1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải các ông chồng đều như vây?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi xaxoiqua, 08/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Mụ này cao tay thật , mày chơi ông cũng chơi, xem thằng nào khó chịu hơn thằng nào nhỉ
  2. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Thế nếu hắn cứ thích vợ đi vắng vài ngày thì phải làm sao hả chị? Hihihi đùa thôi, lão bận ko đưa vợ đi được thì vợ đành đi một mình. Hôm nọ tổng kết được rằng: Từ khi em lấy anh, anh dạy em rất nhiều thứ, mà toàn các món ăn chơi mới khổ chứ
    @ Xaxoi: Lão nông nhà tớ có khoảng 1 tháng cũng cái kiểu đi chơi lung tung và còn ko thèm về ăn cơm tối đúng giờ, đêm mới mò ra ăn rồi bảo cơm ko ngon khi mà nó nguội ngắt ra rồi Đi đâu cũng ko thèm gọi điện về cho vợ biết, đã thế vợ gọi điện lại cáu loạn lên. Mà người cáu được thì người ta chẳng biết cáu sao? Thế rồi có hôm bực quá tớ cũng lượn, ko điện thoại, ko cơm dẻo canh ngọt gì hết, lão về nhà ko thấy vợ đâu bắt đầu cuống quýt lên, gọi điện khắp nơi và còn chuẩn bị đi báo cảnh sát. Từ hồi ý là lão sợ, bây giờ đi đâu cũng có vợ đi cùng, hôm nào có việc phải báo cáo rõ là đi đâu với ai, còn ko thì đi làm về là ở nhà ngoan ngoãn với vợ. Khổ thân chồng tớ nhỉ
    Xaxoi ơi, có lẽ mọi người nói đúng đấy, cuộc sống của bạn nên xem xét lại đi, có đơn điệu quá ko? Tớ thì chẳng có bạn ở gần đâu, đi đâu thì cũng phải đi một mình nếu ko có chồng, mà cứ ko có việc rồi ở nhà thì tớ phát rồ lên, nên hay xách nhiễu chồng cái khoản bắt chồng đưa đi chơi, lão thấy tớ buồn nên cũng chiều, rồi về nhà bàn tán cũng khối chuyện ra đấy, nên bạn thỉnh thoảng rủ chồng bạn đi chơi ra ngoại ô, đi nhảy đầm cùng nhau, đi đến nhà bạn bè. Từ đó các bạn sẽ chẳng phải luẩn quẩn cái chuyện công việc của em hôm nay thế này, anh thế khác làm gì cả. Còn cái chuyện cô bé đó, bạn có thể nói chuyện thẳng thắn với chồng, rằng bạn ko thích như vậy, hãy phân thích cho anh ý hiểu rằng, nếu còn nói chuyện thì cô bé ý sẽ còn hy vọng mà anh lấy vợ rồi thì sau này có phải khổ cô bé ý hay ko, hay em khổ này kia gì đó. Trời ơi, đừng có ngại khi vào thẳng vấn đề như thế, tớ chẳng khéo léo gì, nhưng những chuyện bạn bè khác giới, bao giờ tớ cũng rất thẳng thắn và rõ ràng nên dù tớ có nhiều bạn trai hơn nhưng chẳng bao giờ anh nhà tớ phải lăn tăn gì hết. Mà cũng đừng có buồn chồng rồi vào một chỗ để khóc như thế, nước mắt phải có người nếm vị mặn chát của nó( câu này của thằng bạn tớ). Tớ ít khi khóc, chỉ tủi thân thì khóc, nhưng khóc rồi thì chồng dù đang bực thế nào cũng bảo chồng lấy khăn lau nước mắt cho, mà lúc ý thì lão mềm lòng lắm, tự nhiên sẽ bày tỏ quan điểm ra ngay.
    Mong gia đình bạn lại như hồi mới cưới ý nhé
  3. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0

    To xaxoiqua: Bạn đã thử đi chơi một ngày và để mặc bố cháu ở nhà với các cháu chưa. Bạn chăm chỉ và luôn gọn gàng trong gia đình, hãy thử một hôm không dọn dẹp. Bạn luôn muốn gọi anh ấy mỗi khi anh ấy về muộn, hãy thử một lần không gọi... Bạn hãy điểm một vài chấm phá cho cuộc sống của bạn khác đi một chút, anh ấy sẽ để ý đến sự khác thường đó, hãy để anh ấy thấy sự thiếu hụt của bạn trong cuộc sống của anh ấy. Mình nghĩ nếu không thiếu hụt thì anh ấy sẽ không nhận thấy hết giá trị của sự chăm sóc mà anh ấy có được đâu. Anh ấy cũng nên hiểu rằng hạnh phúc của anh ấy có được phải do cả anh ấy vun vén nữa chứ không phải chỉ có mình bạn làm con ong chăm chỉ. Cố gắng tạo cho mình sự thanh thản, vui vẻ, Bạn vui vẻ và cảm thấy thoải mái dễ chịu thì ngôi nhà của bạn cũng ấm áp hơn rất nhiều.
  4. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, đấy là chú nghĩ thế chứ tớ ko nghĩ thế nhé. Chơi là để mình thoải mái chứ
  5. rose_love0912

    rose_love0912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Mình thì nghĩ rằng đó là quy luật tự nhiên mà PN bọn mình phải chấp nhận xaxoi ah , trên đời này chỉ có một thứ tình vĩnh cữu đó là tình "Mẫu tử" còn lại tất cả đều do thời gian định liệu, sau một thời gian chung sống ai cũng nhận thấy rằng chữ cần nhiều hơn chữ yêu , cho nên bạn đừng buồn quá , hay sống cho mình chút tất nhiên là trong giới hạn cho phép , nó làm cho bạn tự tin và hấp dãn hơn trong mắt chồng đó , đôi khi sự quan tâm quá cũng làm đàn ông khó chịu đó cho nên thay vì sự biết ơn vợ và không nghĩ đền đáp lại sự yêu thương đó, người ta lại thấy mệt mỏi hơn và đi tìm chỗ để khác để được thể hiện chính mình.
    hãy đơn giản mọi chuyện bạn sẽ thấy thanh thản hơn.

Chia sẻ trang này