1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải chửi bới một ai đó thậm tệ như tôi thì sẽ giảm Tress đúng không nhỉ ???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nhactruong, 01/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Có phải chửi bới một ai đó thậm tệ như tôi thì sẽ giảm Tress đúng không nhỉ ???

    [black] Khi tôi bực tức điều gì đó tôi sẽ chửi bới một ai đó và thế là hết căng thẳng ...tốt nhất là nên chửi những đứa mình ghét ấy . Điều này giúp ta giải toả thần kinh rất tốt , nhưng cũng có ngưòi không cho là như thế và họ dùng nhiều cách khác , như đập phá , nghỉ ngơi ...





    Được username sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 01/05/2003

    Sao lại chuyển chủ đề của tôi , tôi có văng tục gì đâu ???

    Được nhactruong sửa chữa / chuyển vào 19:11 ngày 01/05/2003
  2. victorfrankenstein

    victorfrankenstein Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    chưỉ xong thì sướng, nhưng sau đó thì chính người bị chửi lại ức và tìm cách để chửi lại bạn vậy có nghĩa là bạn đang gián tiếp chửi chính mình..hì..hì..
    Trong gặp gỡ đã có mầm li biệt_Đời trôi chảy lòng ta không vĩnh viễn
  3. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
  4. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Kể ra cũng đúng đấy. Đôi khi tớ thấy cũng có người thư giãn bằng cách chửi nhau trên net và tớ cũng tự nhiên thành đối tượng của họ. Biết vậy nên đôi khi ban ơn cho họ bằng cách tạo cơ hội cho họ có chỗ mà xả thui. Tuy nhiên nhiều lúc quá đà ngôn từ tuôn cũng hơi đáng ngại. Lúc đó chỉ còn biết nói : Miệng bạn gần tai bạn nên cứ việc gào to nữa lên!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  5. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    giảm stress luôn là đề tài nóng bỏng trong cuộc sống hiện đại quay cuồng như chong chóng này. Chửi bới người khác cũng là một cách, nhưng liệu nó có thực sự làm tâm hồn bạn bình an ?
    Định ngừng viết nhưng chợt nhớ ra một câu chuyện về chiếc thuyền không, kể chơi cho đỡ buồn :)
    "Có chiếc thuyền nọ đang chèo giữa dòng thì bị chiếc thuyền khác đâm phải. Anh lái thuyền dòm sang chửi bới om sòm, nóng mày nóng mặt tưởng chừng như có thể đả thương người lái thuyền kia. Nhưng nhìn một hồi mới hay chiếc thuyền kia không người lái, lòng dịu lại, quay đi.
    Hay giả sử đang đi trên đường mà vướng phải bụi gai, ta cấu xé nhiếc móc nó thậm tệ hay chỉ lẳng lặng nhẹ nhàng gỡ ra rồi đi tiếp ?
    Lại giả sử trên đường đời ta gặp những người đối xử với ta không tốt, ta nên giận dữ khó chịu thù hận hay nên đối xử như với chiếc thuyền không và bụi gai kia ?"
    Bỏ qua có thể không đơn giản để thực hiện nhưng nó làm cho cuộc sống ta bớt ưu phiền vì những thứ chẳng đáng ? Phải vậy không ?
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
    Được Soi Dong Hoang sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 02/05/2003
  6. HaKhanhLinh

    HaKhanhLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy hình như đứng trước một vấn đề nào đó nhactruong thuong co nhung cách giải quyết khá là tiêu cực và hơi quá lên.......
  7. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết mọi người thế nào, chứ mỗi lần như vậy mình lại đi hát Karaoke ,cứ gào to vào,càng gào càng thấy dể chịu,thật đấy,thử mà xem
    9399
  8. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    ah quên mất, còn 1 điều này nữa, ngày trước tôi học nhân điện,thầy giáo có dạy rằng ,nếu như mỗi lần bị stress thì dùng 2 bàn tay,ngón trỏ và ngón cái chạm vào nhau,và cho luân xa thứ nhất ở đỉnh đầu xoay,trong thời gian ấy đừng nghĩ gì cả ,giống như đang thiền vậy, đảm bảo 30phút sau sẽ có hiệu quả ngay.
    9399
  9. Genza

    Genza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    bực tức là một dạng Stress, nhưng stress không có nghĩa là bực tức.
    Trước đây mỗi khi stress tôi thường lên xe chạy đi đâu đó xa xa 30km trở lên, đôi khi không cần biết đang đi đâu, sau đó quay về thấy nhẹ nhõm ngay. Bây giờ xe bán rồi, hic.
    Chữ ký, ví dụ:
    [size=4][blue]
    điếc không sợ súng
    [/blue][/size=4]
    sẽ cho kết quả là:
    điếc không sợ súng
  10. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hát thì sợ .. không có tiền :) nhưng mà đứng ... hú giữa đường chắc được !
    Chửi người khác không hẳn là tiêu cực (chỉ có người có quyền và tiền mới dám làm thế, mà họ có bao giờ tiêu ... cực đâu)
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu

Chia sẻ trang này