1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải chúng mình đang già?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi atomichurricane, 09/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sandy_zing

    sandy_zing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    đang trẻ trung yêu đời như thế mà đọc cái này rồi thì ngoảnh lại thấy mình cũng hơi già già
    hì hì hì
    túm lại thì còn trẻ chán
    vẵn còn ăn chơi đua đòi lắm
    nhưng hum bữa sinh nhật thì kô dám để cái số tuổi lên bánh kem
    cắm có mỗi một cây nến để thổi thôi
    nhiều lúc thấy mình cũng con nít lắm chứ nhưng kô dám nhìn vào cái tuổi đâu
    LIFE IS A JOURNEY NOT A DESTINATION
  2. ongmat

    ongmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đó là nỗi khổ,là sự thiệt thòi của họ dó bạn ạ.Chẳng sung sướng gì khi sống mà không cảm nhận ,không thấy được sự sinh tồn và phát triển của mình ,không thấy được niềm vui khi thổi những ngọn nến,không hiểu dược trách nhiệm đối với chính bản thân mình..cũng đồng nghĩa rằng không có được niềm vui khi thấy mình trưởng thành hơn,mình lớn hơn và mình già hơn...
    Già di chẳng có gì đáng buồn cả.Đó là sự trưởng thành của chúng ta và nó có giá trị của nó.Yêu thương tất cả nhửng gì bản thân ta có, và sống tốt vì chúng hơn.
  3. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Hic đúng là già thật rồi, già roài nên làm rì cũng ngại. Vào ttvn thì ngại lock in. Có lock in thì cũng ngại trả lời. Phù phù gõ được mí dòng mệt quá
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
  4. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là Butchi già lắm rồi, cùn trơ ra rồi còn gì, than vãn gì nữa.

    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  5. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ, nói chuyện với bạn, giật mình thảng thốt khi buột ra câu nói: "sang năm, chị 26 tuổi".

    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  6. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    To ongmat: Mình chỉ muốn nói đến cái suy nghĩ bản chất của con người khác xa với động vật để dẫn chứng rằng con người suy nghĩ là 1 tất yếu, chứ mình không có ý định đưa ra ví dụ để cứa vào nỗi đau của những người thân họ. Mình đã từng tiếp xúc với những con người như thế, những đứa trẻ tuổi 13 mà cư xử như những đứa trẻ 6-7 tuổi, chúng không cảm nhận được nỗi đau ấy đâu, những đau khổ ấy lại thuộc về những người thân, là cha, là mẹ chúng sinh ra đứa con mình không bình thường như vậy. Mình luôn tôn trọng những tình cảm đó, sự hi sinh của nhiều bố, mẹ, ông, bà cố chắt chiu giúp đứa trẻ có được sự huấn luyện khoa học để phát triển trí não, dù rằng mình đã chẳng giúp gì nhiều được cho họ. Để thấy rằng mình có suy nghĩ về điều gì chăng nữa cũng vẫn thấy mình may mắn hơn nhiều người.

Chia sẻ trang này