1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải các ông chồng hay tàn nhẫn với vợ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi STSDD, 20/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nmt83

    nmt83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
  2. clicclac

    clicclac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, các bác gái cứ canh lúc các trai tự làm gì bị đau mà xông vào làm ầm lên: Mắt với mũi để đâu thế hả , có mỗi việc cỏn con ấy mà cũng làm hỏng .....để xem các bác trai phải ứng thế nào?
    Nam hay nữ thì đều có lòng tự trọng của mình, xót người ta sao chửi người ta? điều này nghe quả vô lý, xót thì phải hỏi thăm chứ? chẳng qua đàn ông gia trưởng quen rồi mới thế!
  3. ngoctan186

    ngoctan186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    <---- đồng ý cả hai chân hai tay luôn ! ng êu iem mà quát em lúc em đau thì ...... lót lá dắt hắn ra cửa ngay .....chỉ thỉnh thoảng quát em 1 câu là bị em dỗi ngay hiiiii...... bảo dần đi là vừa !
  4. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Bác mà ở trường hợp em ( bị quát suốt ) thì theo bác, em sẽ dùng lá gì lót tay dắt hắn ra khỏi cửa đây?
    Hắn quát em, em im, chả thèm nói lại . Vì chả lẽ em lại đi quạt lại hắn thì thành cãi nhau à?
    Em lỡ to tiếng với hắn một chút, hắn bảo em : Làm sao đấy, sao cấm cảu thế? Vớ vẩn.
    Chắc hàng ngày nghe em thủ thỉ, thì thầm quen rồi đấy mà. Hôm nào em fải hắng giọng "gầm lên vài tiếng dịu dàng " mới được. Grừ.....
    Được global sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 09/01/2005
  5. ngoctan186

    ngoctan186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    <===== lót lá Han cho nó ngứa !!! nhớ là trước khi lót lá thì đeo găng tay vào không mình ngứa trước đấy !
  6. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0

    Hê hê hê,
    Rõ đúng là đàn bà con gái ... có bé lại xé ra to, vợ chồng có gì không phải đóng cửa bảo nhau ... có gì đâu mà lên đây ầm ĩ thế nhỉ ...
    BX tớ mà bị như vậy ... thì tớ sẽ xử làm sao ... oh khó nhỉ , chẳng nhẽ lại quát, cái xe máy kia mày không nhìn thấy vợ tao hay sao ?
    ...

Chia sẻ trang này