1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải bây giờ đang là mùa hoa sữa?

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi dungle55, 11/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
  2. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0

    tình như hoa sữa

    Tình như hương hoa sữa
    Thoảng trong đông nồng nàn
    Vô tình kẻ lang thang
    Trúng bùa tình mê muội
    Tình như hương hoa sữa
    Thổi trong đông rồi tàn
    Kẻ lang thang rượt đuổi
    Chỉ còn nổi đa mang
    ( tặng .............)
  3. hcmly2000

    hcmly2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    hình như cậu rất thích dùng hai từ "rượt đuổi" thì phải?
    chóng cả mặt
  4. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Sao trước thì bảo là hoa sữa thơm cả bốn mùa?
  5. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Uh ! , chóng cả mặt .
    Mà sao phải "Rượt đuổi" hè ?
    Hương hoa _ hương tình yêu _ hương của kí ức , ngưòi ta thường nói "lục tìm kí ức" chớ có ai nói "rượt kí ức " bao giờ???
  6. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0

    " Sài gòn vắng mùa thu , vắng hoa sữa ngọt ngào ru các ngõ .
    Sài Gòn vào thu , chỉ có tiếng hát ai xao xuyến gọi tên mùa
    ....
    Anh nhắn gì trong chớm nắng ngày thu ?
    Hoa sữa Hà thành có nhớ em ...hoa sữa !
    Trong câu thơ em , mùa thu chia hai nửa
    Nửa thắp nắng Sài Gòn , nửa ướt gió heo may
    ( một chút tản mạn ...)
    _---------------------------
    Hà nội _ mùa thu _ hoa sữa ...
    (Chợt nhớ đến Lời một bài hát : ngày xưa , tôi thầm yêu một nàng thiếu nữ
    tóc em dài như gió mùa thu
    Ngày xưa , khi hoa sữa thơm gương mặt hồ
    ............Tôi đã nói yêu em lần đầu...." )
    Đồng hới _ cũng mùa thu _ Và hoa sữa ...
    Anh đã tìm thấy mình ở đâu ? ??? Đồng hới .? Hà thành ? hay cả hai ?
    Còn bây giờ , Huế _ mùa Thu _ và.... _ "Anh có tìm thấy mình ???"

    _
  7. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    [
    Thế ở Huế có hoa sữa không nhỉ ,
    Ở Huế cũng có đường hoa sữa đấy ! đường Phùng Hưng ! hẹn anh nào được thì trả công cho tớ nghe ! híc
    [/quote]
  8. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    cậu nói đúng . tớ rất thích hai từ " rượt đuổi " bởi tớ thấy cái gì nó cũng từ từ mà ra đi cả . nhất là cái đẹp ? tớ thích rượt đuổi vì : nếu là đuổi kịp cũng vui mà ko đuổi kịp cũng cười !

    Hương hoa sữa nở trong đông rồi tàn . hay nó ko tàn ? điều này chỉ tồn tại ở trong tâm thức của một con người ! ttớ làm bài này dựa trên mối tình của hai nguời chưa quen . còn thực sự hương hoa sữa ở Đồng Hới chưa bao giờ nó tàn cả ( nhất là trong tim Tớ )
  9. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0

    "Làm thế nào để khỏi thơ thẩn nữa , Làm thế nào để tập trung vào học hè ? " , hic , biết thế rồi , học mà , rồi sẽ học , nhưng cũng muốn tót lên đây một chút ...
    Hoa sữa , Huế , _ Đường Phùng Hưng ....
    Mặt đường lấp lánh ánh đèn , Hai đứa túc tắc đi , tưởng tượng trong hơi nước thoang thoảng của cơn mưa thu đầu mùa có hương hoa sũa , Chỉ tưởng tượng thế thôi , chứ Huế chưa vào mùa hoa sữa , Chỉ có những cây hoa đứng im lìm , như còn chìm vào suy tư ...
    " Hoa sữa Ah? Chỉ thơm trong tiểu thuyết thôi , Chứ còn ...hôi lắm " _ Bà bảo vệ trưòng Nông lâm hồn nhiên phát biểu _ Cả hai cùng bật cười ...
    Mùa đông , Mùa đông ... nhất định mình sẽ còn quay lại , Đúng không G ?
    Ngủ ngon nghe !
  10. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0

    Mèo Con ---------> Voi Còi !
    Huế Thẳm _ Tìm Xưa >
    Huế thẳm ...
    Chiều loang
    Ôm choàng ...
    giọt nhớ mênh mang
    Ta hát ..
    khẽ khàng
    Bạn tìm đâu đó ....
    Mơ màng hương bay
    Huế thẳm ...
    Chiều say
    Cơn gió lay ...
    kẽ lá
    Bạn cùng ta
    trên con đường xa lạ
    Tìm một chút
    Êm ả ...
    ngày xưa
    Huế thẳm ...
    Chiều mưa
    Con đường ...
    hoa sữa lưa thưa
    Thương mấy cho vừa
    Từng chùm ...
    Kí ức đong đưa
    Huế thẳm ...
    tìm xưa
    Huế thẳm ...
    hồn xưa
    Bạn cười ...
    trong mưa .

Chia sẻ trang này