1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải con gái lúc sắp ra trường (22, 23t ) mà chưa có người yêu thì cứ lo cuống lo cuồng lên??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nobita1310, 29/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    bậy bạ, làm gị có chuyện đó, chỉ là đã đến lúc có bạn trai thôi chứ đã làm gì mà cuống lên chứ, bác này chỉ giỏi cái phóng đại. chỉ là cảm thấy hơi buồn vì vẫn cô đơn thoai chứ cuống lên thì em nghĩ là chưa đâu, chừng nào 32-33 chưa có thì mới cuống chứ
  2. lonelyme

    lonelyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Uh, lo đấy. Lo thật đấy. Nhiều khi duyên đến muộn... Thật là lonely híc híc...
  3. ducbum

    ducbum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Gai tuồi này thường bị cho là vấn đề hoặc nhiều ex lắm roài.
    Mình toàn bị con gái tầm tuổi này toàn tán mình chẳng phải đi tán cho mệt hehehhêh. Còn boy nào cũng vậy chỉ thích đít 8 đầu 9 thoai hehhehheh
  4. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    23 sắp qua 24 đây nhưng cũng có gì phải lo đâu nhỉ?
    Mình có 1 đám bạn cũng bằng tuổi và hết 2/3 chưa có người yêu, thế nhưng tụi nó cũng rất bình thường, sống và tận hưởng cuộc sống độc thân rất vui đó thôi.
  5. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    Chả việc gì phải cà cuống, đời còn dài, giai còn nhiều. Lo giề
  6. baokhoa

    baokhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    thic câu này của bác
    nhất trí, nhất trí.
    công nhận là cũng co'' luc'' thấy cần ai đó để yêu thương và chăm sóc nhưng k đến nỗi cuống cuồng. tuổi U27 vẫn còn tung tăng lắm
  7. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa Bác, mới có 22, 23t.... Sao lại fải cuống cà kê lên làm j ạh? Chỉ tiếc đúng 1 điều là ko bít Tình iêu thưở SV ra sao thui..... Nghe thấy thiên hạ đồn là ngây thơ, trong sáng lắm ý ạh.... Mà sắp ra trường thì cũng chia ra 1 vài kiểu. Cũng có những ng tập trung lo cho việc đi làm, kiếm xiền nên chẳng để ý j đến, chẳng cuống lên đâu. Chị của E là 1 ví dụ. C ý quan niệm, ra trường, đi làm và rùi đạt đc 1 cái j đó, kiếm ny còn dễ hơn, jai còn theo nhìu hơn và cũng chất lượng hơn Có điều là TY ko còn đẹp và trong sáng như thời SV mà cũng ít thời jan bên nhau hơn
  8. ms710

    ms710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    1
    giữa ko lo và lo, con gái chuyển dạ nhanh lắm.
    Bạn bè phần đông nếu chưa có gì thì ko sao, chứ đến khi nhiều đứa có nơi có chốn thì chả lo cuống đít lên í chứ, dù sao cứ chuẩn bị tinh thần kiếm 1 giai là tốt hơn.
    Nhưng thực tế bây giờ, nhiều gái đến 22, 23t là cũng qua mấy đời rồi, nản!
  9. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    nói thật là chả cảm thấy gì
  10. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Bác nhìn thực tế bây h, nhiều gái đến 22, 23t chưa qua đời nào. Nản nữa
    Được nguoi_ha_noi sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 30/08/2008

Chia sẻ trang này