1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải các ông chồng hay tàn nhẫn với vợ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi STSDD, 20/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Chồng bác có vẻ giống mấy anh gia trưởng ở làng mạc nông thôn nhờ. Mấy anh đấy chuyên nạt vợ một cách vô lý.
    Ngày xưa em cũng chứng kiến một bác quát vợ thậm tệ giữa đường phố chỉ vì vợ đánh rơi cái túi xắc khi ngồi sau xe simson của bác ý. Hê hê, khổ thân bà vợ cứ lụi cụi nem nép ko dám ho he.
    Nói chung la đả đảo những ông chồng nào đối xử thô thiển với vợ.
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    hi`hi`...vào đây đọc thế này thấy sợ lấy chồng ạ,tính em lại hay bướng với người thân mình kiểu này dễ ăn đòn lắm ạ.Em thấy mọi người nói con trai hay nóng tính ,cục lên thì chít ạ ,nhưng em thấy như ba em chẳng hạn trong mọi trường hợp ba đều bình tĩnh ạ.Chẳng bao giờ thấy ba quát tháo gì ầm ĩ cả ,lúc ba bực không chịu nổi thì thường đi vào đóng cửa phòng ngồi làm việc.Thế mà cả nhà từ ông bà ,dì ,hay em và các em em đều sợ ba một phép ạ .Hi vọng sau này người yêu em sẽ học được tính cách này của ba thì tốt quá.
  3. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Bé Linh nhắc đến ba mà làm chị nhớ ba chị quá! Cụ lại vừa đi công tác mất rồi nên tranh thủ cuối tuần về thăm ba mẹ mà cũng không được tâm sự nhiều với ba. Nhớ ba quá đi thôi!!! Ba chị tính cũng giống như ba em đó, hết lòng vì vợ vì con; nếu có gì không hài lòng thì cụ chỉ im lặng thôi chứ không đánh mắng bao giờ. Nếu bọn chị có hư thì ba chị lừ mắt lên một cái là sợ ngay.. Hu hu tết Tây lẫn tết ta đều không được ở nhà ăn tết với ba mẹ rồi. Khổ cho cái thân lấy chồng xa và khổ cho cả ba mẹ đã gả con đi lấy chồng xa.
    Yên tâm đi sau này có lấy ai thì người đó cũng sẽ có một vài nét như ba của em vì con gái luôn lấy cha làm mẫu cho lựa chọn người thương mà. Nhưng gì thì gì cũng phải chọn người biết thương vợ thương con chứ loại đàn ông ích kỷ chỉ biết lo cho cái thân mình thôi thì vứt đi em ạ!!!
  4. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    NMH thấy nhiều ông chồng như vậy lắm. Phải dạy dỗ dần dẫn thôi, phải không các bác giai?
    NMH cũng có một lần tương tự thế, nhưng có khác là cả hai vợ chồng cùng bị ngã. Lão ấy cũng quát mình, cũng chẳng hỏi han gì xem mình đau đớn như thế nào. Thế nhưng mình thì ngược lại, nhận hết lỗi về mình, (tại vì mình ngồi sau, thấy tình huống có vẻ nguy hiểm, lẽ ra cứ mặc kệ lão xử lý lại hét lên với cả cấu sườn làm lão ấy nhột, thế là cả hai lăn ra đường) rồi xuýt xoa xem xét vv..vv...(không phải đóng kịch dạy chồng đâu bà con ạ, tự nhiên thôi, lúc ấy mình cũng không thấy đau, chỉ sợ chồng bị làm sao, lão ấy ngã cái ịch một cái rất to, sau về thấy tím hết cả vai và cánh tay) Lão ấy thấy mình quan tâm quá thì cũng ..tẽn, im luôn không quát tháo vợ nữa, sau đó cũng ngường ngượng hỏi: Thế em có sao không? Ui chào lúc ấy mình mới tủi thân và thấy đau chứ, nhìn xuống đầu gối thấy máu chảy ròng ròng, chắc là lúc ngã ngoài việc quệt đầu gối xuống đường lại xước vào cái gì đó sắc. (Chẳng biết ai đau hơn ai, nhưng mà mình bị chảy máu, còn lão ấy không bị nên mình có vẻ có lợi thế hơn hehehe ) Lần đó NMH giận chồng rất lâu, lại là chiến tranh lạnh - việc rất ít xảy ra ở nhà NMH. (nhà mình thì chỉ thường xuyên có chiến tranh nóng thôi, cãi nhau ầm ĩ rinh thiên địa lên rồi lại thôi ngay.)
    Sau đợt đó thì lão chồng NMH cũng có vẻ cải thiện rõ rệt, thế nhưng các bà vợ có thâm niên cao như NMH chắc cũng đồng ý rằng tình hình cải thiện bao giờ cũng sẽ biến thiên như biểu đồ hình sin thôi, thôi thì mình nhìn vào cái xu hướng có cố gắng là tốt rồi
  5. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Đàn ông như vậy thì phải uốn nắn dần các bác ạh. Chứ còn đàn ông đàn bà tính tình khác nhau lắm, đôi khi chẳng trông đợi cư xử theo ý mình được đâu.
    Em thì chả thấy ai bao giờ li dị nhau vì ba cái việc cỏn con ấy cả. Chỉ có ngoại tình là lí do có thể đưa nhau ra toà thôi. Chứ còn cãi nhau, hay lão sai ấy à, lầm lì tg, lão sợ phải năn nỉ ỉ ôi liền thôi. Sau đó làm lành lại, biết đâu còn mặn nồng hơn trước ấy chứ
  6. STSDD

    STSDD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạ, chuyện này em chưa kịp quên thì anh giai nhà em lại làm em điên tiếp. (Hê Hê Hê điên nhiều lần thế này khéo thành mãn tính mất ) . Hôm vừa rồi em lại bị kẹp tay vào cái chốt cửa đau điếng cả người. Vừa kêu: "Ái đau quá" thì anh giai lại làm luôn ngay 1 câu: " Em làm cái trò gì thế, suốt ngày ái với ối". Đã đau thì chớ lại còn bị quát, em làm luôn 1 bài giáo dục hắn. Hắn hét lên: "Lại bắt đầu đấy, thôi." Thôi thì thôi, em cũng ứ thèm nói chuyện với hắn nữa. Đi ngủ em quay lưng lại cho chết rét đi. Không biết có phải tại trời rét không mà hắn phải làm lành với em và kết quả là em đã đạt được một thỏa thuận: "Từ nay trở đi bất kể khi nào em bị đau thì anh phải hỏi han nhẹ nhàng trước đã. Rồi khi em hết đau rồi thì anh quát em sau cũng được". Hắn đồng ý rồi ạ. Nhưng như bác Wildpony nói đấy, sự tiến bộ của hắn chắc sẽ giống biểu đồ hình sin thôi. Khi nào đồ thị đi xuống em lại phải lên giây cót cho nó đi lên vậy.
    Bác a4u này làm em buồn cười chết đi được. Ngày xưa em chả nghĩ nát óc ra rồi mới dám lấy đấy ạ. Em chả có "đâm quáng đâm quàng" vào anh ấy đâu.
  7. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác STSDD kể chuyện mà em chết vì cười. Đừng giận bác giai lâu quá bác ạ, cùng lắm là ông xã của bác là người "vô tư dẫn tới vô tâm" quá thôi. Bác biết biểu đồ hình sin của bác trai để mà "điều trị" là được. "Anh xã" nhà em thì ngược lại với bác giai nhà bác, chăm lo cho vợ nhưng cũng luôn mồm cằn nhằn nếu em làm gì "tự hại đến bản thân". Người ta có xót thì mới quát, chứ nếu hết yêu rồi thì có khi dửng dưng ngay. Đơn cử như mẹ đẻ em chẳng hạn; ai trong gia đình em mà ốm thì biết tay ngay, bị một trận mắng ngay vì tội "ăn mặc phong phanh" hay "con gái gì mà chẳng cẩn thận gì cả" nhưng cũng chính bà đi lo thuốc thang hay đánh gió. Nhiều người "tâm Phật miệng xà" đó mà, miễn là họ vẫn yêu thương mình là được, bác ạ!
    Nhân dịp này em cũng kể chuyện vui là tối qua do bất đồng chuyện gì đấy (em là đứa vô tâm nên không nhớ nữa) em mới "giơ nắm đấm" oánh vào bụng chồng em. Em xin thề (không phải kiểu "cá trê chui ống" đâu ạ) là em chỉ "giơ cao đánh khẽ" "làm trò" là chính, "thị uy" thôi thế mà "bác xã" nhà em đau thật, kêu "oái oái". Đầu tiên em tưởng là đùa vậy thôi nên tỉnh bơ đi giặt quần áo, sau đó vẫn thấy "anh xã" kêu mới biết là "eo ôi hoá ra mình cũng "dã man con ngan" ra phết" nên đành xin lỗi chồng rối rít, phải xoa "bụng bia" cho "hắn" hết giận, hết đau. Viết đến đây em "tự sám hối" là hoá ra mình cũng "tàn nhẫn" với chồng quá. "Anh xã xệ" ơi nếu đọc những dòng này thì cho em "xơ - ri" mình lần nữa nhé!
  8. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi ! Hi hi.. ha ha... Cô lại cố tình cho tay vào cánh cửa để thử lòng chồng hay sao ấy chứ. Sao tôi thấy cô giống anh xã nhà tôi quá cơ, động tí là rên đau, con nô, níu vào người, nhỡ mà nó chạm vào "bệ hạ" của chàng là chàng kêu rầm nhà lên, mà thằng bé thì nó lại nghịch, hay leo trèo lên người hoặc chạy rồi lao sầm vào bố nó. Thằng bé thấy bố kêu thì hoảng, cứ nghệt mặt ra, nó nào biết nó làm cho bố đau, nhiều lúc bực mình phải bảo chàng, nếu không chịu được đau thì đem cái đó giấu vào đâu thì giấu, chứ trẻ con, nó biết gì mà .
  9. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Đây, hiện tượng bôi vàng vàng kia cũng giống em đấy. Hôm nào bị va đập vào đâu , chưa kịp nói gì mới chỉ kêu " Ái" thôi hắn nghe được là mặt nhăn tít lại...quát luôn " Em làm cái gì mà suốt ngày ái với ối. Không cẩn thận gì cả".
    Chân tay hắn mà bị sứt xát, thâm tím hắn giơ ra cho em xem rồi mặt cũng nhăn tít lại , mồm thì rên rỉ "ôi đau quá ". Lúc đó nhìn mặt chỉ muốn cấu thêm cho mấy cái , cho bõ tức những lần mắng em
  10. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    He he, vụ này dễ là bực ở chỗ khác mà buột mồm trong chuyện này thôi. Túm lại là em cứ nên thường xuyên dở các bài cằn nhằn, ứ thèm nói chuyện với chồng đi, càng ngày em sẽ luyện được một đối thủ có đẳng cấp cao hơn về độ lỳ lợm, tốc độ phản ứng, mức độ hiếu chiến, v.v.. Chơi game mà được tăng level đều đều cũng khoái đấy chứ.

Chia sẻ trang này