1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải các ông chồng hay tàn nhẫn với vợ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi STSDD, 20/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. STSDD

    STSDD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Có phải các ông chồng hay tàn nhẫn với vợ

    Em xin lỗi trước các bác chồng không như vậy. Em cũng định không post bài này vì cơn giận của em cũng nguôi ngoai rồi. Nhưng rồi thỉnh thoảng hơi ấm ức nên em lại phải nêu ý kiến xem có ông chồng nào như ông chồng em không.

    Số là thế này, hôm trước em và chồng đi chơi, đi bộ thôi. Ngang qua 1 cái ngõ, chồng em thì đi qua rồi, em đang bận 1 chút nên qua sau. Không hiểu lúc ấy em vội vã, cập rập thế nào, không nhìn đường cứ lao sang (của đáng tội, ngõ đầy trẻ con qua lại, em cứ đinh ninh là ngõ cụt cơ). Và số phận hẩm hiu làm em bị 1 cái xe máy đâm sầm vào chân, ngã lăn quay ra đường. Em tối tăm cả mặt mũi, đau không đứng lên nổi. Em cũng chẳng hiểu em va vào cái chỗ nào của cái xe máy ấy, cũng chẳng mở được mắt ra mà nhìn cái lão xô vào em. Đang đau phát điên lên được thì lão chồng em chạy lại, không 1 câu hỏi han em có đau không, có làm sao không mà ngay lập tức mắng em té tát là đi đứng thế à? sao không nhìn đường, làm gì cũng hậu đậu? Làm gì mà cứ ngồi ở giữa đường vậy đứng lên cho người ta đi. Thật là.... Em không biết đã bác cô nào rơi vào tình trạng ấy của em chưa. Lúc ấy em vừa đau vừa ức, vừa tủi thân kinh khủng. Em đau, quả thật là em đau lắm, đau lặng cả người đi không đứng lên nổi mà ông ấy lại còn quát em nữa. Phải 15 phút sau thì em mới khóc được. Thế mà lão ấy vẫn không hỏi han gì còn đay nghiến em là khóc cái gì mà khóc, đi về. Sao lúc ấy em cảm thấy thất vọng thế không biết. Em đã nghĩ không biết có phải em đã lấy nhầm 1 ông chồng không có tim hay không? Em vẫn biết đàn ông đôi khi nhìn nhận sự việc không giống phụ nữ. Nhưng ít ra thấy vợ mình đau thì cũng phải cảm thấy thương chứ, tại sao lại có thể nhẫn tâm thế được.

    Về nhà em điên quá, cho lão ấy 1 trận. Chẳng biết là lão ấy có ngộ ra được tí nào không mà cũng có vẻ xun xoe, xoa bóp, an ủi nên em cũng quên bớt tức đi 1 ít rồi. Nhưng em vẫn còn thù lão ấy lắm. Thể nào em cũng có hôm cho lão ấy sáng mắt ra. Từ trước đến giờ cứ lần nào lão ấy làm em đau lão ấy đều quát lên bảo tại em cả. Dù sau đó lão ấy có suýt xoa gì đi nữa thì em cũng vẫn không quên được là lúc em đau nhất thì lão ấy lại quát em.

    Các bác có thấy ông chồng nào như thế không?
  2. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    "Đang đau phát điên lên được thì lão chồng em chạy lại, không 1 câu hỏi han em có đau không, có làm sao không mà ngay lập tức mắng em té tát là đi đứng thế à? sao không nhìn đường, làm gì cũng hậu đậu?"
    --------------------------------------------
    - Chỗ này thì có thể là ngôn ngữ của bất kể ông chồng tốt với vợ hay ông chồng tàn nhẫn với vợ. Người biết thương xót vợ mình cũng ăn nói kiểu này trong lúc cuông lên và hơi bực mình vì xót vợ bị đau. Cũng giống như tôi có con bị ngã, thương con quá nên cằn nhằn con về việc nó đi đứng không chú ý để tự làm ngã mình, và nhất là làm mẹ xót ruột .
    "Làm gì mà cứ ngồi ở giữa đường vậy đứng lên cho người ta đi. Thế mà lão ấy vẫn không hỏi han gì còn đay nghiến em là khóc cái gì mà khóc, đi về. "
    ---------------------------------------------

    - Cái này thì thái độ bắt đầu hơi thái qúa. Nhưng biết đâu lúc đó anh ấy không nghĩ là em lại đau đến vậy.
    Chồng có thương mình hay không thì chỉ bạn mới biết hết, người ngoài không dám phán một câu nào tiêu cực chỉ qua chuyện bạn kể. Có điều, anh bạn quả là người nóng nảy . Cái này cũng tùy vào tính cách của mỗi người. Ờ, nếu là anh xã tớ, thì tớ tin trước tiên hắn sẽ phát hoảng, lại xem tớ có bị làm sao không, chứ tớ không nghĩ là hắn sẽ cáu gắt với tớ. Nhưng vì bản tính của hắn vẫn vậy trong mọi trường hợp, nên mong bạn đừng so bì mà lại tủi thân tiếp thì mệt lắm . Tốt nhất là sau mỗi sự vụ như vậy bạn nên nói chuyện lại với chồng, bày tỏ sự thất vọng, có thể lần sau sẽ khác ( nhưng đừng có dại dột mà lao đầu vào xe một lần nữa để thử lòng chồng nhá )
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 19:55 ngày 20/12/2004
  3. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Hô hô hô!Cho tớ xin địa chỉ của ông chồng của cô với. Lão ấy thế mà hay!!!
    ..."Không hiểu lúc ấy em vội vã, cập rập thế nào, không nhìn đường cứ lao sang"......Không hiểu ngày xưa yêu có quýnh quáng lao vào như thế này không? Chắc là có phải không, thôi chịu khó đau một tí, tại mình sao lại đổ lên đầu đàn ông nhỉ. Mình yêu, mình lấy, rồi mình lao sang đường, rồi mình bị xe máy húc, rồi mình về thù chồng. Thôi, lần sau cẩn thận hơn nhé.
  4. aquablue

    aquablue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bác nói chuối bỏ xừ ra. STSDD đâu có đổ tội làm đau cho ông chồng quý hoá của bạn ấy đâu. Chẳng qua là người ta trách sự vô tâm đến vô tình của anh chàng kia.
  5. fitter

    fitter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    75
    ặè? SG laè? tuèÊi anh buèÊp thfè?ng cha 'i xe maèy trặặĂèc rôè?i vêè? nhaè? buèÊp vặĂèÊ sau
  6. y2k2004

    y2k2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn, đâm vào tôi thì có thể bỏ qua, còn thằng nào mà đụng vô vợ tôi thì chắc chắn mẹ nó cũng không nhận ra nổi nó nữa. Còn sao lại mắng vợ, lại giữa đường trước mặt người khác nữa chứ? Thế là không được.
  7. nb_kn

    nb_kn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là một người chồng nhưng thật sự tôi không hiểu vì sao anh chồng của chị STSDD lại có thể hành động được như vậy. Đàn ông là để làm gì? Để cho chị em có chỗ nương tựa chứ.
    " Đang đau phát điên lên được thì lão chồng em chạy lại, không 1 câu hỏi han em có đau không, có làm sao không mà ngay lập tức mắng em té tát là đi đứng thế à?" thế mới có chán không.
    Thế thì anh ta có khác gì người đã gây ra tai nạn rồi bỏ chạy. Có gì thì về nhà bảo nhau chứ sao lại to tiếng với nhau ở giữa đường như vậy. Coi như vậy kì lắm.
  8. tomcang

    tomcang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Bác cũng phải để cho bác trai lên mặt ở ngoài đuờng tý chút chứ,ở nhà bác chẳng cho bác trai nói lấy một câu rồi còn gì
    Được tomcang sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 21/12/2004
  9. chichchoe1

    chichchoe1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi! Sao tình cảnh của bạn lại giống với chị họ của mình thế. Câu chuyện của mình thì vô cùng thú vị, bà chị họ của mình đấy, có điều lúc ấy chị ấy mới đang yêu, ( khoảng được 3 năm rồi). Lúc ấy chị ấy ngồi sau xe đạp của anh, chẳng hiểu sao bị một chiếc xe khác tông vào bên cạnh , chị ngã lăn quay ra, kêu đau mà anh ấy đã không xem chị có bị sứt sát gì không lại nói chị ấy đến ngồi cũng ko biết ngồi nữa. Chắc lúc giận quá nên anh ấy nói như vậy. Lúc ấy chị mình giận quá, nước mắt ròng ròng không nói được thêm gì cả trừ 1 câu " anh quá đáng lắm". Về đến nhà thì chị thấy chân đau, rồi chị một mình tự đi bác sĩ nắn lại vì sai khớp. Và kết quả là anh bác sĩ đó đã trở thành anh rể của mình bây giờ. Anh người yêu cũ tiếc hùi hụi, đến xin lỗi đủ điều này nọ, nói chung là cuộc chia tay của chị ấy với anh người yêu cũ thì rắc rối vô cùng vì anh ấy nhất mực không chịu. Cuối cùng chị đã quyết định yêu anh bác sĩ. Sau 4 năm thì 2 nguời làm đám cưới. 2 anh chị sống rất hạnh phúc và bây giờ đã có 1 baby đẹp vô cùng!
    Vì vậy mình nghĩ các bạn nên cẩn thận trong những chuyện nhỏ nhặt như vậy, cho dù đã có những tháng ngày thắm thiết nhưng nhiều khi con gái rất hay vì những chuyện như vậy mà vô hình các bạn nam đã bị tuột mất hạnh phúc!
    Các bạn nghĩ xem, làm 1 điều tốt như vậy có hạnh phúc không nào. Bởi vì, một người làm 1 điều tốt sẽ cảm thấy hạnh phúc 2 lần, 1lần khi đang làm và một lần thấy kết quả!
  10. nb_kn

    nb_kn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Hahahahahahahahaha
    Nghe chuyện này xong ối chú phải xem lại mình, có dám lên mặt ở ngoài đường với người yêu nữa không. Nhưng topic này viết về những ông chồng mà. Dù sao cũng là bài học cho các đấng mày râu phải suy nghĩ . Thanks

Chia sẻ trang này