1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải các ông chồng đều như vây?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi xaxoiqua, 08/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fatfox

    fatfox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ bạn cần thay đổi chính mình đi một chút.
    Ai cũng vậy, đều thích khám phá và tìm thấy cái mới. Bạn hãy làm mới mình một tẹo để chồng bạn có cơ hội khám phá ra những cái ở bạn mà chồng bạn chưa biết. Chồng bạn sẽ thấy bạn hấp dẫn hơn nhiều.
    Chúc vui
  2. meo_dancer82

    meo_dancer82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Em thì em nghĩ cũng tuỳ người thôi. Nồi nào úp vung đấy.Em chẳng ra gì nên chắc ông chồng của em cũng thuộc hàng khốn Nhưng mỗi cây mỗi hoa..mình cứ lo chuyện của mình thôi.
    Nhiều khi em cũng ko hiểu? Có nhiều bà vợ biết chồng đi nhậu đến khuya mới về..vậy mà ko làm gì đc..vậy mà vẫn chịu đc và chấp nhận.. nhưng công nhận là ngoài ca thán ra thì làm gì chứ..ca mãi cũng thấy chán. Làm con gái sao khổ thế nhỉ Cả 1 đời sống phụ thuộc : nhỏ phụ vào bố, lớn 1 tí phụ vào anh, hay bạn trai hay chồng, sau nữa phụ thuộc con trai . Em thấy nhiều gia đình, mẹ chẳng dám mắng con trai, vì sống cả đời với con, biết con ko ra gì cũng chẳng dám nói . Phải lờ đi như lờ những khuyết điểm của chồng ấy, rõ là đời
  3. OilTrader

    OilTrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Ở đời nhiều khi cũng buồn cười. Chồng tốt thì vợ hư, chồng hư thì vợ tốt.
    Âu đó cũng là quy luật bù trừ của tạo hóa.
  4. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Chú này còn trẻ nên chắc còn ham chơi ấy mà. Có con, lớn thêm tí nữa là sẽ chín chắn bớt ham hơn. Vợ cũng cứ việc trẻ con ham chơi cùng hắn cho vui. Lúc nào cần làm gì thì bảo hắn, xong lại
    Ngày xưa chồng tớ chơi game online, tớ cũng học chơi theo, thỉnh thoảng bám theo chồng đi chơi, cũng sướng lắm vì thấy mình trẻ lại .
    Chồng tớ xem phim nào nhiều nhiều là tớ ngồi xem cùng, ko hiểu thì hỏi, mà cũng thấy biết thêm nhiều cái hay hay.
    Thi thoảng bỏ hắn ở nhà mà đi chơi khuya, he he.Cái giống ấy có vợ ở nhà là cắm mặt vào TV máy tính, nhưng lại ko thích vợ đi vắng mới chết chứ, hé hé.
  5. pucca706

    pucca706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chưa chống lầy nên cũng không có kinh nghiệm gì nhiều. Nhưng em và bf cũng đã từng có những lúc cảm thấy nhàm chán nhau, đôi lúc cảm thấy đã là người của mình rùi thì không phải cố gắng nhiều nữa. Đôi lúc e cũng cảm thấy hẫng hụt, thấy người đó sao ko quan tâm đến mình nhiều nữa.Em cũng đã phải mất một thời gian để điều chỉnh lại mình. Bây giờ thì ok rùi.. Mong là em có thể giúp chị một phần nào đó.
    Em nghĩ chị cần phải có cuộc sống của riêng mình. Sau giờ học chị cứ đi đàn đúm với bạn bè. Điều đấy không những không làm anh phật ý mà có khi còn yêu vợ hơn ý chứ. Thực ra con trai hiện đại không thích vợ mình quá chu toàn việc nhà, ko thích vợ suốt ngày quanh quẩn bên cạnh mình. Đôi khi người vợ cũng cần có cái gì đó để chồng khám phá nữa chứ.Hàng ngày chị cứ đi học, đi chơi với bạn bè, đi tập thể dục, làm đẹp,.... Ngần ấy việc chắc cũng hết cả ngày rùi ý chứ. Khi nào đến bữa thì chị rủ anh nấu cùng, chị dạy anh ý những món đơn giản.Khi chị nấu thì anh đứng bên cạnh làm các việc lặt vặt. Tất nhiên điều này ko phải là dễ nhưng con gái có lợi thế giọng ngọt như mía mà. Mấy ông ý thích nịnh lắm Cuối tuần thì vợ chồng cùng đi mua đồ hoặc đi bơi chẳng hạn.
    Anh nhà chị thích vào khu người Việt chơi thì chị cứ đề nghị chồng cho đi cùng xem ý anh thế nào. Nếu anh không đồng ý thì chị cứ nói thẳng suy nghĩ của chị cho anh rùi cùng nhau giải quyết. Chứ vợ chồng mà không thể nói chuyện được với nhau thì cũng cần phải xem xét lại.Chị chẳng làm gì phải giấu nỗi lòng mình cả. Trong quá trình sống cùng nhau cũng là lúc để hiểu nhau thêm mà. Hoặc nếu nói thẳng với nhau không tiện, có thể một ngày đẹp trời nào đó , chị rủ anh ý đi chat. 2 người chat với nhau như 2 người bạn vậy, cho phép người này nói xấu người kia thoải mái. Vừa là để giải toả nỗi lòng mình, vừa là để người kia hiểu mình hơn và do đó cùng có những thay đổi trong cuộc sổng cho phù hợp với nhau hơn.
    Một vài ý kiến của em. Mong là anh chị sẽ luôn hạnh phúc
    Được pucca706 sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 12/08/2005
  6. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Chị em nhà mình cứ kể lể những nỗi buồn chán, dằn vặt về các ông chồng thế này thì lũ độc thân như bọn tớ sẽ ngán ngẩm với cuộc sống hôn nhân mất...
  7. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hãy cho cả 2 một không gian riêng tư nào đó ! Đừng quá lệ thuộc vào tình cảm của đối phương ...Nhìu chị, có chồng rồi là chỉ biết lo cho chồng, hay bám sát chồng, coi như cả 2 phải "luôn ở bên nhau" nên càng khiến người đàn ông thấy chán ngán và mất tự do !!! Đừng đánh mất chính mình ! Dù là lấy chồng rồi nhưng vẫn có thể dành 1 không gian cho những sở thích khác, những cuộc vui chơi, party giữa chị em gái với nhau ...Đừng chỉ biết chờ cơm chồng, chăm lo cho chồng mà quên là mình cũng như anh ấy ,cũng có những việc khác để giải trí ....
    Khó nhất là không được để chồng thấy mình trong bộ dạng nhếch nhác, phải tạo cho đối phương cảm giác mình vẫn tươi mới như ngày nào . Có quyền được nhếch nhác, nhưng nên hạn chế để ông ấy thấy, thế thôi ...NHất là khi bước vào phòng ngủ, thì những điểm ko hay ở mình phải được hạn chế đến mức tối đa ! Đó là thánh địa của các cặp vợ chồng, phải cố gắng gìn giữ
  8. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Chào chị xaxoiqua,
    Em đọc qua bài chị viết thì có cảm giác cuộc sống của anh chị hơi tẻ nhạt, có phải vì vậy mà anh mới đi tìm nguồn vui mới ở ngoài??
    Thượng sách:
    Chị có thể thay đổi một chút, nhà cửa để lộn xộn cũng được. . Hãy thay đổi để thay đổi anh nhà.
    Trung sách:
    Trao đổi thẳng thắn với anh về tình hình hiện tại, về các mối quan ngại của chị về các quan hệ của anh. Lắng nghe anh nói, kiểm chứng độ tin cậy và có giải pháp phù hợp.
    Hạ sách:
    Đưa ra một guideline, hoặc to do list. Cho anh biết các công việc anh phải làm ở nhà và thời gian tối thiểu anh phải chia sẻ cho công việc nhà và cho chị. Buộc anh thực hiện chúng một cách nghiêm túc.
  9. suong_dem

    suong_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn xaxoiqua, mình đã nghe tâm sự của bạn rồi và thấy rằng đúng là đàn ông sau khi lấy vợ thì không còn lãng mạn như hồi còn yêu nhau đâu. Họ dành nhiều thời gian cho sự nghiệp và bạn bè hơn trước. Hồi mình mới cưới cũng cảm thấy thất vọng ghê lắm. Nhưng rồi mãi cũng quen, minh dần điều chỉnh cuộc sống của mình theo hoàn cảnh mới. Tuy nhiên thái độ của chồng bạn hẳn là có vấn đề có lẽ anh ấy cảm thấy nhàm chán khi ở nhà nên đi tìm cảm giác mới ở những nơi khác.
    Theo như lời bạn kể thì cuộc sống của bạn ngày nào cũng như ngày nào, hai người ít trao đổi tâm sự với nhau nên ngày càng xa nhau hơn. Anh ấy sẽ chỉ cảm thấy bạn như một nguời mẹ hàng ngày lo lắng cơm nước giặt giũ cho anh ấy mà thôi. Ngôi nhà của bạn đối vơi anh ấy có lẽ chỉ là chỗ để ngủ qua đêm và nghỉ ngơi.
    nếu bạn muốn chồng ở nhà nhiều hơn thì hãy thử thay đổi mình xem sao. Bạn hãy dành thời gian để chăm sóc bản thân, làm mới hình ảnh của mình. Ban hãy ra ngoài vui chơi cung bạn bè để đầu oc được sảng khoải và để cho anh ấy cảm thấy thiếu bạn môt chút, sự xa cách sẽ gây cảm xuc nhớ mong mà. Có người nói rằng tình yếu nếu để nó đói thì nó sẽ sống còn để nó no thì nó sẽ chết. Ban thử áp dụng chiêu này xem, để anh ấy xa bạn trong vài ngày anh ấy sẽ phải tự lo mọi thứ và rồi anh ấy sẽ nhận ra tầm quan trọng của bạn.
    Ngoài ra ban hãy tạo cho anh ấy những bât ngờ nho nhỏ như một chuyến du lịch chỉ có hai người tới một nơi thật lãng mạn, cùng nhau đi xem phim ngoài rap, tặng anh ấy những món quà bất ngờ, cùng nhau xem lại những bức ảnh khi mới yêu để ôn lại kỷ niệm hoặc rủ anh ấy cùng làm việc nhà..... bạn sẽ thấy không khí gia đình vui vẻ chở lại. Và trên hết cả là bạn hãy tặng anh ấy một baby thật xinh xắn, đây sẽ là cầu nối vững chắc cho tình cảm của 2 bạn.
    Chúc bạn hạnh phúc.
  10. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    --------> hệ quả của nền giáo dục xhcn

Chia sẻ trang này