1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải con gái càng đẹp càng khó chiều, ích kỷ và càng cáo không

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mua__Buon, 24/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Nếu là mình mình sẽ chở gái đi bằng xe của mình, dù xe mình có đểu hay xáu, vì xe đẹp hơn mà đi xe gái cảm thấy thế nào ấy, nói chung kô thích thế,
  2. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Pic này dài quá nhưng chẳng có cái gì hay cae,em xin ném đá cái,như bác Công nói:"Đừng hỏi tại sao biển xanh lại mặn",thế mới là cuộc sống đó,cuộc sống là mâu thuẫn giải quyết đuợc tất cả mâu thuẫn đó thì đời lại chẳng có cái chó gì để sống
  3. vitba

    vitba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    1
    Em mà là người yêu bác chủ topic này, em mà biết ny nghĩ thế này về mình thì quả thật chạnh lòng thật đấy. Dù xấu thế nào đi chăng nữa, con gái họ đẹp là ở chỗ họ biết quý trọng bản thân, quý trọng những nét được bố mẹ trao cho.
    Bác chủ topic còn "chạnh lòng" vì "bông hoa nhài cắm bãi c..trâu'' thì bác đừng yêu nữa, em tiếc cho cô ny của bác. Đầy thằng con trai nó ko cần cái mã, mà nó còn tốt và rộng lượng hơn!
    Nói thật, con trai chưa nhìn thấy cái đẹp của người yêu thì chưa phải là yêu hết lòng.
  4. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hihi đúng là chị nhiễm "Cha giàu cha nghèo " 9 cuốn do "cao thủ " bảo chị đọc.
    Chị chỉ tiếc chưa đọc sớm hơn mà thôi. Năm 1996 một cái xe Dream II khoảng 30tr năm đó mà mua đất nhỉ đến giờ giầu to nhỉ . Giống như lão Donal Trump trong khi bạn bè đầu tư xe cộ và mong ước làm ở các tập đoàn lớn , ông ấy đầu tư vào đất đai từ khi còn đang học đại học di xe buýt .
    Cái tầm nhìn của chị là về những chú bỏ qua được tính sĩ diện của mình chịu khó chịu được vất vả nằm gai nếm mật dám làm cả những việc tầm thường nhất . Người đàn ông như thế thì có tay trắng vẫn làm lại được từ đầu .
    Dĩ nhiên khi kiếm được tiền người ta lại tái đầu tư , nếu không lấy đâu ra cái gọi là các tập đoàn kinh doanh đủ thứ trên đời .Tiền chú để đóng gạch đấy à hay là chú để vào các chi phí tiêu sản khác. Cuộc sống đi lên cũng không nên quá xa xỉ vào những thứ tiêu sản . Soi gương mình vào Biil Gates kia kìa ông ý giàu như thế mà các xe xịn không có đầu tư hoành tráng ăn chơi không ?
    Xe cộ chỉ là phương tiện đi lại thuận lợi , đôi khi làm chủ thì cũng coi như là bộ mặt để làm ăn cho người ta nhìn vào lấy oai chứ mấy chú công tử chẳng làm ăn gì chẳng ông to bà lớn gì đi lấy oai là chị chúa ghét.
  5. ey

    ey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Anh thèm người yêu như của mày đấy.
    Còn mong gì hơn có người yêu như thế. Gái làm vợ chỉ cần có thế
    Điểm qua thì thấy người yêu hiện tại của chú có:
    Ưu điểm: Giỏi, dễ chịu, tâm lý, hiền dịu, tình cảm.
    Nhược điểm: ko xinh lắm.
    Vậy chú còn đòi cái đ'' gì nữa.
    Đã dốt rồi lại còn hèn.

Chia sẻ trang này