1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải các ông chồng đều như vây?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi xaxoiqua, 08/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xaxoiqua

    xaxoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Có phải các ông chồng đều như vây?

    Các bạn thân mến. Dựa vào kinh nghiệm làm vợ lâu năm và quan sát từ các cặp vợ chồng, các bạn có thể cho xaxoiqua câu trả lời về vấn đề này được không?

    Xaxoiqua lập gia đình đã gần 1 năm, những ngày đầu tiên thì quả là tuần trăng mật ngọt ngào. Chồng hàng ngày đưa đón vợ đi làm với vẻ mặt ngời ngời hạnh phúc, thường xuyên tâm sự, thậm chí có lần tâm sự thâu đêm, lễ lạt thì tặng hoa, quà...cứ như ngày đang yêu.

    Đấy là 2-3 tháng đầu tiên. Kể từ những tháng sau đó, những chuyện tình cảm và lãng mạn giảm dần theo ngày tháng. Bây giờ thì chồng đi làm về là cắm đầu vào màn hình tivi theo dõi tất cả các film dã sử TQuốc tìm được trên thị trường. Thậm chí có đêm đang ngủ say chợt ôm chặt lấy vợ, vợ tưởng chồng âu yếm, đang dạt dào xúc cảm chợt nghe chồng lẩm bẩm: "nhà ngươi mắc mưu của Khổng Minh rồi", rồi chồng lại điềm nhiên kéo gỗ tiếp. Hoá ra lỗi là tại bộ film Tam Quốc Diễn Nghĩa chồng đang xem hồi tối, đêm ngủ còn mơ thấy Khổng Minh. Vợ vừa tức vừa buồn cười!

    Chuyện tâm sự cũng dần biến mất vì xét cho cùng chẳng có gì nhiều để tâm sự cùng nhau nữa. Mỗi ngày hỏi nhau được vài câu về công việc của nhau, vậy là hết. Cả ngày chỉ có 1 lúc buổi tối cùng nhau thì cả hai cùng xem tivi, xem film, vừa ăn vừa xem, rồi vừa uống nước vừa xem, rồi đi ngủ, vậy là hết ngày!

    Mới đây xaxoiqua phát hiện ra chồng liên lạc lại với mấy cô bạn gái cũ ở VN. Thậm chí có lần gọi điện nói chuyện gần 2h đồng hồ với 1 cô bé đã từng là ứng cử viên sáng giá cho cái chân điếu đóm, cơm nuớc, giặt giũ, dọn dẹp..v.v... mà xaxoiqua đang nắm giữ hiện thời. Cô bé ấy nghe đâu được ông anh trai mối lái, tình cảm chớp nhoáng gần 2 tháng trời ngày chồng (hồi ấy chưa phải là chồng, cũng chưa yêu, chỉ chơi thân với vợ thôi) về nước thăm gia đình. Tình cảm chắc cũng nồng nàn lắm bởi cô bé ngày ấy vừa 18 đôi mươi, còn ngây thơ và nhiều ảo tưởng. Người đứng ra làm mối là người rất có thế lực, gia đình đối tác (tức là chồng xaxoiqua bây giờ) thì rất cơ bản, mà đối tác lại đẹp trai, phong độ, đi ôtô xịn đến ký túc xá đón cô bé đi chơi. Có gì lãng mạn bằng? Chính bởi vậy mà sau khi rời VN, đối tác chẳng 1 lần liên lạc, ko trả lời email, tin nhắn nhưng em vẫn 1 lòng. Thậm chí ngày cưới của bọn mình em vẫn gọi điện đến bảo là "chị cứ cho em gặp anh ấy 1 chút thôi cũng được!"

    Đã kể tội thì kể cho hết, chồng dạo này rất chịu khó đi chơi ko có vợ đi cùng, lấy cớ là đi làm ăn. Nhưng vợ biết là đi vào trung tâm thương mại của người Việt để tụ tập, chả biết làm gì trong ấy. Hết giờ làm việc, về nhà tắm rửa ăn mặc diện rồi đi đến 4-5 tiếng sau mới về nhà.

    Vợ đã cố mọi cách làm vợ gương mẫu, lúc nào cũng cơm dẻo canh ngọt, nhà cửa thì gọn gàng (ở mức độ vợ cho là gọn - vì vợ vốn không khéo thu dọn sắp xếp), vợ ko lèo nhèo nói nhiều, ko mặt nặng mày nhẹ khi chồng có lỗi, chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng để chồng sửa (Trừ 1 lần làm căng khi lần đầu phát hiện ra chồng nhắn message với cô bé kia. Chồng xin lỗi hứa hẹn đủ điều mà rồi vẫn thấy gọi điện). Buồn chồng thì tìm chỗ nào đó khóc một lúc cho vợi bớt rồi thôi. Đi học hết giờ là về nhà nấu cơm, ko tụ tập party với tụi cùng lớp. Chuyện sinh hoạt vợ chồng hoàn toàn ổn. Vậy mà mọi cố gắng của vợ có vẻ như công cốc.

    Không biết lỗi tại vợ không biết cách làm vợ cho đúng mức hay tại các ông chồng sau ngày cưới đều tìm cách hướng ngoại và phớt lờ vợ đi như vậy? Chồng liên lạc lại với mấy cô bạn cũ là để khẳng định bản lĩnh đàn ông có vợ hay là bởi vợ nhàm chán quá?

    Các bạn có kinh nghiệm có thể trả lời giúp mình được ko? Mình biết là phải thay đổi tình trạng này nhưng cũng chưa biết làm thế nào cả! Nếu có thể thì cho mình lời khuyên nhé!
    Cám ơn nhiều!
  2. LE_ROB

    LE_ROB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời thì ai đang không ở tình cảnh như bạn đều có thể trả lời dễ dàng, đó là không.
    Chỉ có điều với 1 số người nếu chỉ có 1 cuộc sống đầy đủ, mọi thứ đều ổn thì có khi họ lại quên đi những giá trị đích thực để theo đuổi những cái phù du.
    Còn thì làm thế nào để chồng bạn lại tình cảm như bạn mong muốn thì phụ thuộc vào sự tinh tế của người phụ nữ. Cuộc sống vợ chồng thường phải làm mới, chứ cứ đều đều có khi chồng bạn lại tưởng nó không tồn tại cũng nên.
    Mà nữa đừng hi vọng là anh chồng sau khi cưới lúc nào cũng thể hiện tình cảm như khi yêu hay khi mới cưới. Ngày nào cũng nhìn thấy nhau, rồi hết năm này qua năm khác thì người ta sẽ thể hiện tình cảm khác đi. Mỗi giai đoạn sẽ 1 khác.
    Mấy ý kiến nhỏ, hy vọng giúp bạn hiểu thêm được gì đó.
  3. maivangngaytet

    maivangngaytet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Chị muốn được chồng quan tâm, nhưng chị càng quan tâm đến anh ta, anh ta càng hững hờ với chị, chị cố đến mấy đi nữa cũng thế thôi, thật đấy.. rồi tương lai càng lúc chị sẽ chỉ càng thấy mệt mỏi khi đóng vai người theo đuổi. Khi nào chị quá chán ngán rồi chị sẽ tự khắc biết cách tìm niềm vui cho mình :)
  4. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Oh boy! LMAO...LOL...
    Đúng là nhà ngươi đã mắc mưu ''Khổng Minh'' rồi, kể từ khi đồng ý cưới.
    Lần sau y có làm như thế, nhớ bảo: Không sao! Đã có Tư Mã Ý ở đây.
    LOL
  5. Lan_ho_diep

    Lan_ho_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi một chút đi bạn ơi, đừng biến cuộc sống của mình trở nên đơn điệu thế. Tớ cứ hình dung bạn đi làm, đi học, rồi về nhà, không giao tiếp, không đi chơi... thì nhàm chán lắm. Hãy cho mình một chút thời gian riêng đi, thỉnh thoảng để anh xã thấy thiếu vắng mình xem sao. Nhé.
  6. Ha_noi_nho

    Ha_noi_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ có một câu đại loại là: Sau hôn nhân, người vợ muốn người chồng thay đổi, nhưng anh ta không hề thay đổi. Còn người chồng muốn vợ mình vẫn giữ nguyên như hồi trước khi cưới, nhưng thực tế là chị ta vẫn thay đổi!
    Chị thử nhớ lại xem những điểm gì của mình ngày trước đã cuốn hút chồng chị để làm cho anh ấy yêu chị, rồi tự so sánh với mình bây giờ xem sao! Tìm cách phát huy lại những ưu điểm hồi đó nhé!
    Em thấy! Chị em mình, nhiều khi cứ vì quá yêu chồng mà mải mê chăm chút cho anh ấy, thậm chí nhiều lúc chẳng còn thời gian nào giành cho mình nữa! Cũng vì thế mà tự biến mình thành một người cũ kỹ và nhàm chán đấy chị ạ! Chị hãy giành nhiều thời gian hơn nữa để chăm sóc, làm đẹp cho mình đi nhé! Anh ấy chơi chán rồi sẽ ngạc nhiên khi thấy lại hình ảnh ngày nào của chị đấy!
    Chúc chị sớm vui!
  7. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Quan tâm đến chống ít thôi là có hiệu quả ngay !
  8. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Thực tế là ông chồng nào sau khi cưới cũng trở nên "lười" như thế thôi ! Đàn ông chỉ là gã đàn ông tuyệt vời nhất khi đang trong giai đoạn yêu nhau, chừng cưới rồi thì họ lại trở về với chính họ, với bạn bè, công việc ...không thể đòi hỏi họ phải lúc nào cũng ở bên mình, hay nồng nàn như trước được ...Phải học biết cách chấp nhận và đồng thời tự mình làm mới lại, tránh lập lại những điều quá quen thuộc thường ngày, người ta có nguy cơ chán, và đối với đàn ông thì cái chán đó đến rất nhanh !
    Khi cưới được người yêu thì nghĩa là họ đã có 1 sự ràng buộc rồi, thế thì không sợ mất, không phải cố gắng lấy lòng nàng nữa, vậy thì đòi hỏi được như tuần trăng mật là ko thể ! Chị hãy tưởng tượng như khi mình mới mua được cái áo tuyệt đẹp mà mình đã bỏ ra cả 3 tháng lương xem ,có phải mới mua về thì khoái lắm, ngắm suốt ngày, khoe suốt ngày không ? Nhưng mà chỉ cần sau 1 thời gian là đã thấy kém hứng thú rồi vì biết đã mua được, nó là của mình mãi mãi, không sợ bị người khác mua mất ,cũng chả cần hàng ngày chạy qua shop quần áo để ngắm, để ước ao ,để có động lực nhịn ăn nhịn uống 3 tháng trời vác về !! Vậy thì đàn ông cũng thế thôi !! Thế nên người ta hay nói " Hôn nhân là mồ chôn ái tình" ngẫm cũng thấy đúng ....
  9. brightstars

    brightstars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy các pác ở đây ai nói cũng có lý có tình cả, đừng nói thay đổi sau khi đã cưới ta roài, mà ngay khi yêu được ta thì hắn cũng thay đổi ngay tắp lự. Bởi vây, nếu chấp nhận được thì tiếp tục, còn không thì finish. Ở một mình cho khoái
  10. bysomething

    bysomething Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng cần có một khoảng trời riêng kẻ cả lúc lấy nhau rồi....Thời buổi hiện đai....Mình nghĩ cho chòng nhưng chồng lại ko nghĩ cho mình ..thì bạn hãy chăm sóc bản thân nghĩ cho bản thân nhiều hơn...Hãy đi chơi với bạn bè cho đầu óc thư thar...Đừng nghĩ nhiều quá dẫn đến căng thẳng..Như vậy càng ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình bạn....

Chia sẻ trang này