1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải các bạn nữ bây giờ hầu hết không biết nấu ăn?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi ntff, 11/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Đúng như vậy.Nấu là 1 truyện còn ăn được không thì lại là truyện khác.Chứ nấu như mấy chị SG thì luộc 5 quả trứng thì ngót mất 2 quả.Có người nói là:"Về cơ bản thì phụ nữ rất giỏi, còn cái gì đã đạt tới mức cao siêu thì chỉ có đàn ông"Ví dụ điển hình là nấu ăn,ở nhà phụ nữ thường hay làm việc này,tuy nhiên các đầu bếp trưởng ở các khách sạn lại toàn đàn ông.
    Các quý bà thấy sao?

    X30

    Được sửa chữa bởi - kankuli vào 24/04/2002 18:23
  2. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    hê hê hê
    Nói như chú OneO thì đúng là hơi ngu thật! Nếu xét trên quan điểm ""tương hỗ"" của các giống loài trên thế giới và cộng thêm cái ""phát minh"" của chú OneO thì phụ nữ sinh ra chắc chỉ để "đẻ" thôi phải không????
    Nếu mà như thế thì các cô gái hãy nằm yên một chỗ,để đàn ông làm hết mọi việc,và chờ đến khi ""được đẻ"" nhé!
    Có các bà các cô nào muốn như thế không???Nếu không muốn thì hãy bắt tay vào thực hiện cái thiên chức mà thiên nhiên đã ban tặng cho các bạn đi chứ!!!! Hãy chứng minh mình là ""phụ nữ"" chứ không phải là ""cái máy đẻ"" đi!!!
    Jimmi nói thế có đúng không các bác?????
    Jimmi
  3. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    (from Solitaire)
    Câu hỏi này đã được đặt ra rất nhiều lần, trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng khác nhau. Nhưng hôm qua, tôi gặp một trường hợp rất buồn cưòi, xin kể ra để mọi người cùng thảo luận:
    Chả là anh họ tôi cũng thuộc hàng gia trưởng. Trước khi có người yêu, anh thường tuyên bố "vung vít" là người yêu của anh phải là một người nấu ăn tuyệt vời. Thế nhưng, sáng qua, khi anh giới thiệu cô bạn gái về nhà cho bác tôi, mọi người đều hài lòng vì nét duyên dáng, vẻ bặt thiệp, dễ thương cùng kiến thức sắc sảo của chị ấy. Nhưng đến khi bác tôi hỏi: Con thưòng nấu món gì vào ngày chủ nhật cho cả nhà ăn thế? Chị ấy tròn mắt, ra vẻ rất ngây thơ, bảo rằng: Con chẳng biết nấu gì cả! Cả nhà cười ồ, ý nghĩ có vẻ chống chế rằng "Có lẽ chị ấy thường nấu nên thường phải khó nghĩ ra thực đơn vào ngày chủ nhật!" Té ra không phải, vì chị ấy chẳng biết nấu gì cả, vì ở nhà đã có người làm sẳn cả, đến nấu mì gói thì phải có người nấu nước sôi châm bình thủy sẳn thì chị ấy mới nấu được.
    Solitaire tui xin hỏi các bạn gái (và cả các bạn trai nữa) cả nhà HCMCC ta rằng: Trong thời buổi hiện nay, phải chăng chữ CÔNG đã dần dần bị các bạn nữ xem nhẹ???
    Solitaire
    Được sửa chữa bởi - Soledad vào 07/05/2002 00:28
  4. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    thật ra, bây giờ trong nhà bếp, dụng cụ hỗ trợ các bạn gái càng ngày càng nhiều, nếu nói không biết nấu thì cũng khó tin thật, có lẽ là không hứng thú hay không thất tầm quan trọng của việc nấu ăn thì đúng hơn, phải không các bạn ???

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  5. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Bob ui, Bob có quá cực đoan không dzậy? Khi bắt buộc chị em phải biết nấu ăn. Tui chúa ghét cái cảnh em gái nấu ăn, còn anh trai nằm khểnh xem báo đấy!!! Ngày nay, phụ nữ cũng như phụ nam, ai cũng đều phải hoạt động ngoài xã hội hết á. Nên khi về nhà thì vào bếp mọi người cũng đều phụ một tay. Tui thích cảnh (sau này nhá!): anh rửa rau, em ướp thịt, rồi thì em nấu, anh dọn dẹp, sau đó hai ta cùng hưởng thành quả. Như thế thì mới đỡ đần được người phụ nữ, và gia đình lại còn hạnh phúc thêm!. Nhưng noái gì thì noái, tui cũng đồng ý chút xíu với Bob là: Phụ nữ mà không biết nấu ăn thì thật là ...bỏ đi!
    Và nói không phải khoe: Solitaire tui nấu ăn cũng chẳng tệ nên mới có thể dám tuyên bố hùng hồn như thế!
    Solitaire
    Được sửa chữa bởi - solitaire vào 07/05/2002 09:08
  6. vivatim

    vivatim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Truyện vui đây, thư giãn 1 chút đi.
    Have fun.
    Hai vợ chồng hái nấm trong rừng. Trông thấy một cây nấm to, vợ hỏi chồng:
    - Anh yêu, cây nấm kia có ?Zn được không?
    - Được, em yêu, chừng nào em chưa biến nó thành món ?Zn.
    Viva forever. Suzuki là sành điệu
  7. bayveo

    bayveo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Nấu ăn thì có cái gì là khó đâu nhỉ, chẳng cân học cũng biết.Nhưng nhiêu khi nấu ăn rất mất thời gian, để thời gian đó làm việc khác thì tốt hơn nhiều
    BAYVEO
  8. g_trapatoni

    g_trapatoni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Híc, nói là chị em không biết nấu ăn thì chẳng phải. Chủ yếu là chị em ngại chui vào bếp mà thôi. PN ai mà chẳng có tài nội trợ. Đến bản thân Trap mặc dù lười như hủi nhưng khi về nhà với mama vẫn làm được vài món( trứng luộc, trứng tráng, trứng ốp, trứng quấy, nhặt rau, luộc rau và ... món đại loại như vậy).
    Đến khi lập gia đình thì chị em sẽ chăm nấu nướng thui( ở nhà không nấu để anh em ta ra quán ăn rồi léng phéng với cô chủ quán thì...).

    g_Trap

Chia sẻ trang này