1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải con gái càng đẹp càng khó chiều, ích kỷ và càng cáo không

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mua__Buon, 24/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Sao lại buồn cuời, ngòai đừong chuyện này gặp nhiều mà,
    Cái jì là thực tế thì có jì mà cuời
    Nhở
  2. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Thế bác ko nghĩ biết đâu cái con xe đẹp ấy lại của gái ngồi sau àh
  3. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Riêng những cô gái chỉ nhìn vào xe đẹp thì nhìn nhầm rồi
    Xe cộ , điện thoại di động người ta phân nó ra là thứ tiêu sản chỉ tốn tiền mà không sinh lãi .Chú nào đầu tư vào xe cộ tầm nhìn cũng chẳng cao xa mấy .
    Còn tài sản như đất đai nhà cửa cổ phiếu nó mới sinh lãi , ...kiến thức cũng là một thứ tài sản vô giá lợi nhuận cao đáng kể .
    Chị á nhìn vào tài sản cơ bao gồm rất nhiều thứ kể cả kiến thức tài năng và trình độ ..chị chẳng nhìn vào xe đẹp hay điện thoại di động đẹp
  4. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng được như chị thì tốt cho chúng em quá ,. Hạnh phúc và vật chất có thể xây dựng dần dần mà
    Gái bây giờ nó thực dụng lắm
  5. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Bà chị nhiễm "Cha giàu cha ngèo" rồi phải không. Em vẫn đồng ý với chị, những thứ đó là tiêu sản, không sinh lợi. Nhưng câu sau là thằng em không đồng ý chút nào về tầm nhìn của những người sắm xem cộ, điện thoại đâu nhé. Nói vậy không lẽ cứ thằng nào có tiền mua xe thì cũng bị mờ mắt hết à, nếu mắt nó mờ vậy thì tiền đâu nó mua xe. Nếu muốn nói cho rõ ràng thì phải nói là những thằng có đúng 100tr mà mang ra mua xe 100tr thì tầm nhìn thấp kém thằng em còn đồng ý.
    Phần dưới của chị (quên phần dưới bài của chị), thì đẹp rồi, nhưng em thắc mắc không lẽ mấy cái đầu tư sinh lời ấy, mang lại tiền bạc rồi lại tái đầu tư hết luôn sao, không lẽ không thể dùng phục vụ cuộc sống à. phải đến cuối đời mang ra đếm xem thử trong đời mình làm ra bao nhiêu tiền mới là sung sướng sao????
  6. TGTVT

    TGTVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Gái xinh muốn kưa phải có xe đẹp,ví phải dày cộmĐi với gái xinh mà éo ga lăng là mất điểm ngay.Ít có gái nào mà vừa đẹp lại vừa có tài mà yêu cầu a em vừa vừa.túm lại là càng giàu càng dễ kưa gái.mai đổi xe đi kưa gái thoai.
  7. minhtinh8x

    minhtinh8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    3
    ở lớp có 1 cô bạn cực xinh gái, dễ thương nhưng điều quan trọng nhất là Ngoan.
    Mình nhìn cũng muốn yêu nhưng so với mình thì đúng như là đôi đũa lệch, nên mặc cảm bởi nhan sắc nên không dám lại gần.
    Lúc đầu mình cũng nghĩ như tựa đề Topic này vậy. Nhưng không hoàn toàn như vậy. Bởi cô người yêu của mình trước kia cũng đâu có xinh đẹp gì? Nhưng thủ đoạn thì quá cao thủ. May mà mấy đứa bạn thân nó CAN không thì CHÍT.
  8. DnguyenD

    DnguyenD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, đây ko phải chỗ bàn về vụ sách siếc.Nhưng em cũng xin có 1 góp ý nhỏ là người giàu.Tức nhân vật chính trong sách Rich Dad Poor Dad, họ dùng đồng tiền thừa ra sau khi đã trang trải mọi chi phí cuộc sống , đầu tư để nâng cấp cuộc sống.Hơn nữa đông tiền có 2 mặt.Thế nên 1 cái xe, 1 cái điện thoại cũng có 2 mặt tài sản- tiêu sản.
    Thế nên ta ko nên xét đoán con người qua cái nhìn đầu tiên.Các bác thành kiến với bọn có xe đẹp, điện thoại ngon là vì các bác ko có khả năng sở hữu những thứ đó ( kể cả gái ngồi sau xe ).Đấy là tâm lý của 90% con người - những người ngheo.
  9. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Mod không hiểu sao không chịu khoá cái topic này, chuyện tc còn do duyên số nữa, nhiều chú tính trầy vi tróc vẩy lai chẳng được gì, tớ có nghe kể 1 tay lấy được vợ đẹp lại là "bố làm to", cái này thuộc dạng cực to đấy, tầm bộ trưởng, cuối cùng vợ bỏ theo zai, con cái theo mẹ, giờ được chia 1 căn nhà còn lại vợ nắm hết, mẹ kiếp sống tính thế tính làm cái gì
    Tình yêu là duyên phận
    Phận mình gửi cho ai
    Tình đầu mãi thương nhớ
    Đến bao giờ cho phai
    Tình đầu chẳng nên duyên
    Mộng ước quá xa vời
    Sao ta mãi mong đợi
    Điều mình chẳng với tới
    Thôi đành là như thế
    Duyên trôi theo dòng đời
    Như con thuyền không lái
    Suốt một đời rong chơi
    Thơ hơi con cóc tí, no comment nhé he he
  10. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Bác nào cưa được em winny14 là sẽ có xe đẹp gái xinh ngồi sau đấy

Chia sẻ trang này