1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải con gái lúc sắp ra trường (22, 23t ) mà chưa có người yêu thì cứ lo cuống lo cuồng lên??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nobita1310, 29/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Có phải con gái lúc sắp ra trường (22, 23t ) mà chưa có người yêu thì cứ lo cuống lo cuồng lên??

    Có phải bề ngoài thì tỏ vẻ như không có gì ( có hay không không quan trọng, yêu đương làm gì mệt người, ....) nhưng thực ra trong bụng lại rất muốn có, trong khi bạn bè mình đứa nào cũng có rồi?

    Tấn công lúc này có hiệu quả không nhỉ?

    // Muốn thử ý kiến của các cáo nhà ta xem thế nào?

  2. znhanu

    znhanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đây có thể coi là cơ hội thích hợp để tấn công các cáo. Thời điểm này cáo yêu sẽ không còn trong sáng nữa mà tính toán hơn, sắp ra trường nên nếu bác có thể là phao cứu trợ, là người đỡ đầu cho cáo trên đường công danh sự nghiệp sau khi ra trường chẳng hạn thì tỉ lệ thành công là rất cao. Kiểu đổi tình bằng quyền chức.
    Chúc bác thành công!
  3. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0

    Đúng roài đới
  4. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có chuyện đó.Các cáo vẫn cứ vui tươi,vẫn phơi phới đó thôi.Đúng rồi,lúc đó các cáo yêu kô còn trong sáng nữa mà toàn là toan tính thôi..kaka.Thật là đau lòng wa đi!.Nhưng yêu tầm đó là vừa vì kô wá trẻ con, mà cũng kô wá già.Mà kô yêu thì cũng càng tốt.Các cáo sẽ lo kiếm cho thật nhiều $$$ vào cái đã.kakaka,có công ăn việc làm ổn định thì lo gì mà ế.Thiếu gì anh mà phải cuống cuồn lo lắng làm gì.hihihi.Bạn này nói sai òy.
  5. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Làm j có chuyện cuống cuồng, đi làm là khắc lại lắm anh theo ngay ý mà!
  6. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Một cách tự trấn an thì phải
  7. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    cái lúc mà e sắp ra trường,e chỉ ngồi tiếc 1 điều duy nhất là o hiểu tình yêu sinh viên nó tròn méo ra sao,có ý nghĩ muốn thử qua chứ o hề lo cuống cuồng đâu bác ạ
  8. usagi87

    usagi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Không lo cuống cuồng đến nỗi thấy chú gà nào là vớ vội vớ vàng đâu bác. Thấy không vừa mắt là họ vẫn đá bay như thường. Mà thậm chí ra trường đi làm, suy nghĩ chín chắn hơn, tiêu chuẩn lại còn cao hơn ý chứ! 22, 23 tuổi làm gì mà đã lo đến thế! Bây giờ con gái 26,27 tuổi mới lập gia đình mà. Bác muốn tìm thời điểm cưa dễ chắc phải đợi đến lúc đó.
  9. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    e bình thwuwongf,làm gì phải cuống cuồng
    Không biết lúc đó mình ntn?
  10. lynciee

    lynciee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Chắc hok đâu
    tớ có bà chị ra trường rùi bố mẹ giục dẫn người yêu về ra mắt
    mà cứ lờ lớ lơ
    kêu yêu đương mệt người chăm chỉ làm việc đã
    tấn công lúc này phải có sự chắc chắn nhưng nếu người ổn định thì khả năng thành công cao .

Chia sẻ trang này