1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có phải các boy thường tìm một mối tình mới để xoa dịu mối tình cũ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi purplesea, 01/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. purplesea

    purplesea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    có phải các boy thường tìm một mối tình mới để xoa dịu mối tình cũ?

    Tôi cũng không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào? Thậm chí cũng không biết mình đã yêu anh hay không nữa?

    Chúng tôi quen nhau hơn nửa năm, anh đã đi làm, cuộc sống tương đối ổn định khá giả. Tôi là sinh viên năm cuối, ưa nhìn, vui tính và hoạt bát. Chúng tôi học tập và làm việc cách nhau hàng ngàn kilomet. Anh đã kể cho tôi nghe về mối tình đầu của anh, không phải là tất cả nhưng cũng đủ cho tôi hiểu anh đã từng yêu chị ấy say đắm như thế nào. Tôi bất giác đã trở thành một người biết lắng nghe và chia sẻ; chỉ một vài tháng từ ngày mới quen nhau,chỉ có chát, điện thoại, email và những lời bạn bè kể cho nghe ( anh là bạn của rất nhiều bạn bè tôi) anh đã nói yêu tôi. Những món quà tôi nhận được từ anh và những gì tôi cảm nhận được đủ để khẳng định rằng anh là người đứng đắn và rất lãng mạn nữa. Tôi bắt đầu thấy lo lắng, lo sợ mình sẽ yêu anh, rồi sẽ ra sao khi phải đối mặt với" khoảng cách", tôi là người mạnh mẽ nhưng chưa chắc có thể trụ vững được khi người tôi cần dựa vai lại ở rất rất xa. Tôi luôn nhắc nhở lòng mình là đừng yêu anh, sẽ có rất nhiều rào cản từ phía gia đình, và sẽ làm ảnh hưởng tới dự định du học của tôi. Nhưng càng nhắc lòng mình thì tôi càng thấy mình toàn làm điều ngược lại, càng nói phải mạnh mẽ, tôi lại càng yếu đuối. Hình như là tôi đã yêu anh. Tôi nhớ anh rất nhiều, đã gặp thì chẳng muốn rời nhau nữa, tôi dặn lòng mình là không cho anh cầm tay nhưng tôi không thể dối cái cảm giác ấm áp ấy. Tôi vẫn chưa nói yêu anh, nhưng làm sao tôi lại cứ quan tâm? tôi không thể không quan tâm hay sao ? Nhiều lúc tôi biết anh vẫn còn nhớ tới quá khứ, nhớ mối tình sâu nặng trước kia, tôi giận và ghen, nhưng chỉ tủi trong lòng, vì tự nhủ mình chưa là gì của anh cả. Anh cũng rất dè dặn, vì chưa thấy tôi nói yêu anh bao giờ nên không bao giờ có ý ngộ nhận bất cứ điều gì. Tình yêu ấy sao mong manh và mơ hồ quá! Anh đã nói với tôi vậy đấy. Tôi rất muốn quyết định, không yêu nữa, không nhớ nữa, không màng đến chuyện anh ấy làm gì, sức khoẻ ra sao nữa....Tôi sẽ thấy nhẹ nhàng biết chừng nào giá như không quen anh.

    Nhiều khi tôi cứ ngồi nghĩ vẩn vơ về anh, về tương lai xa xôi, chợt bừng tỉnh và tôi lại nhắc lòng quên đi!!!Tôi đã khóc rất nhiều vì thi thoảng anh hay làm tôi phải suy nghĩ và hờn giận. Anh không hiểu điều đó, tôi cũng không muốn nói ra, thích tự mình kìm nén và chịu đựng. Tôi biết điều đó là không nên nhưng tôi không muốn mình hành động như đang yêu anh ấy vậy. Tất cả, tất cả đều mâu thuẫn trong tôi. Ngay lúc này đây, tôi ao ước có anh ở bên, được ghé vào vai anh nhưng lý chí của tôi thì nói rằng không nên làm như vậy, hãy vứt bỏ cái suy nghĩ ấy đi. Tôi nghi ngờ tình cảm của anh và của chính bản thân mình. Tôi không biết anh yêu tôi thật hay chỉ là muốn lấp đầy sự trống vắng và cái giá lạnh trong lòng. Mỗi khi nghĩ như vậy, tim tôi như quặn đau, hơi thở ngẹn lại và nước mắt trào ra, đôi mắt thẫn thờ vô cảm... Tôi đã từng suy nghĩ mình sẽ ngừng mọi liên lạc với anh, tuy có hơi nhẫn tâm nhưng rồi chúng tôi sẽ quên nhau ngay thôi, xa mặt cách lòng mà! Nhưng tôi không làm nổi, tôi không thể.

    Sự mạnh mẽ đi đâu mất hết rồi, tôi đã không nói cho anh nghe tình cảm thật của mình, muốn nói yêu anh lắm nhưng luôn có một áp lực hay sự ngăn cản nào đó. Anh cho tôi tự quyết định, dù có thế nào anh cũng ko cản, miễn là tôi thích. Nhưng anh đâu biết rằng tôi cũng khó khăn biết nhường nào khi phải đưa ra quyết định này.

    Chính vì anh đã từng yêu một người ở xa như tôi, một người đã quyết định rời xa anh vì gia đình, anh không còn đủ dũng cảm và mạnh dạn để yêu tôi như yêu chị ấy. Tôi thấy sự bất công với mình, cũng là một người yêu anh tại sao chị ấy lại được anh yêu hết mình, không như tình cảm anh ấy dành cho tôi, chỉ ở nửa vời và dè dặn. Tôi giận, tôi căm ghét khi phải nghĩ đến điều đó và tôi muốn rời xa anh. Anh sẽ hạnh phúc hơn khi có một người ở gần anh để quan tâm để yêu thương, một người không vì những lý do ngớ ngẩn như gia đình và hoàn cảnh để rồi lại gây cho anh một vết thương lòng không hàn gắn được. Tôi nói cần thời gian để quyết định nhưng anh không muốn kéo dài lâu quá, vì càng lâu tình cảm của anh ấy càng sâu đậm và lúc đó sẽ ra sao nếu tôi quyết định không đến với anh. Và lúc đó, tôi cũng yêu anh quá mất rồi, làm sao có thể quên anh được. Hoặc là cứ yêu đi để sau này nói cũng được, hoặc là nói không yêu ngay. Có phải vốn dĩ tình yêu chỉ cần hai trái tim đồng cảm và yêu thương? Sao tôi thấy còn quá nhiều thứ chen vào quyết định của tôi, tôi không muôn quyết định vội vàng rồi sau này lỡ dở. Anh sẽ ra sao và tôi sẽ ra sao?

    Dẫu biết rằng không nên đem một câu hỏi ngớ ngẩn như " anh ấy có yêu tôi không?" để hỏi, vì chỉ có tôi mới cảm nhận được tình cảm và yêu thương của anh dành cho tôi, nhưng sao tôi thấy mông lung và mệt mỏi quá, không đủ minh mẫn để tự tìm cho mình một lối đi nữa. Các bạn hãy chia sẻ suy nghĩ của các bạn? Có thể nó sẽ giúp tôi hiểu ra đâu mới là tình yêu đích thực?
    Thank you for all!
  2. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    bác hỏi thế đâu có được, có ng khó iu lắm, đâu có dễ dàng thế đc đâu. tớ đây nè
  3. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Đi học đi rồi thì quên hết ấy mà. Đến gia đình lúc ấy còn không nhớ nổi chứ chưa nói gì đến anh với chẳng em. Xa xỉ.
  4. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Bạn locity rất phũ phàng, đơn giản là bạn không phải trong hoàn cảnh của người ta. Câu thơ của bạn hay đấy chả giống với cái bạn nói gì cả.
    Bạn chủ topic à nếu cứ tính toán quá kỹ thì sẽ chỉ mệt thêm thôi, hãy cứ làm những gì mình thích để mai sau sẽ ko phải nuối tiếc vì bạn còn trẻ. Cứ trải qua dù có ra sao, hãy sống cho hiện tại trước đã, là tôi tôi sẽ không hỏi quá khứ của người khác vì mình sẽ chỉ dằn vặt và so sánh mà thôi. Lắng nghe để thông cảm, để quan tâm và bù đắp. Thật khó để nói nhiều tôi chỉ biết thực hiện thôi bạn ạ. Đừng có hỏi như cái title của topic này, không nghi ngờ. Nghi ngờ trong ai cũng có ngay cả bản thân tôi, nhưng tôi đang dần học cách biết tin tưởng. Tặng bạn một bài hát mà tôi rất thích ( tiếc rằng ko post nhạc lên được )
    http://www.theoyeucau.com/Home/Onair/Cam_Xuc_Cuoc_Song/2006/12/16/Hi_Vong_Va_Niem_Tin/05/I_Believe_My_Heart_Ducan_James_Keedie/
    I Believe My Heart
    Whenever i see your face, the world dissappears,
    All in a single glance of, revealing,
    You smile and i feel as though, ive known you for years,
    How do i know to trust what im feeling.
    I believe my heart, what else can i do,
    When every part of every thought leads me straight to you,
    I believe my heart, theres no other choice,
    For now whenever my heart speaks, i can only hear your voice.
    A lifetime before we met, has faded away,
    How did i live a moment without you,
    You dont have to speak at all, i know what you''d say,
    And i know every secret about you.
    I believe my heart, it believes in you,
    Its telling me that what i see is completely true,
    I believe my heart, how can it be wrong,
    It says that what i feel for you i will feel my whole life long.
    I believe my heart, it believes in you,
    Its telling me that what i see is completely true,
    And with all my soul i believe my heart,
    The portrait that it paints of you, is a perfect work of art.
  5. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Không phải phũ phàng, mà thực tế là vậy.
    Ngồi đấy là tưởng tượng thì biết thế nào được. ĐỪNG có ru ngủ mình bằng những thứ ẢO TƯỞNG đấy. Cái box tamsu này nhiều người thích mơ mông lắm.
    Tôi đi trước rồi, vấp ngã rồi. Hoàn cảnh quái gì, đi ra ngoài rồi chai sạn hết. Không có chuyện ngồi đấy mà vạch ra được tương lai như nào đâu ạ.
  6. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa ex có ng khác, tự an ủi là do trống trải nên mới thế, chứ vẫn yêu mình lắm lắm
    Giờ thì nghỉ khẩn trương, nó đang ôm mình trong tay nhưng chắc j đã yêu mình
  7. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Bạn tưởng mình bạn biết vấp ngã chăng? Đừng có dạy người khác phải biết cách căm thù, thả lòng đi mà sống cho nó nhẹ. Không nhìn đời mầu hồng nhưng đừng có cay nghiệt quá. Bạn đấy còn trẻ cứ để bạn ý làm những gì mình thích cứ chai sạn dần sẽ biết đứng lên và lúc đó không cần phải hỏi người khác tôi phải làm gì? Ai là người đang vạch ra tương lai ở đây, hiện tại ra sao cứ chấp nhận đi đừng có nghĩ xa nghĩ xôi làm gì cho mệt, người tính không bằng trời tính. Khôn quá chỉ có lúc lại gặp phải vạ mà thôi.
  8. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Chậc, dek biết đứa nào khôn. Chỉ có đứa nào thích hão huyền hơn thôi. Tớ chẳng dậy khôn ai cả, tớ cũng dek thích khôn lỏi. Ba cái trò khôn lỏi lôi ra đấy chỉ làm cho đứa khác nó khinh cho thôi.
    Không cãi nhau lèm bèm nữa. Cuối tuần rồi, relax đi cho nhẹ nợ. Thích ngã kiểu gì thì ngã, tớ dek quan tâm nữa.
  9. iemngu

    iemngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là bạn thích/yêu anh ta mất rùi
    Còn câu hỏi "Có phải các boy thường tìm một mối tình mới
    để xoa dịu mối tình cũ?"
    thì ko phải chỉ boy mà cả girl nữa bạn ạ.
    Người ta chẳng thể quên được người cũ
    nếu không có người mới
    Chuyện yêu đương thì chả nói trước được
    yêu được thì cứ yêu đi
    nếu tình yêu quá lớn mất rồi
    thì vượt qua hết ấy mà
  10. BBSieuQuay3

    BBSieuQuay3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này