1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải chúng ta thường sĩ diện với người lạ hơn là với người quen không nhỉ? Tại sao phải? Tại sao

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mrking_hoang, 27/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Có phải chúng ta thường sĩ diện với người lạ hơn là với người quen không nhỉ? Tại sao phải? Tại sao không?

    Có mới nới cũ

    Xa thì không thân gần thì bất kính

    Tiếp khách thì rõ lịch sự khách về thì chửi vợ con sa sả!

    "Quần chúng" và "người khác" là ai nhỉ?
    ________________________________________________

    Có lẽ vì người lạ ít thành kiến với chúng ta hơn; chúng ta ít hiểu họ hơn; nêu trong mắt ta họ là một đối tượng mới hoàn hảo chưa có tỳ vết nào; vì chưa có tỳ vết nào với họ nên ta nảy sinh tương tác tương ứng là cũng phải đối đãi một cách lịch sự và hoàn hảo trở lại.


    Cho đến khi đã lờn mặt nhau thì....

    ___________________________________________

    Khoảng cách gần-xa cũng phải tùy cơ ứng biến. Đùa cợt nhiều mất oai nghiêm khí; hại thần khí

    Với người thân cũng phải lịch sự
    Với người lạ cũng phải thân thiện dễ gần

    thế mới là hoàn hảo
    ________________________________________________

    Trong một số trường hợp khác thì chúng ta sĩ diện với người thân hơn


    Và cuối cùng

    Vô liêm sỉ thì chẳng còn sĩ diện với ai cả;chẳng lịch sự với ai cả; cũng chẳng sợ ai mất lòng nữa. Đã bán tâm hồn cho quỷ dữ!
  2. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Chậc; thân rồi thì còn sợ gì nữa. Nói gì chẳng được . Đã thân thì phải hiểu nhau chứ; thông cảm cho nhau chứ
    Có quý mới nói thẳng
    Có yêu mới chửi bới thậm tệ
    Cho roi cho vọt
    ________________________________
    Ngụy biện !!!
  3. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    ........TUYỆT!
    Không ...MÂU THUẪN!....cũng...KHÔNG... NGỤY ...BIỆN!
    ĐẾN KHI NÀO...BẠN "CHO VỌT" ....ai đó!...BẠN THẤY...ĐAU NHÓI...nơi lòng mình!...BẠN SẼ HIỂU!
    MÌNH CHƯA,....NHẬN ĐỊNH RÕ TOPIC!
  4. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Không đi sâu vào chuyện bố đánh con nhé =))
  5. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    À!...RA THẾ!
    NHƯNG ....ĐÁNH AI...KHÔNG...ĐƯỢC PHÉP...LÀ PHẠM PHÁP!
    ĐÁNH SAU...VÀO...KHÁM!.....THA HỒ MÀ...XÓT XA...!!!

Chia sẻ trang này