1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có phải càng đi Phượt nhiều càng thấy chán Phượt ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thang2404, 08/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Ui zời đến nản với các ấy , thế ngoài ngắm cảnh ra các ấy có ngắm người không ?
    Không ngắm em nào để so với V1 100 của Thuỷ Top đâu nhá
    Ngắm những cái nhìn khắc khoải , những đôi bàn tay thô sần ráp của những người lao động vậy đó ?
    Các ấy chỉ đi vui thú vậy thôi sao ?
    Đi rồi có thấy Việt Nam mình nghèo không vậy ?
    Đã tụt lùi danh sách xuống nằm trong bao nhiêu nước nghèo nhất thế giới rồi nhỉ ?
    Các cụ thì ngồi chỉ tay năm ngón , họp hành để có phong bì phong bao trên kia
    Các cháu thì đi Phượt ngắm cảnh , thư giãn
    Thế rồi , đất nước này chia 1/2 cho Mỹ -1/2 cho TQ nhé

    Thế rồi các ấy đi đến đâu mà ngồi đây khoe nhau mấy cái nơi mình đi vậy ?
    Khoe nhau tý tiền kiếm được đã để Phượt là sang là thời thượng vậy sao ?

  2. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    20
    Em LK nói như k..ứ...t ấy!
    Được apollo123 sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 08/11/2009
  3. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    đọc câu này buồn quá...Dạ,ko hiểu,ko biết thì chúng em mới phải đi chứ ạh.???Chứ ai cũng ở nhà thì lấy ai đi để biết rồi viết cho những người ở nhà đọc và tìm hiểu ạh.???
    .......
    @ mr Thắng & mr Onao : sang tìm topic Phượt của Xtran ýh...mấy bài cuối của bạn hongngochn1 nói về cảm nhận đó...
  4. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Link Khuê giỏi thì hãy chứng minh bằng lời nói đi,làm những gì để ko cho những điều trên xảy ra đi...Lên trên này nói làm cái gì.???
    @ bác Apollo : bác nói chuẩn
  5. Rua_buong

    Rua_buong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi! Khiếp, bạn mang trong đầu mình những tư tưởng vĩ đại quá, chúng tớ không theo kịp. Tư tưởng của bạn giống hệt mục sư Nguyễn Văn Lý ở trong trại giam vẫn 1 mực đòi gặp Tổng Thư ký Liên hiệp quốc để trình bầy đề án "Cải tổ Liên hiệp quốc" hay gặp Obama để "phục dựng lại nước Mỹ thoát khỏi suy thoái". Eo ôi! Lớn quá đi.
    Apo: Ku ơi! Bạn ý mỏng manh dễ vỡ thế, ấy so sánh thế thì đến **** nó cũng phát ngượng đấy.
  6. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    bác nói chuẩn chả cần chỉnh...chắc lúc này em đêk có cảm hứng j.
    thik cái chữ kí màu đỏ của bác.
    @.bác uongnuocsoi.mỗi người đi có 1 phong cách đi và cảm nhận,và tìm hiểu các vấn đề khác nhau....có người thik thế này,có người thik thế kia...tuỳ điều kiện của mỗi người mà đi đứng,ăn uống,ngủ nghỉ .....khác nhau.
  7. catxk

    catxk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.963
    Đã được thích:
    0
    Em thấy đi phượt nhiều khi giống hành xác hơn là đi khám phá còn bác gì gì mà nói phần lớn các bác hết đời cũng không hiểu về núi thì em cũng chả biết thế nào , chỉ thấy thiệt thòi cho các bác HN núi không có, biển ko có ,đảo không có toàn ra bãi sông Hồng tưởng tượng là ... bãi biển ,thế nên lên núi vài ngày đã khoe ầm ỹ thoai chứ ở trên miền núi lâu chán lắm cái này cũng là quan điểm riêng thôi , giống như ở HN rất nhiều bạn thích đến mấy quán xập xệ cổ cổ và ngồi trầm tư còn iem thì ko , iem thích chỗ nào thoáng đãng thoải mái thôi
  8. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Khổ
    1 Hoangbquang .
    http://xemblog.com/blogger_IVY_MODE/JE2eFkY4bb.zAPFcFAGK.Q--/entry_detail/1150/LAN-MAN-VE-PHUOT-3-HoangBQuang-VS-Dugia
    2 Linhevil
    http://www.nld.com.vn/121104P0C1030/linhevil-nguoi-lu-hanh-co-don.htm
    Còn các Bác đại vương Hoàn Kiếm hay netwalker đi về hỏi nhau thử HIV tớ chưa nói nhé
  9. promese

    promese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Cả uống nước sôi và cả linhkhue đều cực đoan quá.
    _Mỗi người có một cách đi phượt riêng. Có người phóng motor đi phượt, khoét núi ngủ hầm mưa dầm gió bấc( dân phượt loại này trên thế giới đều có). Cũng có dân thích hưởng thụ, đi du lịch khắp nơi bằng du thuyền, tàu tốc hành, có cả người hầu Ấn Độ xách hành lý. Có người thích tìm hiểu những thứ mạo hiểm, kì bí. Nhưng cũng có người nhút nhát hơn, họ đơn giản là ngắm và cảm nhận thôi.
    Làm sao mà ép tất cả mọi người vào một cái khuôn giống nhau được? Và tại sao lại chê bai gu du lịch của người khác được. Bản thân mình thích những ai có cái nhìn đa nguyên , lập thể chút.
    @chủ Thớt: không phải bác chán đi phượt. Em thề em hứa em đảm bảo là không. Máu phiêu lưu tìm hiểu vẫn còn nằm trong người bác. Chẳng qua có lúc bác bố trí Phượt chưa hợp lý, hoặc là đi nhiều quá trong một đơn vị thời gian quá ngắn. Bác cư thư thư tập trung vào việc khác xem, cân bằng lại cuộc sống. Bao giờ có hứng lại lên đường tiếp.
    Linhkhuê: Bác hơi nâng cao quan điểm một cách quá đáng.
    toàn anh zai thất tình chẳng yêu ai, hoặc chẳng có ai yêu mới đi Phượt đấy
    Zai của em đi du lịch khắp nơi cùng em, không hẳn là Phượt nhưng cũng là trải nghiệm.
    Nên chấp nhận sự thật là có những người mang niềm đam mê đi lại mãnh liệt, và cung Di trong tử vi của họ đã quyết định thế.Kiểu gì thì cũng phải đi. Không thể đánh đồng họ với dân vô gia cư, vô trách nhiệm được.
    Nếu ai cũng quan niệm như bác thì ngành du lịch mạo hiểm nó chết ngẻo từ lâu rồi..
  10. nembomttvn

    nembomttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Hi hi...Trong mắt người đẹp Linh khuê, Phượt gia là ai? Là Dzoãn Dzũng, là HoangBquang, là Hoankiem, là Netwalker.
    Thế là hết. Ngoài ra những lãng tử giang hồ như Lưu trọng Lư, như Thế lữ,.... chỉ là loại cỏ rác...... Còn loại vô danh như những kẻ vẫn đi...vẫn cảm nhận, và....im hơi lặng tiếng trên giang hồ thì chẳng thể lọt được vào cặp mắt của nàng.
    Tóm lại, nàng chỉ liếc mắt tới các Phịch gia chân chính.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này