1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải con gái lúc sắp ra trường (22, 23t ) mà chưa có người yêu thì cứ lo cuống lo cuồng lên??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nobita1310, 29/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Hiệu quả hay ko còn tuỳ thuộc vào nhiều vấn đề nữa, chứ dựa vào tuổi rồi hỏi có được hay ko thì chịu thua Fải như 32t thì bạn chỉ cần cầm kưa nhứ fát là chít ngay, chứ 23t thì vẫn còn xơi
    Khuyến mãi thêm câu nữa là : tuổi này thì suy nghĩ khá chín chắn và đã bắt đầu tính chuyện dài lâu chứ ko thích yêu chơi bời nhăng nhít nữa. Bạn xác định tư tưởng thế thì tấn công, chứ được vài bữa mà cáo ngửi ra mùi bạn thích vui chơi thì chắc hết cửa làm ăn
  2. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    HÌ,với cả hình như bạn nobita là 86 ah?cáo 22,23 ít khi thix bằng tuổi lém,hơn 1 2 tuổi cũng thấy trẻ con,mà đã yêu là cũng dễ là cuới lắm đấy,tuổi đấy cũng khá xđ rồi mà!
  3. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Không phải bỗng dưng mà tớ hỏi về mấy cáo 22, 23 đâu nhá, mà nhất là lại chưa có ng yêu. Ở cái tuổi chập chờn , chông chênh, chống chếnh này là tâm tư hay phập phồng, phấp phỏm lắm. Ai chẳng biết là các cáo đến tầm này là bắt đầu tính chuyện dài lâu, không muốn nhăng nhít. Cứ làm như con zai trên hành tinh này chỉ toàn yêu đương nhăng nhít không bằng ấy.
    Mà nếu có ý định nhăng nhít thì cũng còn lâu mới cho cáo ngửi ra
  4. acidamin

    acidamin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    sao các bác giai trên này cứ chê các bạn nữ ấy nhỉ, chả hiểu thế nào là lacoste trong mắt các bác chứ em thấy nhiều ngoài cứ luôn miệng đòi yêu gái đẹp mà rồi có đủ trình cưa đâu,biết người biết ta thôi.
    còn e cũng tự biết bản thân mình, chỉ xin được yêu người rất dỗi bình thường về mọi mặt. cũng 23 rồi đấy, đi làm rồi. nói là không quan trọng chuyện yêu đương thì sai nhưng quan trọng là yêu người như thế nào, có hợp với mình hay không. bj là tính chuyện lâu dài mà, không dám liều.
    thế nên e nghĩ là thời điểm này cũng ko khác những thời điểm khác mấy đâu. có cảm tình thì dễ đổ còn không thì còn lâu
  5. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    he he, đi kưa cáo mừ đánh giá ko chính xác về tình hình của cáo thì chưa ra trận đã thấy trở dzìa hổng kèn hổng trống rùi
    Con gái tuổi này đã chín chắn nên khá tinh ý, đừng nghĩ lừa được cáo mà xem thường nhá
    Thế ko fải "bỗng dưng hỏi" thì lý do là gì?
    Muốn tư vấn gì thì cứ nói thẳng ra để còn bít đường góp ý, chứ bạn cứ mập mờ nửa đục nửa trong kiểu lờ đờ nước hến thì ai biết đường mà kê toa bốc thuốc chứ
  6. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Không dám đi sâu vào bên trong nội tâm nội tính của các nàng tầm tuổi này ntn, có hiểu thì cũng chỉ là qua loa, sao dám múa rìu qua mắt thợ., mà mình có nói đúng đi nữa thì các nàng có mà chối đây đẩy.
    Có tinh ý và chín chắn nhưng mà không đạt đủ độ chín cần thiết, không nên quá tự cao như vậy
    Đôi khi cứ lờ đờ nước hến lại là cách hay, để không mắc lừa cáo ( nhất là những cáo cầm tinh con hổ thì lại càng đáng sợ )
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Tuổi này nếu có thì có lâu rồi, chưa có thì thuộc dạng lập lờ, kiểu có cũng đc mà ko thì cũng chẳng chết. Với lại, ý thức kén bắt đầu lên cao, cộng thêm cái sự Cáo của cái tuổi "ko còn trẻ nữa" nên kưa đại trà ko dễ đâu. Chơi bời Cáo thì cáo chơi đểu lại cho đấy
    Gái 83 - khéo! 84 - bản lĩnh! 85 - tự tin! 86 - đảm đang ! 87 - có sức hút! 88 - giỏi! 89 - trẻ trung đáng yêu! Cái này hầu hết vẫn đúng cho dù có 23 hay 33
    Mình thuộc dạng có thì tốt mà ko cũng chẳg sao, đời còn nhiều thú vui khác
  8. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Bạn gà này sắp được thăng cấp bậc lên sói rùi đấy
    Vàng 1 : vậy là cũng khá hiểu tâm tính cáo rùi đấy (tuy nhiên chỉ là số đông, vẫn còn những phần thiểu số hơi khác nữa ko bít cáo của bạn nằm trong số nào?)
    Vàng 2 : Gần đúng, nhưng cái vụ tự cao thì sai bét nhá.
    Vàng cuối : ghê nhỉ? nhưng thưa gà, gì chứ cái vụ lờ đờ đục trong ấy khéo làm cáo bực mình cáo dẹp quách sang một bên lúc đó lại ngồi khóc hu hu
  9. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời khen tặng của cáo, nhưng vẫn chưa nghĩ là mình là sói.
    Cãi lý với cáo dù đúng đến mấy thì cáo vẫn cho là sai. Có lẽ nhường nhịn lại là cách hay.
    // Cáo bực mình vì chuyện lờ đờ nước hến thì kể như gà này đã thành công 90% rồi đấy. Cáo bực mình vì muốn gà nói thật lòng yêu cáo, không muốn lờ đờ nửa đục nửa trong.
    Nếu cáo mà không bực mình thì cáo cũng đâu có quan tâm gì đến gà---> "mặc kệ cho gà nó đong đưa cưa cẩm, cho nó lờ đờ, ta đây chẳng thèm quan tâm, chẳng thèm bực mình, vì ta đâu có yêu gà" ---> có đúng không vậy hỡi cáo kia?
  10. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa bạn gà, là chỉ đúng 1 nửa
    Cáo ko quan tâm thì đúng là cáo sẽ mặc kệ gà nhảy múa
    Còn trường hợp cáo cũng thích một chút mà thấy gà thế cáo sẽ cho gà vé 1 đi ko trở lại vì những gà này ko có độ đảm bảo nghiêm túc

Chia sẻ trang này