1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải con trai 82 rất vất vả ko?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi deptrainhatxom, 03/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pastorale

    Pastorale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Ôi, mấy con chó thì nên lấy niềm vui nhỏ để làm vơi đi những nỗi đau lớn. Công nhận dân 82 lận đận vãi pee, luôn phải cố gắng gồng mình gấp mấy lần người khác để có được thành công như mong muốn.
  2. oyasuminasai_84

    oyasuminasai_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    ***
    biết là tuổi cún, nhưng nghe "mấy con..." vẫn thấy hãi...
    anyway, cố lên nhá!
  3. huyhoang1610

    huyhoang1610 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    kêu ca mãi!CHÁN ĐỜI YÊU CUỘC SỐNG
  4. quanghuy0702

    quanghuy0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 82 trong sách khá đẹp, còn trong CS tôi thấy phần lớn trước 25 tuổi đều khá vất vả nhưng luôn oai hùng, mạnh mẽ, ko chịu cúi đầu, chuyện tình cảm khá vất vả (họ thẳng tính nên hay bị bội bạc), nhưng tất cả những điều đó đã nuôi họn lớn khôn và thành đạt về sau. Tóm lại do miệt mài làm việc, va vấp cuộc đời nhiều mới là nguyên nhân dẫn đến giau có của tuổi này.
    anh em 82 tổ chức uống bia đê, các bác để lại YM anh em liên lạc ngày giờ cụ thể ngồi làm cốc bia bàn chuyện tiếp nha.
  5. duongtu8

    duongtu8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    up cái ủng hộ tuổi......82
  6. toidabietyeu

    toidabietyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 82 sướng mà.Nhưng mà có những sự cố lớn trong đời. Nếu vượt qua được thì sẽ từ từ ổn định và thành đạt thôi.oi chu choa. Tuổi nào mà chả chẳng có những khó khăn. Mà tôi còn bị con bạn nói là cuối đời sức khỏe k tốt nữa. Nhưng tôi nghĩ: còn sống thì còn đấu tranh để sống tốt hơn. Chả sợ bố con thằng nào cả. Hi hi
  7. toidabietyeu

    toidabietyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hi hi. Uh, đúng là chỉ cần sinh ra đầy đủ phukieẹn là tốt lắm rồi. Không cần gì khác. NHỉ
    Được toidabietyeu sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 14/07/2007
  8. italy_man

    italy_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Khổ nhưng mà nhiều tiền cũng được các bác ợ!
  9. hucer2212

    hucer2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    các bác nói thế nào, nhiều tiền mà khổ còn chán hơn ít tiền mà sướng ví dụ thằng A lắm tiền, nhưng ứ có phụ kiện (ABC ý mà) thì có mà sướng với ma, lần nào đi cũng chỉ ngồi nhìn, thèm ức nổ con mắt mà chả làm gì dc, he he
  10. duongthailam

    duongthailam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Còn sống vui vẻ khoẻ mạnh ngày nào thì cần quý trọng những gì mình đang có. Vừa nghe ông bạn phải đi chạy thận tận Trung Quốc. Nhà nó giàu có thế mà cũng chẳng sướng bằng mình nghèo rớt mồng tơi. Khổ thân một kiếp người nhiều tiền mà bệnh tật còn mình thì khoẻ mạnh thì lúc nào cũng thấy hết tiền.

Chia sẻ trang này