1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải con gái khi chia tay rồi thì sẽ không bao giờ quay lại?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tienlagiay1, 03/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Chù cò giẮy gòi rĂ?i. Đàf quyẮt rĂ?i thì? chòn thĂi. ANh nghìf rf?ng chù cùfng 'àf suy nghìf kỳf trước khi quyẮt. Là?m thf?ng 'à?n Ăng 'àf quyẮt thì? 'èo phà?i xof́n Anh thìch thẮ hơn ! Df?n vf̣t là?m 'èo gì? cho mẶt òc ra.
  2. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chú lại ko hiểu kỷ rồi. lại lôi cái mớ Thái cực. Lưỡng nghi. Tứ tượng. Bát quái ra làm gì.
    Chú nói lửa ở đây là lửa tình. Anh đồng ý. Lửa tình theo chú nghĩ là chỉ cần một ngọn lửa chân thành mãnh liệt của một bên là có thể bừng cháy và thắp sáng ngọn lửa của người kia cùng cháy, làm cảm động đến tận tâm can đối phương để có thể làm cho người đời phải ngưỡng mộ như trong phim kiếm hiệp chăng
    Như ở trên khi hai người đã chia tay không biết vì lý do gì. Nhưng một trong hai người đó vẫn còn tình cảm thì chú nghĩ ngọn lửa cháy âm ỉ trong người đó sẽ đủ sức làm cảm động người còn lại chăng.
    Nếu như hai người sau này gặp lại vẫn còn tình cảm với nhau, nhưng vì tự ái mà không dám đến với nhau thì anh nghĩ ngọn lửa tình sẽ vượt qua được cái tôi của họ và sưởi ấm trái tim sau bao ngày giá lạnh.
    Còn khi có một người đã không còn tình cảm thì ngọn lửa trong tim họ dành cho người kia cũng đã tắt và họ không muốn khơi lại chi một đống tro tàn.
    Anh thấy chú lấy cái hoàn cảnh của riêng bản thân chú. cái suy nghĩ về chuyện xưa đã qua của chú mà áp vào trong chuyện này.
    Chú có một tình cảm sâu đậm với người yêu củ và có những lúc chú nói mình phải chung tình như Dương Qúa. Lệnh Hồ Xung.... Hay là những nhân vật trong phim kiếm hiệp chung tình. Sẽ mãi mãi dùng ngọn lửa chân tình của mình làm cảm động nhân gian. Thậm chí chú còn phải hơn bọn họ nữa.
    Nói dẫn chứng như thế để thấy cái tư tưởng của chú nó rõ ràng như thế nào trong cái việc dùng ngọn lửa để cảm động mọi người,
    Nhưng hiện tại có dùng ngọn lửa của mình để cảm động và thắp sáng trái tim thì làm ơn nhìn xem người được nhận ngọn lửa đó có muốn hay không. hay là chỉ riêng mình bắt người ta phải nhận. Lúc đó thì ngộp thở và nóng rát. khó chịu cực kỳ lắm đó.
    Tới một lúc nào đó thì sẽ đốt cháy hết chẳng còn lại gì . mất tất cả. cái cuối cùng là tình bạn cũng chẳng còn.
    Cho nên những gì hãy để cho nó tự nhiên. Có muốn khơi lại chuyên xưa thì hãy xem người ta có muốn hay không.
    Chợt nhớ trong đạo đức kinh có câu.
    Đưa thân ta ra ngoài , tức là thân ta được ở bên trong. Để thân ta phía sau, tức là thân ta được ở phía trước.Quên đi cái mong ước riêng của mình tức là thỏa được cái mong ước riêng của mình đó.
    Suốt đời đắm chìm trong cái bể tình của mình tạo ra để cho thế gian phải biết đến và ngưỡng mộ như một kẻ chung tình há chẳng phải là chấp mê đó sao. chi bằng thoát ra ngoài để có thể chiêm nghiệm lại toàn bộ bản thân , có lẽ sẽ học hỏi và ngộ ra được nhiều điều đáng quý hơn là chìm trong cái danh ảo.
    [​IMG]
  3. tienlagiay1

    tienlagiay1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là ở chỗ em ấy hiện tại còn không thèm nói chuyện với mình, thế nên mới lập topic có tiêu đề như trên để hỏi ý kiến các bạn gái chứ.
    Dạo này sống theo kiểu, ban ngày hành động theo lý trí của 1 thằng đàn ông: "sự nghiệp đặt lên hàng đầu" nhưng ban đêm lại suy nghĩ như 1 gã đa tình: "mong muốn em quay trở lại bởi mình chưa bao giờ yêu ai đến thế & chưa ai cho mình cảm giác bình yên đến vậy". Dạo này thức đêm làm việc nhiều lại càng nhớ em...
  4. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Thì chủ động nói chuyện với nó
  5. tienlagiay1

    tienlagiay1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    MĂnh cũng 'Ă từng nghĩ vậy, chia tay 'ược vĂi thĂng cứ nghĩ mĂnh sẽ s'ng rất thoĂi mĂi, 'i lĂm kiếm tiền ch? 'f 'i du li thấy cĂi gĂ thực sự cần v>i mĂnh. CĂ thf sự nghi?p sau nĂy sẽ OK nhưng lĂc nĂy mĂnh chưa hĂnh dung 'ược 'iều gĂ sẽ khiến mĂnh hạnh phĂc trong tương lai???
  6. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Vật 'ến thế nĂy Ă?
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Bác HK này lý thuyết quá. Bác có chắc chắn có thể cố gắng được mãi mãi khi ko có sự vun xới từ bên kia ko?
    Và kết quả của sự cố gắng mãi mãi đó là gì? Là thời gian qua đi ko thể lấy lại, thế thôi. Đã quyết là ko hối hận, nhưng sẽ tốt hơn khi mình học được cách sống dũng cảm, từ bỏ những j ko thể níu giữ, và trao tặng cho bản thân những j xứng đáng hơn.
    Em chả hiểu bác này yêu kiểu j nữa. Bác bảo rằng đã yêu thì cho dù thế nào cũng yêu, rồi bao bọc che chở (kể cả khi ng` đó có lỗi với bác?!). Rồi bác bảo rằng sau đổ vỡ này nọ bác ko còn cảm giác với ai khác, vậy mà vẫn tán gái làm vui. Bác thử nhìn lại mình xem, như vậy có phải là điều tốt nhất mình có thể làm ko?
    Sr vì đã lôi việc riêng tư của bác ra ở đây, nhưng nhiều lần em đọc bài của bác em thấy ko đáng.
    Sr chủ topic vì đã mượn 1 bài để spam!
  8. qhanhung

    qhanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    2.536
    Đã được thích:
    0
    anh 'Ắ em là?m cho anh 'Ă? 'Ắy
  9. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    trả lời cho bác thién nhái cóc và bạn jì ở trên
    nếu nói về trường hợp của riêng mình thì nó đau đớn lắm,nhưng cũng nói luôn,bố mẹ mình bắt mình cưới trong năm nay,thế nên đã phá vỡ tình yêu của mình từ năm ngoái,lí do thì mình ko thể viết ra đây được,nhưng cũng trong năm nay thôi,thằng con bố mẹ sẽ làm được cái điều mà bố mẹ không thể nào ngờ được,con xin hứa,và lúc đó,hy vọng toàn thể anh em ttvn ở hà nội có mặt để cổ vũ và ủng hộ cho em,càng đông càng tốt,chỗ mà em làm việc đó có thể có trên 5000 người tham gia cũng được
  10. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    post nhầm, post lại :D
    Cảm giác của bác là cảm giác của 1 ng sắp đi xa nên như thế thôi. K nên quay lại, vì con gái đã có 7 tháng để suy nghĩ thì họ đủ lý do để hiểu tại sao chia tay lại là đúng đắn. Nếu bác quay lại từ lúc 2 ng vừa chia tay thì có thể tình cảm còn hàn gắn đc, chứ để thời gian dài thế này thì thôi bác ạ.
    Đã chấm là fải hết, đã cắt là fải đứt.
    Chấm dứt đi. Valentine này đi off với ttvn này, khối e hay ho :D
    Được vitcon_kid sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 03/02/2009

Chia sẻ trang này