1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải chúng mình đang già?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi atomichurricane, 09/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Bữa trước khách hàng hỏi mình đủ 18t chưa mà đi làm............... hehehe.............. tự dưng được trẻ ra đến 5t.............. sướng qué................
    Thật sự lúc này mình...... hình như có hiện tượng............ lão hoá rùi.............. làm biếng nè............. lãng trí nè........... xuất hiện nhiều thói xấu nữa.............. Trùi........... làm sao bi giờ nhể???????
    Tram
  2. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Cũng thấy mình chưa đến nỗi già lắm. Hình như lại càng ngày càng trẻ ra thì phải. Cười nhiều vào, tham gia hoạt động nhiều vào, thấy cuộc đời tươi trẻ lạ thường --> mình cũng phải trẻ theo. Than thở lắm chỉ làm tăng thêm nếp nhăn trên mặt mà thôi.
    Mấy chị ơi, đi chơi đê, tạm quên hết mọi thứ. Hãy tự cho phép mình có 1 ngày bé thơ
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  3. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng đi Sư phụ.
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời

  4. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Thấy mình già từ lâu rồi nhưngvẫn cố tình giavờ kko biết để coi như mình trẻ mà.Kiểu này thì phải off nhiều mới trẻ ra được mất...off đi pà con ơi!!!!!!!!
    Hỏi cao xanh kia...ai là người hiểu lòng kẻ có TÂM đây...???
  5. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Đệ tử ui.................. kiếm cho sư phụ............ mí thèng...... chồng để sư phụ............. sai bảo một chút.................
    Nói nhỏ nè................. thèng nào dễ dụ............ ấy nghe..............
    Tram
  6. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    em ui, ra HN đi anh kiếm cho mấy chảng hoàng tử dzễ sương cho.
    he he
  7. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Quả thật, mình đang có cảm giác mình bị ì, chẳng hiểu có phải là do mình thấy mình đang già đi không nhỉ? Dường như mình đang hững hờ hơn những hoạt động mà trước đây mình nghĩ rằng nhờ nó mình sẽ năng động hơn, nhanh nhẹn hơn. Bây giờ chẳng còn nhiều hứng thú nữa, già rồi chăng?

    sand

  8. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    ko zà
    thay đổi 1 chút
    tìm cho mình một cái zì đó mới mới
    CuỘc ĐờI đÓ cÓ bAo LâU mÀ hỮnG hỜ... ​
  9. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    SP ra HN đê, ngoài nè nhìu anh vừa duyên dáng lại dễ sai bảo theo đúng ý SP. Nếu ko kiếm được thì đệ tử bắt đền ........................................................................................................................................................đệ tử cho SP là cùng.
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời

  10. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại là chúng ta dã già,điều đó không thể phủ nhận.Có điều chúng ta không thể để thời gian trôi đi một cách vô ích.....Nói thì như thế nhưng mà mình cũng chưa bít phải lảm làm thế nào để không lãng phí thời gian của mình.Ôi nghĩ lại sao mà già nhanh thế...
    Muốn có một tình yêu!????

Chia sẻ trang này