1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải con gái hay nói dối?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi quvinh, 03/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quvinh

    quvinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Có phải con gái hay nói dối?

    Cuộc đời mình chỉ ghét nhất 2 loại người: Phụ nữ nói dối và đàn ông quá bi luỵ vì tình. Vậy mà có một người bạn gái của mình không biết là vô tình hay cố ý, cô ấy lại rất hay nói dối, phải chăng cô ấy nghĩ là những lời nói dối đó là hoàn toàn vô hại? Nếu mình hỏi cô ấy, thì cô ấy lại vòng vèo giải thích, đưa ra rất nhiều lý do chính đáng, những lúc đó mình lại chưa phát hiện ra va vì thích cô ấy nên mình dễ dàng bỏ qua. Sau này tình cờ phát hiện ra rằng cô ấy nói dối mình rất trầm trọng (có 1 người khác cũng thích cô ấy nhưng cô ấy lúc nào cũng khăng khăng là không bao giờ thích người đó, nhưng mình lại tình cờ biết được những lời yêu thương ngọt ngào mà cô ấy gửi cho người kia, những lời lẽ mà cô ấy chưa bao giờ nói với mình) mình cảm thấy thất vọng tràn trề, không biết là những lời nói cô ấy dành cho mình là thật hay giả, phải chăng tình cảm của mình đối với cô ấy là vô nghĩa và mình có nên tiếp tục theo đuổi tình cảm đó không? Phải chăng những lời ngọt ngào kia chỉ là chuyện đùa giữa hai ngườibạn và mình hiểu lầm cô ấy, hay là cô ấy tham lam, lúc nào cũng muốn có nhiều người vây quanh mình... và mình chỉ là người dự bị, lúc nào cần thì cô ấy mới đoái hoài đến? Và tại sao lại phải nói dối nhau như thế, cứ nói thẳng ra: em thích anh kia hơn thích anh. Anh sẵn sàng ok ngay, chúng mình sẽ lại là bạn như thủa ban đầu, anh vẫn sẽ giúp đỡ em mỗi khi em cần? Vì mình cũng chỉ mới thích cô ấy, chứ yêu thì có thể là chưa. Vì thế nên việc cô ấy thích ai, lựa chọn ai mình cũng không quá thất vọng. Chỉ thất vọng vì những lời dối gian.

    CÓ PHẢI CON GÁI HAY NÓI DỐI? Để làm gì nhỉ?

    Mình viết lan man quá, chỉ mong có người chia xẻ trong lúc khó xử như thế này
  2. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Có thể cô bạn của cậu thích được quan tâm hơn thôi...
  3. coeurrose

    coeurrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Không phải người con gái nào cũng có tật nói dối như bạn nghĩ đâu, con trai cũng vậy thôi mà! Nhưng đó chỉ là "thiểu số", không nên vì thế mà trách "con gái". Theo tôi, một khi đàn ông nói dối thì còn nguy hại hơn nhiều! Cuộc sống này vẫn còn rất nhiều ngưòi tốt bạn à!!!!!!!!!
  4. smiling_girl

    smiling_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    thuc ra thi vi chinh ban than ay cung chua yeu co ay that su co ma. the nen sao cu doi hoi la co ay phai noi nhung loi tham thiet voi ay. con tinh cam cua co ay voi nguoi ban trai kia cung chua phai la tinh yeu. noi chung, vi ba nguoi chua co ai xac dinh duoc tinh cam cua minh mot cach chin chan va tao duoc su tin tuong o doi tuong, nen ban phai chiu trang thai "du`ng dang" giua nga ba song la dung roi.
    neu ay tan cong manh hon, co le ay se nhan duoc cau tra loi thang than cua co ay. mac du cau tra loi co the la Yes hoac cung co the la No
    TU TIN VA MAY MAN NHE!!!
  5. 4rum4you

    4rum4you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng của bạn cũng phải thôi , mình yêu người ta còn người ta thì theo kiểu "cứ cho" là yêu đi . Tôi cũng sợ nhất trường hợp này , bắt cá hai tay thì chưa phải vì nếu phải thì ko nên tiếp tục làm gì nữa . Thế cho nên , bạn cần kiên nhẫn thêm một thời gian nữa xem thế nào .
  6. weppete

    weppete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Có thể là cô bé đó muốn nhiều người vây quanh mình như bạn đã giả định đó.
    Nếu chưa phải là yêu thì có gì đáng băn khoăn nhiều. Nếu thật sự là một người bạn tốt thì nên góp ý với cô bạn ý bạn ạ.
    Còn vấn đề bạn đặt ra là con gái có nói dối hay không? Thì câu trả lời là có nhưng tuỳ thuộc vào mức độ và hoàn cảnh. Có những cái chấp nhận được và có những cái ko thể. Còn con trai hay con gái nếu đã nói dối ở mức độ cao thì ai cũng nguy hiểm hết, ko trừ con nào cả đâu. Có khi người đồng tính lại thật thà hơn cả trong chuyện tình cảm
  7. drama

    drama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Drama đồng ý với ý kiến chung, tuy nhiên cần lưu ý một số vấn đề sau :
    1/ mình đã là con trai, nếu như thật sự chưa đến mức yêu thì nên giải quyết nhanh gọn lẹ : hẹn ngươi con gái ấy ra, nói rõ ý định của mình, rồi để họ quyết định làm bạn hay đường ai nấy đi. con trai mà, cầm lên được thì ném đi được!!!!!
    2/ nếu yêu, thì nên tìm hiểu kỹ. tìm thằng kia trước, hỏi cho ra lẽ, sau đó hẹn nhỏ đó ra, "xử".
    ok? đồng ý chứ anh em!!!
  8. quvinh

    quvinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã chia sẻ, mình muốn được nghe thêm 1 số ý kién khác nữa. Có được không nhỉ?
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là bỏ quách cái cô bạn đó đi vì nói dối chẳng tốt đẹp gì cả. Nói dối mà không ảnh hưởng tới ai thì còn xem xét, đằng này nói dối để bắt hai con cá thì đừng có dại mà dính vào làm gì cả. Mình yêu thì yêu thật đấy nhưng không nên chấp nhận mình là con cá cho người ta câu. Hết mồi thì chắc chắn là cũng chẳng làm ăn được gì đâu bạn ạ.
  10. tieucongchua_hn

    tieucongchua_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    mình mong bạn đừng nghĩ tất cả con gái đều như vậy . mình cũng là con gái nhưng mình cũng rất ghét cái tính đó . tuỳ từng người thôi bạn ơi .

Chia sẻ trang này