1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải con gái khi chia tay rồi thì sẽ không bao giờ quay lại?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tienlagiay1, 03/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    nguyên nhân chia tay ?
    ai đòi chia tay ?
    thêm thông tin mới tư vấn đc
  2. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    thế là anh vẫn giỏi,còn em thì *** thể nào dành bất cứ một tí phần trăm tình cảm nào cho một đứa con gái nào khác cả,anh đọc truyện kiếm hiệp ý,bây h em vẫn còn trẻ,nhưng nếu cứ để thế này,nó sẽ chuyển thành một cái nỗi hận làm cho nội công của em chuyển từ chính phái sang tà phái,mà khi em đã chuyển sang tà phái thì có khi em phải dùng nick khác,em sẽ ko nhân đạo với con gái nữa,có khi phá được cuộc đời của ai đó mà em có thể phá thì em lại lấy đó làm chuyện vui,hơ hơ
    cứu một mạng người con hơn xây 7 tầng phù đồ nhưng xây 7 tầng phù đồ bằng xác người thì đúng là 1 kỳ quan
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Căn bản là xét vấn đề lúc chia tay là j?
    Nếu chia tay chỉ vì hiểu lầm, vì tự ái nông nổi nhất thời, hoặc vì chưa thực sự hiểu về nhau thì khả năng cho nhau thêm 1 cơ hội nữa, làm lại một lần nữa là rất cao.
    Còn nếu chia tay là vì lý do thấy bên kia thực sự ko hợp với mình, quan điểm, cá tính, cách nhìn nhận và đối xử với mọi vấn đề mình ko chấp nhận được, hoặc có vấn đề j đó mà 2 bên thấy dứt khoát ko muốn/ ko thể cưới nhau thì tốt nhất là thôi đi. Vì có quay lại thì vấn đề đấy vẫn ko thể giải quyết được, lại dẫn đến lần thứ 2 chia tay thôi :-I
    Mà tóm lại, thường thì em thấy "ko ai có thể yêu 2 lần cùng một ng`". Thành thử, nếu 2 bác còn yêu nhau thì hãy nghĩ đến việc nối lại, chứ nếu chỉ 1 trong 2 ng` đã tắt, thì hiếm có cách nào thổi lại đâu...
    Nghĩ kỹ đi bác ạ, đừng tự làm mình đau thêm 1 lần nữa.
  4. meomeomeo8386

    meomeomeo8386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Bạn HK cứ nói quá, chả nhẽ tớ lại dùng bạn làm đồ chơi của tớ bây giờ. Vở các bạn tớ được đọc qua hết rồi.
    Tớ được đào tạo cơ bản từ anh CloneFire cơ mà !
  5. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    tôi với bạn chưa gặp nhau,nhưng nếu bạn là con gái thì tôi thách bạn làm cho tôi có một tí phần trăm tình cảm nào với bạn đấy
    ko hề nói quá một chút nào cả,đừng tưởng đàn ông trên đời này thằng *** nào cũng như thằng nào,nhé
    còn trả lời cho các bạn về vấn đề các bạn lo là tình cảm của 1 trong 2 người đã tắt,tắt thì phải thổi bùng nó lên
    chỉ cần trong người bạn có một ngọn lửa mãnh liệt có thể thiêu rụi bất cứ thứ jì thì sao các bạn phải sợ,hãy cứ yêu như cái thủa ban đầu và đừng thay lòng,cơ hội sẽ đến và làm cho người kia cảm động vì tình yêu của bạn
  6. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Mèo nhố nhăng, té đi.
    Tự nhiên thấy mệt mỏi quá !
  7. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hai ngọn lửa. Một là thuần âm chân hỏa. Một là thuần dương chân hỏa. Cả hai cùng cháy thì âm dương hòa hợp, tốt đẹp vô cùng. Còn nếu như chỉ còn một ngọn lửa cháy thì nó sẽ thiêu rụi tất cả và chẳng còn gì ngoài một đống tro tàn mà thôi.
    Chú hiếp khách nói chỉ cần có một ngọn lửa của một người , ngọn lửa mãnh liệt thì có thể thiêu rụi. Ngọn lửa tình yêu là để sưởi ấm và thắp sáng trái tim chứ không phải miễn cưỡng thiêu cháy .Vì bản thân mình mà bất chấp người khác có muốn không , biến thành ngọn lửa chỉ để thể hiện cho thiên hạ thấy ta yêu say đắm cuồng nhiệt như một ngọn lửa dữ dội không bao giờ tắt .Thế có đáng không chứ. có đáng không
    [​IMG]
  8. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    lửa này là lửa tình,bác đọc éo kỹ,em ko quan tâm
    còn nếu bác thích nói về lửa trong lưỡng cực tương phản thì em cũng hầu bác,lửa trong lưỡng cực thì thuần dương có màu là đại điện cho chính khí,cho phái mạnh,cho sự tốt đẹp...
    lửa thuần âm thì ngược lại,đạo diện cho âm khí,cho cái nhu,cho sự âm tà hiểm độc....
    trong một con người bất kỳ,lúc nào cũng đã có sẵn sự kếy hợp âm dương,có cả thiện và ác,có cả chính và tà,có cả mạnh và yếu,nhưng âm dương của tình yêu là phần con người khó kiểm soát nhất,cũng như một nửa này cần có một nửa còn lại vậy,khi phát hiện ra một nửa còn lại,dĩ nhiên là một đối tượng khác giới,hoặc âm hoặc dương,đại diện cho nam và nữ,thì để kết hợp được với nhau cần phải có thời điểm,thời gian,không gian và vật dẫn,khi âm dương giao thái,sẽ tạo thành cảnh giới luỡng nghi sinh tứ tượng,tứ tượng sinh ra bát quái,cũng như tình yêu nam nữ,khi kết hợp,tạo thành vô số những tình cảm khác,giận hờn, ghen,uất ức,ức chế,vui sướng,khoái lạc,akay...............
    khi âm dương bị tách rời,không bao h có chuyện âm mất hẳn hoặc dương mất hẳn,chỉ là âm thịnh dương suy,dương thình âm suy,nhưng ko bao h là không tồn tại song song cả 2,vậy nên,muốn làm cho nó về vị trí cân bằng,thì một bên lại phải tự điều chỉnh lại dương hoặc âm của mình,lại phải làm cho nó cân bằng để hoà hợp,lại phải chờ không gian,thời gian,địa điểm thích hợp,lại phải tập hợp lại cho đủ lưỡng cực,tứ tượng và bát quái để gắn kết với nhau toàn phần một lần nữa
    nên nói thì nói thế,không bao h có chuyện một bên là mất hết tình cảm,nhớ thế nhé
  9. tienlagiay1

    tienlagiay1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chả phải ai đòi chia tay mà khi cả 2 đã bắt đầu dời xa nhau và có dấu hiệu rạn nứt thì mọi chuyện trở nên xấu đi. Trên lý thuyết thì em ấy nói lời chia tay nhưng khi ấy còn rất yêu mình ( từ cảm nhận của mình và bạn bè đều nói vậy)
    Mình đã có giấy gọi bên trường kia đi du học, chỉ còn tầm 1 tháng nữa. Nếu đi thì khi trở về tuổi cũng đầu 3 rồi. Nhưng mình không chịu nổi với hình ảnh em ấy sau này sẽ là vợ người khác. Đã có lúc mình đã chấp nhận đánh đổi tất cả, vậy mà...
  10. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Cưới nhau đê

Chia sẻ trang này