1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có phải con gái yêu con trai thường thì họ hay lợi dung không

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi daica_tung, 01/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Đã dùng từ Yêu rồi mà, thế thì lợi dụng gì? Tình yêu chăng? Trước khi phán xét thì nghĩ lại xem các cô hay lợi dụng có thực sự yêu các bác không?
    Mà nghĩ theo khía cạnh khác, thì các bác có chắc là có gì đó để người ta lợi dụng chăng. Chắc gì tất cả các bác đã giàu có hơn người yêu mình? ( Nếu nghĩ theo khía cạnh lợi dụng tiền bạc).
  2. tambiet_vt

    tambiet_vt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    nói chung cũng không thể trách nhưng người con gái tìm cho mình 1 người đủ khả năng để lo cho họ được,tuy nhiên cái gì cũng có giá của nó,sự giàu sang không thể đến ngay được ở những người mà họ đang bỏ để đi với người giàu sang hơn, bởi vì họ mới lập nghiệp nếu không có của từ ra đình thì có mấy ai là có lắm tiền ngay đâu cần phải có thời gian,những người ham sự giàu sang trước mắt thì chỉ là những người con gái tầm thường.
  3. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì mà lợi dụng cả. Cả hai lợi dụng nhau nếu xét theo khía cạnh độ thoả dụng, cộng thêm cái đồ thị cung cầu thì cuối cùng giao động lên xuống cũng dừng tại điểm câm bằng hehe
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Hế hế,tớ đây cũng một lần bị đá cho..cong đít(bi giờ vẫn thấy ..đau,nói lợi dụng nhau cũng ko hẳn là sai.Một em từ đâu đẩu về HN học(giả dụ là vậy),xa nhà,thiếu thốn tình cảm,gặp một anh HN chính gốc,lịch sự,đẹp trai và nhiệt tìnhgiúp đỡ đến nơi đến chốn...làm cho em gái cảm động,dẫn đến thương mến,quý anh lắm thay và..yêu anh lúc nào ko biết.Còn anh HN ngon nghẻ kia thì thấy em gái này xinh xắn,dẽ thương(lại giả dụ vậy)thấy thinh thích(lại mới bỏ người yêu),thiếu người kề bên thấy nhớ nhớ và..yêu,sẽ chẳng mất qué gì của nhau nếu như em kia..biết giữ mình.Hết phim

Chia sẻ trang này