1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải chúng ta đang "ngói hoá " HPC ?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi moalovetoa, 12/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, đọc xong bài của bác Quốc Việt, em cảm động quá, chỉ có mỗi bác Quốc Việt là hỉu được em, hic hic.
    Hiện tại em thấy trong BOx của HPC cũng như Box của Hải Phòng có rất nhiều bài có nội dung chẳng ra đâu vào đâu cả, các bác là Mod có thể xoá bớt những bài thế đi không??
    để những bài có nội dung hay hay lên đầu, chứ không thì mọi người chẳng thấy cái Box của chúng ta hay ở chỗ nào, vì em thấy đa số mọi người thường chỉ xem các bài ở trang 1, còn hầu hết các bài ở các trang sau rất ít người đọc.
    Các bác Mod xem tình trạng này nha, đấy chỉ là ý của em thôi, còn nhưng người khác thế nào thì em không biết.
    Becky ơi, Anh yêu em nhiều lắm!!
  2. _akiko_

    _akiko_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    hi` hi`, đúng quá rùi còn gì nữa, HPC bị ngói hoá, bị gia đình trị hoá( em nói theo cái nghĩa là nếu em không đi họp mặt, không quen biết ai thì em sẽ là người ngoài ngay, các chủ đề của các bác toàn dành cho những người mà các bác đã quen thôi) . Dĩ nhiên là trước lạ sau quen nhưng mà em chả biết làm cách nào để bắt nhịp cùng mọi người nữa. Vì thế mà em cứ dần dần xa rời HPC, vào chỉ để đọc bài thôi chả muốn nói gì vào cả.
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    ta được thêm ngày nữa để yêu thương
  3. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Akiko nói thế là không phải rồi, chính vì bạn không tham gia đi họp nên bạn mới thấy lạc lõng, bạn cứ thử đi 1 lần xem, các cuộc họp diễn ra rất vui, mọi người hoà đồng với nhau, như thế mới có thể bắt nhịp với CLB.
    Mong là buổi họp tới bạn sẽ có mặt.
    CHúc bạn vui vẻ.
    Becky ơi, Anh yêu em nhiều lắm!!
  4. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    chuyện này cần có sự góp sức nghiêm túc của các thành viên trong CLB thì mới mong cho CLB đi đúng hướng mà mọi người trong ban lãnh đạo cùng các thành viên mong muốn fải không các bác ?

    Beckham
  5. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Hic
    Còn nhớ hồi đầu tiên vào Forum này, mình mở ra, đó là 5 topic đầu tiên, lúc đấy sao mà hào hứng thế không biết, gửi đi bất cứ thứ gì mình nghĩ trong đầu lên mạng. Bây giờ đôi lúc muốn gửi cái gì đó cũgn hơi "chờn" tay.
    Muốn đóng góp chút gì lắm, nhưgn mà chẳNg biết làm thế nào cả. Buồn quá !

    I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !

  6. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Chú em Kissme nói sai rồi, quá sai rồi, sai bét ra ấy chứ.
    Chú đường đường là đương kim Trưởng ban Giải trí của CLB, anh em tin cậy giao trọng trách cho chú, bây giờ chú lại kêu là tham gia vào Diễn đàn này chán, không có hứng thú, chú đang trách chính bản thân chú đấy, chú biết không?
    Chú phải biết là hoạt động thể thao của CLB đang diễn ra mạnh mẽ và thành công như thế nào, hoạt động xây dựng và thiết kế Website do bác Cu_lan và bác Xuka trực tiếp tiến hành đang diễn ra khẩn trương ra ra sao. Rồi hoạt động văn hoá giải trí của anh em như các buổi hội họp, giao lưu, chúc mừng mùng 8/3, sinh nhật của anh em diễn ra vui vẻ, bổ ích như thế nào, mà đó chính là phần trách nhiệm của chú đã được anh em giao phó. Đó là chưa kể hàng loạt các hoạt động khác đang trong quá trình xây dựng, cộng với vô vàn công sức đóng góp của toàn thể anh em, mệt mỏi lắm, nhiều tâm huyết lắm!!!
    Anh thực sự phê bình chú, hy vọng chú phải suy nghĩ kỹ và đóng góp nhiệt tình hơn, bớt kêu ca đi, bớt chán nản đi. Thanh niên ai lại thế?!?

    Innocent
  7. sonduong

    sonduong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Chậc ! Các bác đã nói thế rồi mà em vẫn chẳng biết phải hiểu thế nào...chẳng biết có phải vì cái đầu em nó tối hay không nữa .
    Các bác ai nói cũng hay ,cũng có lý ,mọi ý kiến của các thành viên cấp cao cũng như cấp thấp đều nhất trí rằng HPC đang ngói hoá ,khô cứng vì chỉ mới có cái khung xương chứ chửa có thịt....Ờ ,thì cứ coi là như thế đi ,như bác cu lan đã nói thì các thành viên chỉ biết dựa vào cái có sẵn trong HPC mà không chịu đóng góp ,nhưng em hỏi bác ,cụ thể thì bây giờ một thành viên của HPC phải đóng góp như thế nào ,các bác cũng biết rằng thành viên đăng kí vào HPC thì nhiều nhưng đâu phải ai cũng là người có nhiều hiểu biết ,đâu phải ai cũng là người có ý thức đóng góp ,đâu phải ai cũng là người có điều kiện được học biết nhiều về máy tính ...Các thành viên của HPC ,ngoài các thành viên cấp cao thì hầu hết là dân nghiệp dư cả ,mọi người vào đây chủ yếu là để giải trí chứ đâu có biết giúp gì cho HPC ,vì ngôi nhà của chúng ta chưa có đủ các tiện nghi ,nên người ta mới đi box khác .Vấn đề này khá nan giải cho các MOD ,vì trách nhiệm là thuộc về các bác ý .Các thành viên mới ngay khi vừa bước chân vào box đã thấy ngỡ ngàng trước cái không khí trong này ,các thành viên chẳng biết được HPC để làm gì ,nếu chỉ để gửi bài với các loại chủ đề thì ở ngoài kia cũng có đầy rồi ,nếu chỉ để làm quen rồi gặp nhau mấy bận ,rồi về lại bốc phét mấy chuyện trên trời dưới đất thì...chán chết...
    Em nghĩ HPC mình sớm tách ra khỏi ttvnonline ,trang web mới của chúng ta sẽ hoạt động giống như ttvn ,phạm vi có hẹp hơn một chút nhưng như thế mới có thể cải thiện tình hình hiẹn nay !
    Em nói thế có phải không các bác...?
    Sơndương
    Khi trái tim tôi ngừng đập ,thế giới mất đi một kẻ si tình...
  8. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Thế là rõ rồi !
    Quả thật là kissme chẳng còn việc gì ở đây cả, ra đi là điều quá dễ hiểu, hmm...
    Chúc mọi người luôn vui vẻ, HPC luôn phát triển, rất vui vì đã quen mọi người !
    Bye you all
    Quác quác quác...

    I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !

  9. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    To All: Nếu mọi người nghĩ là HPC là một ngôi nhà đã có sẵn đầy đủmọi tiện nghi rồi, và khi mình vào đây thì cũng giống như mình vào một khách sạn 5 sao thì mọi người đã nhầm.
    To Kissme: Mình không nghĩ một người như bạn lại sớm chịu đầu hàng đến như vậy. Thật sự bạn làm mình thấy thất vọng
    To Akiko: Bạn đang tự mình đẩy mình ra xa khỏi những người anh em của mình, rồi lại trách những người anh em đó là đã không giữ lấy bạn khi bạn đang trôi đi?
    Cờ bạc là bác thằng bần,
    Cửa nhà bán hết đem thân vào cùm,
    Về nhà vợ chửi um sùm,
    Tiền không túi rỗng nhảy ùm xuống sông
  10. tranphuong

    tranphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    TextdendoCÁC ÔNG BÀ OI LÀM GÌ MÀ HOANG LEN NHU THE CHU KHONG SAO DAU KHONG PHAI NHU THE DAUCHU NHU ÔNG BAN MOALOVETOA THI MINH SO QUA DO BAN OI DUNG NGHĨ NHU THE CHU HPC NGAY CANG NGAY TOI LEN CHU CAC BAN NGHI SAO HÂHHHÂHHHAHHAHHAHHAHHAHÂHHHAHHÂH
    chinh

Chia sẻ trang này