trò chuyện cuối tuần hay cà fê chiều thứ bảy hay và có ý nghĩa đấy chứ ( các fần khác thì vứt)..
    Tớ thì chỉ thích đọc tin tức thời sự và phóng sự nên chọn Tuổi trẻ và Tin tức việt nam, báo ra hàng ngày.
  4. let_it_be_249

    let_it_be_249 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    1
    Ở đâu cũng có, chẳng gì mỗi VN. Ở nước ngoài có nhiều loại lá cải "chuối" hơn cả báo VN. Điều này dể hiểu. Báo chí không chỉ phục vụ cho một đối tượng nào đó, mà nó phục vụ cho rất nhiều đối tượng, từ các cháu thiếu nhi cho đến các cụ bô lão, từ người trình độ học vấn thấp đến từng lớp tri thức, ... Báo lá cải phát triển cũng như dòng âm nhạc vậy. Có những bài hát rẻ tiền, kể cả nhạc và lời rất nhố nhăng, thế nhưng vẫn có đối tượng say mê với các loại nhạc đó. Điều đó thể hiện XH chúng ta đang đi theo quỹ đạo của nền KT thị trường.
    Nên chăng chúng ta chỉ nên phê phán các tờ báo được xem là "chính thống" khi mà các tờ báo này càng ngày càng đánh mất cái đặc điểm chính thống của nó. Ví dụ các tờ báo điện tử chẳng hạn, tớ không quan tâm thằng tintucvietnam.com nó lá cải như thế nào, kệ nó. Nhưng nếu như vnn.com, nhandan.com, laodong.com,... mà có những bài báo đậm chất lá cải thì điều đó mới đáng bàn. Tuy nhiên, những tờ báo ''chính thống'' của VN hiện nay theo tớ là đang rất ổn, không đáng ngại lắm.
    Vài dòng, chúc vui.
  5. BacHa_NhanSi

    BacHa_NhanSi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy báo Anh Ninh Thế Giới lá cải nhất. Tờ báo này nhiều khi kết tội người khác là *********, gián điệp với nước ngoài khi chưa có toà án nào kết tội họ cả.
    Tờ báo này duy nhất có nhiệm vụ lên án Hoa Kỳ. Đố người đọc tìm thấy lần nào báo ra mà không nhắc đến chuyện ở nước Mỹ có những thứ xấu xa đấy
  6. JogReloaded

    JogReloaded Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    0
    bản thân nhưng tờ báo không có lỗi gì cả, lỗi là ở những người biên tập và tác giả những bài báo, thế thôi.
    thời buổi nay mà có người còn đọc ANTG thì ấu trĩ quá, còn kêu ca gì nữa, tờ này tớ cạch từ hồi còn học trung học.
  7. gocua

    gocua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    tớ thì chỉ tin tưởng báo chí nước ta nhất qua 2 tờ báo : Echip và LBVMVT, trong bảng xếp hạng báo của tớ thì những tờ nào có chữ "An ninh, Nhân dân, công an ..." là cứ chui xuống dưới đít bảng để làm giấy lộn thôi !
  8. langdu_hanoi

    langdu_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng, tờ báo chỉ đơn thuần là phương tiện để truyền tải thông tin, làm đêk gì có lỗi. Cũng như cái ô tô chở hàng vậy, thằng chủ xe nó chất lên đó cái gì thì phải chở cái đó, dù thơm hay .. bốc mùi. Các bác có muốn chửi thì cứ nhằm thằng chủ xe mà chửi nhá...... Nhưng công nhận một điều các nhà báo bây giờ nghiệp vụ có thể giỏi hơn ngày xưa, trang thiết bị cũng đầy đủ hiện đại hơn, tư duy, cách đặt vấn đề cũng sắc sảo hơn, nhưng cái LƯƠNG TÂM thì hầu như biến chất hết... Các bài báo Khen - Chê phần lớn đều do người viết ăn tiền của những người liên quan. Bài viết Khen thì do thằng được khen chi tiền, bài chê thì do những thằng muốn đấu đá, kèn cựa chi tiền... CHỉ có những người mua báo là chịu thiệt vì phải đọc thông tin ... PHỞ.
  9. cuccuh

    cuccuh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Mời các bác sang "Những bài báo hay và mang tính thời sự" và "NHẬN DIỆN TỜ BÁO NGÀY HÀNG ĐẦU VIỆT NAM" để thấy nền báo chí nước nhà còn nhiều điểm đáng ngợi ca và rất nhiều tờ báo đáng để đọc.
    [red]Mất niềm tin là mất tất cả
  10. a13743

    a13743 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Làm báo mà không lá cải thì bán cho ai hả trời. Hay là để phóng viên về treo niêu lên rồi đi viết bài!

Chia sẻ trang này