1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải chúng mình đang già?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi atomichurricane, 09/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì cùng với thời gian rõ ràng chúng ta đang già!!! Nhưng đúng là tuỳ thuộc vào cách nhìn nhận của chúng ta về vấn đề này mà mỗi người đưa ra cách giải quyết khác nhau. Tìm cách tạo ra cho mình mỗi ngày một cái mới cũng là cách hay. Đôi khi bạn chỉ cần làm mới hình thức mình như cắt một kiểu tóc, mua một bộ trang phục mới vừa đẹp,.... ,hoặc sắp xếp lại một chút căn phòng ở của mình, thay đổi cách bài trí, hoặc như tập nấu một món ăn ngon, khác ngày thường,...., sẽ tạo cho mình một cảm giác vui vẻ.Vậy mà đôi lúc ta vẫn cảm thấy bế tắc vì thiếu thời gian. Vậy thì nguồn gốc ở chỗ sắp xếp thời gian như thế nào cho khoa học, để mình vẫn có thể thu xếp công việc, lại vừa có thể tham gia hoạt động giải trí khác.Đôi lúc mình tự cảm thấy mình tham lam quá, cái gì cũng muốn làm, và khi ko thực hiện được hết thì thất vọng,luôn cảm thấy mình bị sức ép, mệt mỏi là ở chỗ đó, già đi là vì thế!!!
  2. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Giây phút chia tay với tập thể thân yêu mình đã cảm nhận từ rất lâu rồi mà sao vẫn thấy buồn khi biết rằng nó đã diễn ra. Những lúc như thế này chỉ mong thời gian trôi thật chậm để mọi người được ở bên nhau nhiều hơn. Càng ngày mình càng thấy yêu quý lớp mình hơn. Mà thời gian trôi chậm lại thì mình cũng đỡ già hơn.
  3. bille

    bille Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi chị ạ ! Vậy là bà này chưa già đâu vãn còn minh mẫn chán.
    Mỗi khi làm được cái gì đó mới dù cho nhỏ nhặt đi nữa mà thành công đều tạo cho em một niềm vui khác lạ.
    Bạn sẽ chẳng thấy bao giờ mình già nếu bạn không cho là mình như vậy .Có một chuyện châm ngôn rất hay:
    Thời điểm dẹp nhất của cuộc sống là khi nào
    Một cậu bé hỏi một ông già như vậy ông trả lời thời điểm đẹo nhất của đời ông là khi ông trẻ thơ ông được gia đình chăm sóc và cưng chiều ông đuọc chơi đùa vô tư ...thời điểm đẹp nhất của đời ông là lần đầu tiên ông nhận được một công việc tốt ...Ông lấy vợ cà sinh đứa con đầu lòng cảu mình . Và cho đến tận ngay lúc nói chuyện với cháu đây ông cảm nhận sự hạnh phúc ấy bằng sự trưởng thành của con cái sự chăm sóc tận tình của bà vợ ông ....................................................
    TÌNH CHỈ ĐẸP KHI TÌNH DANG DỞ
    ĐỜI MẤT VUI KHI VẸN CÂU THỀ
  4. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta không hề già, mà là quá già!
    LýThông
  5. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để ko cảm thấy già... he he he... nhìn cuộc đời và sự việc đơn giản 1 chút... thì mình sẽ trẻ với chính tâm hồn mình.
    "Im lặng quá tiếng ai đang gọi....
    Không-chỉ tiếng lòng tôi gọi-thế thôi!"
  6. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Trẻ với người khác chứ, trẻ với chính mình thì nói làm gì?
    Mà nhìn cuộc đời đơn giản thì có ngày dưỡng già trong nhà đá.
    LýThông
  7. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Cố làm sao để nhìn cuộc đời đơn giản để mà sống cho nó dễ, lúc nào cũng thấy phức tạp thì có khi chết sớm đấy chứ lại.

    Sable Jaune

  8. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    " trong công viêt có 2 hình ảnh thế này
    1- môt ông già đang hăng say tập thể dục , mong sao mình có đuợc sức khoẻ
    2 - một cậu thanh niên ngồi thử với tâm trang " ôi chán đời quá ......."""
    thế chúng ta đang là ai nào??

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  9. khoanhkhac

    khoanhkhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ai nói chúng ta GIÀ nào ?
    Có thể hiểu mọi chuyện như một điều tất yếu của cuộc sống
    - Chúng ta ko GIÀ đi mà trưởng thành hơn.COn người ko nhìn về tương lai mà chỉ nhìn về quá khứ ( cho dù quá khứ có nhiều kỉ niệm đẹp). Quá khứ vẫn là quá khứ. Chúng ta chỉỉ là một ...lũ CON KHỈ trong cuộc đời có vô vàn các động vật cấp cao (......và cấp thấp đi nữa) và đối với chúng ta thì tương lai quan trọng hơn quá khứ chứ.
    - GIÀ là phạm trù quá xa vời với chúng ta. Cái chúng ta quan tâm là một phạm trù khác : TUỔI TRẺ. Cái mà chúng ta đang có , đang hưởng thụ và ... sẽ trải qua. Cái chúng ta cần làm là ... sử dụng cái TUỔI TRẺ của chúng ta làm được những gì.
    ....................
    Cái tôi muốn nói chỉ là chúng ta còn nhiều cái để nghĩ chứ ko phải là nghĩ đến GIÀ và TRẺ. Cuộc sống là một chuỗi nối tiếp các sự kiện. Con người ta cần kết nối các sự kiện khác nhau thành những thời gian và thời khắc đang nhớ!

    Người đi tìm một .....nửa đích thực của bản thân .
  10. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Có ng già về mặt thể chất nhưng vẫn luôn trẻ trung về mặt tâm hồn và ngược lại. Hãy mua và đọc và cảm nhận cuốn Tình yêu cuộc sống, bạn sẽ thấy mình già hay trẻ.
    Theo tôi, dù có già hay trẻ thì vẫn luôn phải làm tươi mới tâm hồn.
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời

Chia sẻ trang này