1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải báo chí VN ngày càng trở nên rẻ tiền?

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi vimouze, 12/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. the_sensitive_soul

    the_sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    ơ, thế Tuổi trẻ, phụ nữ ,thời trang, lao động.......đều là cơ quan ngôn luận của Đảng & nhà nước a` , thế mà cái chú xe ôm gần nhà tớ bảo báo Lao động là cơ quan ngôn luận của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ...thế tạp chí cộng sản là cơ quan ngôn luận của cái gì ...
    u?c netwalker s?a vo 03:04 ngy 07/10/2004
  2. Ech_Com_new

    Ech_Com_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Đâu mừ bạn! Báo chí chúng của chúng ta ngày càng phát triển và trên con đường đó khó lòng tránh khỏi ổ gà ổ vịt.
    Nhưng phải công nhận là bây chừ nhiều cải xoong, cải bẹ, cải bắp quá. Những dẫn chứng bạn đưa rất chính xác. Đó là một căn bệnh của giới báo lá cải: ngoa ngôn, gắp lửa bỏ tay người... Nhiều bệnh lắm, kể không có hết! Chết nỗi là không chỉ người tin mà con rết cũng tin!
  3. nem_nem

    nem_nem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Lá cải thì vẫn là lá cải bác ạ, kêu thì vẫn phải kêu chứ. Tôi thấy tờ hoa học trò thương mại hoá 100% (phần bác khen toàn đi cóp trên mạng, tôi lên đó đọc đỡ mất mấy nghìn mua kèm một đống vớ vẩn), mấy tờ an ninh lá cải hạng nặng, lúc nào cũng ham tin giật gân.
    Tôi còn nhớ một bài trên báo CA TP.HCM đăng mấy bức ảnh các cô gái ăn mặc hớ hênh rồi chua cái tít "Ăn mặc bẩn thỉu, vô văn hoá" vào.
    Điều cần đặt câu hỏi chính là văn hóa của người đặt ra cái tít đó.

    Hơn nữa theo tôi thấy tác giả bài viết không chỉ có ý chê báo lá cải, mà còn nói đến mặt tiêu cực của báo chí là sử dụng quyền và ảnh hưởng của báo chí để nâng đỡ hay vùi dập người này, người nọ.
    Tôi rất bực mình với hiện tượng khi khen thì xúm vào khen (Hồ Ngọc Hà, Văn Quyến) rồi khi người ta sơ sót, sai lầm thì xúm vào chê tàn chê bạo, bới móc đủ thứ thậm chí từ hồi người ta còn được khen (cũng lại Hồ Ngọc Hà, Văn Quyến làm ví dụ).
    Nói về bới móc đời tư, bầu cho An ninh Thế giới.
    Tôi thích Thể thao Văn hóa, Tuổi trẻ vì đó là những tờ báo nghiêm túc, tin tức nhạy bén. Thể thao Văn hóa rất có chính kiến riêng và sâu sắc. Báo Lao động đúng là có uy tín lớn, nhưng vẫn có phần tôi không thích
    Còn mấy tờ "chính thống" thì chán. Tỉ như tờ Hà Nội mới, phần giá trị nhất của nó đối với tôi là 8 tờ quảng cáo tặng thêm (từng đặt báo suốt 3 tháng để xem phần này). Bài của những tờ báo này nặng tuyên truyền quá quên lãng tin tức.
    Được nem_nem sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 21/09/2004
  4. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Báo nước ngoài lá cải không có nghĩa là báo VN nên bắt chước. Không biết có lẻ do tin tức mua chung từ một ngu62n không mà các báo đưa tin giống nhau, sửa lại cái tiêu đề, luộc lại chút xíu, hình ảnh thì tự mặc sức sáng tạo ra mấy câu bình luận mà kh6ong cần biết là thật ra tấm hình đó nhằm vào cái gì. đạo đức người làm báo cũng cần phải nhắc đến, chẳng hạn ca sĩ DVH mặc cái khăng quàng kiểu cao bồi thì báo lập tức phán cho từ "cái mền" không biết là báo chí và DVH có xích mích gì, nhưng việc dùng từ nên có chút ý thức vì người xem khi nghe như vậy không những có ác cảm với DVN mà có ác cảm cảm với người viết báo.
  5. le_nam69

    le_nam69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, xin thưa là An ninh thế giới, Hoa học trò thì lá cải "lộ", còn Thể thao văn hoá là lá cải "kín". trước đây tớ cũng từng mê tờ TTVH, nhưng càng đọc mới càng thấy tờ báo này lá cải phát kinh. Này nhé, hồi đầu năm có một bài ca em Bảo Hoà, rằng em người mẫu này cá tính, dám bỏ học giữa chừng để theo nghề người mẫu chuyên nghiệp, rất tự tin vào tài năng, ca lên mây cả trang báo tết. Một tháng sau, cũng những tình tiết đấy, nhà báo ấy, nhưng viết 1 trang chửi em Bảo Hoà là "bé tí đã bỏ học, coi thường đàn chị", rồi lôi mấy chuyện mà em thủ thỉ chị em với phóng viên (tức là chị PV rủ đi uống mấy ly đen, trong lúc hăng say nói chuyện đời với chị, em Bảo Hoà cứ ngỡ tình chị em chứ có nghĩ đang bị phỏng vấn đâu), thế là bị mắng nhiếc không tiếc lời :))
    Tờ này dịch tin về điện ảnh thì có vẻ dữ dằn, nhưng sai bét nhè, chẳng hạn phim whale rider nhân vật chính là người cưỡi ca voi, thờ cúng cá voi, dám bảo rằng cô bé này trong bộ tộc chuyên săn cá voi, cuối cùng giết chết cá voi chúa mà thành thủ lĩnh.
    các bác cứ đọc bài trên TTVH, có trí nhớ tốt chút đỉnh, sẽ thấy hôm trước báo ca hôm sau lại chửi, vì PV ca xong nhân vật đếch đưa tiền thì hôm sau chửi có sao đâu :))
  6. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Bác nào đưa dẫn chứng ra để nhận xét tờ TTVH như thế là không đúng đâu vì viết về cùng một nhân vật thì có nhiều PV viết cơ mà. Mà mỗi PV lại có một quan điểm, cách nhìn cũng như cảm tình riêng với nhân vật mà mình viết. Thế nên mới có chuyện bài sau chửi bài trước.
    Nếu nói lá cải thì có lẽ trầm trọng nhất là tờ ANTG. Không biết dùng từ gì để nói về lương tâm của chủ bút cũng như những PV của báo này nữa. Nếu những ai đã từng xem tờ báo này thời kì đầu ra mắt cho đến bây giờ thì sẽ có một nhận xét rằng " Chất lượng ANTG tỉ lệ nghịch với đà thăng tiến của Tổng Biên Tập Hữu Ước "
    Thời kì đầu ông ta tự thân một mình xây dựng tờ báo, khó khăn lắm mới xin được giấy phép XB, bắt đầu từ con số không. Đây cũng là thời điểm ANTG trở thành tờ báo có số lượng người đọc tăng nhanh nhất, chất lượng bài vở cao và được người đọc yêu thích nhất. Kể từ khi được sự quan tâm của Bộ CA, đưa Hữu Ước trở thành TBT 2 tờ báo ngành: CAND và ANTG thì bây giờ nó trở thành báo giấy lộn rồi chứ không còn là lá cải nữa đâu.
    Về tờ báo này thì chỉ có thể kết luận là Kền kền ăn xác thối , xã hội có gì bốc mùi là nó xúm vào ăn hôi, rỉa rói mà không còn mục đích gì khác nữa. Có những lần tôi chỉ mất có 10 phút để đọc hết tờ báo, vì có quái gì đâu để đọc.
    Buồn cười nhất là những bài trong ANTG cuối tháng, nhiều bài phong cách viết, cách hành văn y sì như nhau trên cùng một số báo nhưng lại mang những bút danh khác nhau. Mà cái cách bình luận thì không thể nào ngửi được .
    Được tranhoangtho sửa chữa / chuyển vào 01:46 ngày 04/10/2004
  7. le_nam69

    le_nam69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    một tờ báo phải có quan điểm riêng và thống nhất., chứ ai lại PV này thích thì khen, hôm sau PV kia ghét thì chê?
  8. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói đúng ghê
  9. LE_ROB

    LE_ROB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Báo TTVH tớ chỉ thích đọc phần thể thao, phần VH thì có gì đặc biệt đâu mà cần mất nhiều thì giờ. Mà phần TT thì cũng ít có bình luận chuyên môn, toàn viết dùng từ ngữ to tát nhưng đọc không thấy nội dung chuyên môn gì cả.
  10. vanlh2017

    vanlh2017 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2017
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này