1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải chúng mình đang già?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi atomichurricane, 09/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boyHP

    boyHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, mới có từng này đã kêu là già rồi. Mới 23,24 tuổi thôi còn trẻ lắm, nghe mọi người kêu làm tôi phát run. Cuộc đời còn dài, tương lai còn rộng. Atomic tôi khuyên thành thật cậu một câu nhé : lấy chồng đi, rồi sẽ cảm thấy trẻ lại ngay thôi, mà đọc mấy dòng của cậu thấy cậu lấy chồng được rồi đấy.
    he he he he he he he he he he
    Tất cả vì tình bạn và tất cả vì cuộc sống, ***** trong box 80 luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu
  2. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    Lấy chồng thì càng nhanh già, ông ***** ạ. CHỉ có con trai bọn ông lấy vợ thì trẻ hơn lên thôi.
    Sáng nay soi gương thấy mặt mọc lên 1 em mụn, sung sướng quá. Hoá ra mình vẫn còn đang độ tuổi dậy thì, vẫn còn phải lo lắng về mụn., vẫn còn trẻ chán.... hehhehhehheeeee......
    Mình hâm mất rồi.!!!!!!!!
    tibeou - I love my 80 family
  3. KILL

    KILL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    hu hu
    già quá rồi
    đầu đầy tóc trắng
    híc híc
    SHOT THROUGH YOUR HEART
  4. boyHP

    boyHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Bà Tí ngố ơi, lấy chồng thì để thằng chồng nó lo,, mình lo làm gì, nằm khểnh mà chơi cho nó sướng. Vậy sao mà không trẻ cơ chứ.
    he he he he he he he he he he
    Tất cả vì tình bạn và tất cả vì cuộc sống, ***** trong box 80 luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu
  5. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    Thế bác lo được những gì cho vợ bác rồi ạ.
    tibeou - I love my 80 family
  6. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hừm, nghĩ đi nghĩ lại đúng là mình đang già, bắt đầu có triệu chứng hay suy ngẫm về sự đời. Đôi lúc gặp 1 hiện tượng nào đấy lại liên tưởng, mà quanh mình thì lắm sự lắm.


    IF U WANT TO KNOW WHAT''S REALLY IMPORTANT TO U, MAKE A LIST


    ATOMICHURRICANE IN 1980 FAMILY
  7. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hôm vừa rồi phụ huynh bận, đề nghị mình đi họp Tổ dân phố để điểm danh, ối giời chắc cả đời chả nghĩ đến việc họp hành mấy cái vụ đó, đến hàng xóm láng giềng đi làm cả ngày chả biết nhà nào mới chuyển đến nữa là bảo đi họp Tổ dân phố để bầu Tổ trưởng!!!Tớ mải mê xem thời sự nên có mặt tại hội trường của khu tập thể khi cuộc họp đã diễn ra có lẽ được 15-20 phút. Im ắng lắm, toàn các cụ ông cụ bà, và lố nhố cả các cháu 1-2 tuổi (chắc ông, bà mang theo đi để trông). Một ông đang phát biểu trên bục về những vấn đề diễn ra trong Tổ nhiệm kỳ vừa qua (tớ đoán là ông tổ trưởng):
    - Tình hình trộm cắp ở Tổ ta vừa rồi bá cáo bà con là vẫn diễn ra nhiều, mà theo thông tin có được thì chủ yếu là dân trong làng đến gây sự, tôi cũng đã bá cáo các anh công an phường để tăng cường cảnh giác, đề nghị mọi người cũng đề cao cảnh giác.
    Ngoài ra thì còn xảy ra một số trường hợp các cháu nghịch ngợm ném đá vào các hộ rồi bỏ chạy. Về vấn đề này tôi đề nghị các ông bà chủ hộ nếu bắt được cũng đừng làm to chuyện, phải bảo ban nhẹ nhàng các cháu đơn cử như nhà bà Đôn khuyên can nhẹ nhàng các cháu sau chúng nó ko ném nữa (!!!).
    Ờ Thế tôi đã điểm xong tình hình nhiệm kỳ vừa qua, thế có ai có bổ sung ý kiến gì không?
    (Im lặng)
    Thế không có ý kiến gì thì tôi xin chuyển sang phần hết sức quan trọng của buổi tối nay đó là vấn đề bầu cử Tổ trưởng và Tổ phó Tổ dân phố(!!!) Có 2 mục nhỏ là ứng cử và đề cử.
    Về ứng cử,có ai cảm thấy mình đủ tiêu chuẩn (đã được đọc trên) thì giơ tay.
    (Im lặng)
    Ờ thế không có ai thì ta sang mục đề cử. Ờ xin mời ông Mỹ, ông có ý kiến gì không?
    (Ông Mỹ)- Tôi xin đề cử 2 người cũ tiếp tục là Tổ trưởng và Tổ phó. (Mọi người xì xào, cười)
    Thế có ai có đề cử nào khác không?
    (Im lặng)
    Thế như vậy là có 2 đề cử là ông .... và ông ....(Đọc quy chế bầu cử) Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành giơ tay biểu quyết bầu cử. Trước hết, ai đồng ý ông.... làm Tổ trưởng?
    (Tất cả các cánh tay giơ lên)
    Như vậy có 100% số hộ có mặt (quá bán) đồng ý ông ... làm Tổ trưởng. Còn những ai đồng ý ông... làm Tổ phó?
    (Tất cả các cánh tay giơ lên)
    Vậy có 100% số hộ có mặt đồng ý ông... làm Tổ phó. Như vậy Tổ ta có Tổ trưởng là ông... và Tổ phó là ông... 72 tuổi (ặc)
    Buổi họp đến đây là thành công tốt đẹp. Cám ơn sự có mặt của bà con.
    (Tiếng mọi người đứng dậy lục tục kéo nhau về, xì xào: Tổ mình được cái nhất trí cao !!!)
    Không hiểu mọi cuộc họp đều có sự nhất trí cao như vậy ko nhỉ ???
  8. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy trên ti vi ối nơi nhất trí còn cao hơn như vậy nhiều. Nhưng chả hiểu sao bạn atomi gì đó lại cho cuộc họp đó vào trong cái topic này nhỉ. Có nghĩa là bạn đã nghĩ rằng mình sẽ trở thành Tổ trưởng hay là....đến chỗ họp như thế này để kiếm xem thằng ku nhà mình có chơi lảng vảng ở mái đình gốc đa gần đây ko? Khó hiểu nhỉ.
    Quả thật chúng ta già đau già đớn, già cay già đắng trong mắt các em xinh đẹp cấp 3, cấp 2 nhưng còn trẻ chán trong mắt các bô lão ở công ty....Các bô lão thường nói: hồi tao bằng tuổi mày tao chả biết cái gì, chúng mày bây giờ sướng có nhiều điều kiện học hỏi đi chơi nhiều, cứ phung phí đi...hì hì...Đúng, cứ phung phí đi, khi nào không phung phí được nữa thì có nghĩa là: đã đến lúc già rồi đấy.
    Tôi nói phải ko bà con? (Giơ tay biểu quyết nào, ko im lặng nghen)
  9. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hô hố...
    Các bác ạh... bây giờ các bác có bị xem là già cũng không sao... giống tớ nè... mấy đứa bạn lâu ngày gặp lại bảo "Trông mày chẳng già ra nhỉ?"...
    Hà hà... Làm sao mà già được... Tại cái thời mới 19 mà đã có người bảo là Chú 29 thì có... nhưng đến năm 20 thì... mang trong mình mặc cảm già... nên khi có người hỏi tuổi thì bảo Tui già rồi... nhưng không ngờ người ấy lại trả lời Đâu... anh còn trẻ lắm... Để tôi đoán xem... Anh khoảng chừng 28. Đau khổ!!!!
    Nhưng bây giờ chắc người ta sẽ bảo là 25 đấy?!?!?
    Thế đấy... các bác cứ yên tâm đi.
    A Friend VN
  10. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có đứa bảo mình là trông chững chạc nữa mới sợ chứ, mình hiểu là nó nói mình già, hic hic, mà có khi già thật đấy chứ lại.

Chia sẻ trang này