1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải con gái lúc sắp ra trường (22, 23t ) mà chưa có người yêu thì cứ lo cuống lo cuồng lên??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nobita1310, 29/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zaibao

    Zaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2008
    Bài viết:
    2.149
    Đã được thích:
    0
    đấy
    như cô này này
    hum trước mình tỏ tình
    mặt tỉnh bơ
    yên tâm
    tôi ở đây
    ko chạy đi đâu mà lo
  2. fantasycz

    fantasycz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    chuâ?n luôn.chứ em na?o xinh tươi ,ngon la?nh 1 tý la? có anh yêu ru?i.tâ?m ruô?i đó la? máu có bô? lắm ru?i đó.
    ma? hi?nh như mi?nh thấy trong ttvn 70% la? lascoste thi? pha?i
  3. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Tựu chung lại thì các gái vào đây đêu nói chẳng có gì phải cuống cuồng cả, phủ nhận hoàn toàn. Liệu đó là sự thật hay chỉ là cách tự trấn an bản thân
  4. fantasycz

    fantasycz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên là tự trấn an bản thân rùi.vì duyên chưa đến nên cũng ko bít kiếm đâu ra nữa.
  5. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Con gái ở độ tuổi đó mà chưa có người yêu thì thường xảy ra vài trường hợp sau :
    - Đã từng yêu và từng chia tay nên ko có hứng thú với việc yêu đương nhăng nhít
    - bổ sung thêm 2 trường hợp của bạn fantasy ở trên nữa
    - Lớn rồi, suy nghĩ chín chắn nên khó tính hơn trong việc tìm người yêu
    Đấy, từng đó lý do đấy. Mình cũng 23t và sắp đi làm, muốn đưa vô lý do gì cũng được. Ok tuốt, quan trọng là mình biết mình
    Còn vụ bạn chủ topic mà hỏi câu đó thì chắc chắn tán ko đổ đâu, đừng nghĩ con gái tới tuổi rồi lo cuống lên mà chấp nhận hốt hụi chót nhá thời giờ 27, 28t mới lấy chồng nhá bạn cứ tưởng tiếp đi
  6. giaptyfamily

    giaptyfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    hơ, lúc này mới là lúc bận rộn nhất, lo thi cử, lo giấy tờ, lo kiếm việc làm, lúc này mà nhảy vào thì e ko ổn.
  7. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Ý bạn là : " ta đây 23t nè , còn lâu mới lo cuống lo cuồng nhá, đừng tưởng ta chưa có mà ta ế, chẳng qua ta không muốn thôi, đã thế ta đây chẳng cần thèm yêu giai nào cả, đợi đến 27, 28t mới lấy chồng cho bõ tức, cho các giai chờ dài cổ." ---> có phải không?
  8. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    ha ha, đó là việc của tớ. Bạn tò mò làm gì nhễ? Cơ mà chiếu theo cái title của bạn thì việc gì phải đi kưa gái nhỉ? Chẳng fải đang muốn được bình yên sao? Đúng là zai cũng thích nói trái lòng nhỉ?
  9. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    BẢo chả thèm yêu zai nào là nói dối,nhưng mà yêu là phải duyên đến,chứ cứ vồ vập ai cũng ok thì nói làm quái j.Con gái 22,23 cũng lo cho việc TN,rồi kiếm việc làm,ko hẳn là ko có time để yêu mà là time lo cho những việc kia chiếm hầu hết time rồi>Nhưng nếu ty đến thì vẫn đón nhận,chứ ko cuống lên(nhất là ai đã yêu rồi và đã thất bại rồi)
    Cuống chỉ là chưa yêu lần nào(yêu song phương ý) thì mới cuóng thôi.Zai hay gái cũng thế thôi!
  10. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Ý bạn là : " ta đây 23t nè , còn lâu mới lo cuống lo cuồng nhá, đừng tưởng ta chưa có mà ta ế, chẳng qua ta không muốn thôi, đã thế ta đây chẳng cần thèm yêu giai nào cả, đợi đến 27, 28t mới lấy chồng cho bõ tức, cho các giai chờ dài cổ." ---> có phải không?
    [/quote]
    ha ha, đó là việc của tớ. Bạn tò mò làm gì nhễ? Cơ mà chiếu theo cái title của bạn thì việc gì phải đi kưa gái nhỉ? Chẳng fải đang muốn được bình yên sao? Đúng là zai cũng thích nói trái lòng nhỉ?
    [/quote]

    Không phải người đẹp nào mình cũng yêu. Nếu là tình yêu thì nào có phân biệt xấu đẹp.
    Người ta quấy rầy mình nhưng mình không yêu người ta, có cố cũng chẳng được.
    Tớ đâu có tò mò. Tớ chỉ đoán vậy thôi!
    Còn ở bài đầu tiên là tớ hỏi: " Tấn công lúc này có hiệu quả không nhỉ?" ---> ý tớ hỏi là có hiệu quả hay không, có dễ dàng hay không chứ đâu có ý định cưa cẩm rõ ràng gì.

Chia sẻ trang này