1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải con trai 82 rất vất vả ko?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi deptrainhatxom, 03/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    A tớ biết cậu rồi nhá ! Nhà Cậu ở phố Hàng Mã đúng không ?
  2. mydoremon

    mydoremon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    uh tuoi Cún khổ thật mỗi tội, từ thấy u, anh em đến các bác hàng xóm, bạn bè gần xa thân bằng cố hữu... đều nói mày sướng từ bé, sinh ra đã sướng rùi
    -->Kết luận: Tuổi cún khổ thật, nhưng các tuổi khác còn khổ hơn
    chỉ là ý kiến các nhân mong các bác đừng trách tội nghiệp em
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Cái này thì đúng đấy ...
    82 với ai thì sướng nhưng với tớ thì vất vả trăm bề.
    14 tuổi ko được đi học nữa ... mất 2 năm sau mới đi được đi học tiếp, học liền 3 năm hết 5 lớp từ 8 đến 12, rồi thi ĐH , đỗ ĐH lên HN học, được bố mẹ chu cấp cho đúng 3 tháng đầu và số tiền đóng học kỳ đầu ...
    còn đâu xa nhà đi làm từ năm đầu, tự học tự lo tự làm ...có những khoảng thời gian như năm thứ 2 kỳ 4 có tháng công việc thay đổi phải ăn mì tôm cả tháng, rồi thì cùng 1 ng` bạn nữa thuê 1 cái phòng trọ nhỏ bé giá 280K/1 tháng trong khu trọ gồm 8 phòng mà chỉ có 1 nhà vệ sinh .... khổ vô cùng, có chiếc xe đạp vì sợ đi làm muộn lên phải thuê nhà gần chỗ làm nhưng lại xa chỗ học , ngày nào cũng đạp xe từ Mai Động đến Cầu Giấy đi học ...
    ra trường đi làm làm mãi cũng ko đi đến đâu chỉ đủ ăn, mãi đến giờ mặc dù làm việc có ổn chút nhưng vấn chưa biết sẽ như thế nào ? bởi sự ổn định còn mong manh quá ...
    Tình duyên thì còn khổ hơn, 27 tuổi lần đâu iu và tha thiết được ở bên ng` ta thì bị gd ng` ta từ chối ...
    đúng là công danh mờ ảo, tình duyên lận đận
    ôi cái tuổi ..........Chó
  4. unclebanana

    unclebanana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cho đặt cục gạch với, thêm một cún lận đận đường công danh và tình củm đây huhuhhu
  5. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Nói đặt gạch là đặt được à ? . Trình bày hoàn cảnh, lý do vào . Xem có thống thiết, thê thảm hôk đã chớ
  6. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Hix vài ba năm nữa là ổn thôi !Cố vậy
  7. balat47

    balat47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    hi hi em cung 82 ,cuộc sống từ bé đến h cũng trăng bao h phai vất vả nhưng mà đúng là đường công danh và lovestory hơi bị lận đận ..cờ bạc thì còn đen nữa .. hơi nạ nhưng mà không thất vọng => cố gắng
  8. balat47

    balat47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    bác vất vả thật đấy , em cảm thấy trước mình đi học o hn quá sướng so với bác ...... nhưng công danh + tình duyên thì đúng là tuổi ....chó
  9. ducmnm

    ducmnm Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    3
    Trong cái sướng có cái khổ,còn trong cái khổ lại có cái sướng.Ai khổ trước thì sau có thể sẽ sướng,còn ai sướng trước sau sẽ sinh lắm cái khổ.Mỗi người sinh ra đều có 1 điểm xuất phát như nhau,mỗi người làm chủ cs của mình,sướng khổ chẳng qua là hệ quả của sự làm chủ mà thôi.
  10. MaxPayne

    MaxPayne Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    bác này nói chuẩn quá !Sướng khổ tự mình tạo nên thôi.. Thế nào là sướng, thế nào là khổ? Định nghĩa được cái này quá khó ... Càng sống, càng thấy có nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống !

Chia sẻ trang này