1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải con trai 82 rất vất vả ko?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi deptrainhatxom, 03/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Kêu nhiều thì khổ lắm. Nhiều khi muốn kêu mà không dám . cũng là cái khổ
  2. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    đúng là nghĩ nhiều như bác thì chưa làm gì đã thấy vất vả rùi
  3. sd_mdc

    sd_mdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    To cung khong biet the nao nua chac dung nhu cac ban noi
    to bay gio dang hoc nam thu 4 truogn mo day nay, khong biet bao gio moi tot nghiep nua
    Doi luc cung buon nhung nhin lai thay nhiu nguoi nhu minh con vat va hon
    van con tot chan
  4. thienha666

    thienha666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Khổ thật đó tôi là một minh chứng. Trong sự nghiệp và trong tình yêu
    tôi thường xuyên là người bị thiệt thòi. Tôi rất buồn
  5. JonnyQuest

    JonnyQuest Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
    Người sướng đã chẳng vào đây than thở, chỉ có người khổ vào nên lại cứ tưởng 82 toàn khổ
  6. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Thực ra chẳng có ai sướng cũng không có ai khổ . chỉ là . . . sướng khổ lẫn lộn thành ra các Pác nhà không chịu thấy cái sướng của mình mà lại thấy cái sướng của người khác nên thấy mình . . . khổ. Đã vậy cũng không chịu nhìn nhận người ta có cái khổ mà mình có cái sướng . . . cũng là khổ. chung quy lại là trong mắt tui thì bạn sướng còn với bạn thì tui sướng
  7. phong82tp

    phong82tp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người tham gia cái topic này như vậy thì chứng tỏ cũng khổ thật đấy chứ. boring day!
  8. ThachDay

    ThachDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    có lẽ vậy
  9. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Cũng giống như thấy bạn buồn chán thì có người chia sẻ vậy thôi. Đâu phải ai vào topic này đều là khổ cả , nhưng với tớ thì đúng thế thật
  10. s_mankichi_s

    s_mankichi_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng công nhận voi­ bạn là tuổi 82 long đong nhung­ chỉ là con đuong­ học hành mac­ dù hầu nhu­ ai cũng thông minh<nếu tôi học xong 2 truong­ này nua­ là trải qua 4 truong­ mà vẫn chang­ đâu vào đâu nhung vẫn lạc quan va hy vọng>,còn về cuộc sống tôi đuoc­ khá nhiều điều thú vị:xe máy xịn,otô xịn o­ nhà biệt thu­ xịn...gia đình yêu thuong­­ tôi ....tất nhiên có đuoc­ nhũng­ điều đó tôi và gia đình đã phải trải qua cuộc sống cuc­ kỳ co­ hàn bạn à, nhung­ bác xe ôm nhung­ nguoi­ hàng xóm cu<họ làm bán hàng rong...>­ là nhân chung­ sống của cuộc đoi­ tôi,lúc đó cuộc sống vật chất của họ là mo­ uoc­ của tôi...
    nhung­ tất cả chỉ bang­ su­ lỗ luc­ và quyết tâm sẽ thay đoi đuoc­ su khó khan­ bang­ một cái gì đó sung túc hon­.
    Chúc một ngày vui vẻ

Chia sẻ trang này