1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải con trai 82 rất vất vả ko?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi deptrainhatxom, 03/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn, vừa đọc lại mấy bài báo viết về thằng nì, phịa nó sống và sướng như mấy thằng cầu thủ nổi tiếng bây giờ ấy nhỉ, chơi xe ác liệt, sướng tử nhỏ (không biết có sướng từ trong trứng không nữa?)
  2. Ta33Ta

    Ta33Ta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng vất vả!Cơm không có mà ăn toàn phải ăn thịt cá sấu,ba ba trừ bữa huhu
  3. vista1010

    vista1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy chẳng khổ tí nào, năm 2007 lấy vợ sang năm 2008 vợ sinh luôn cho 2 thăng cu... Sướng ơi là sướng, mỗi tối fai thức 3 lần để cho con bú vì vợ không có sữa huuuu...!
    Công việc thì chẳng đâu vào đâu mà mỗi tháng 2Tr tiền sữa cho con...
  4. ngoquydong

    ngoquydong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Giang hồ nói đinh, nhâm, quý, giáp có tài. Hic
  5. dinhphuc2010

    dinhphuc2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy rất nhiều sách nói Nhâm Tuất 82 phải thoát li xa gia đình anh em cách trở đông tây, có vậy mới tốt số, đặng sung sướng. Ngẫm lại bản thân thì không sai tí nào, học hành công việc thì cứ đi liên miên nhưng thế lại tốt, thoải mái còn về nhà là lại thấy không hợp thế nào ấy. Quay sang nhìn mấy ông bạn thì cũng vậy, thằng nào ở nhà thì cũng chẳng ăn thua gì, có chăng thì cũng là nhờ gia đình. Không biết các cún nam 82 khác có thấy thế không?
    82 có chữ Nhâm ở hàng can (là vương) tất có vất vả ban đầu, sau mới khá. Chứ còn khổ thì chắc chắn không, hai cái này khác nhau nhiều.Lắm khi gặp trở ngại trong cuộc sống mình vẫn tin tưởng vào điều này để vươn lên
  6. tom2222

    tom2222 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Hic hic em cũng đang định than nghèo kể khổ mà chả biết nói với ai vì bạn em cũng toàn người tuổi chó, số chó...khó khăn, khổ sở ít nhất là bằng em. Chán đời gần như...tuyệt đối
    Nghĩ đi nghĩ lại thì cuộc sống luôn cân bằng, có người khổ thì mới có người sướng, có vui thì mới có buồn, có con trai thì mới có con gái.... Mình chẳng bằng ai, nhưng cũng chẳng ai bằng mình ( nói để tự an ủi mình thôi)
  7. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Trai Đinh, Nhâm, Quý thì tài. Chưa thấy tài đâu mà toàn đưa đầu cho người ta bổ. Giờ vẫn ất ơ cơm mình mình ăn vậy
  8. emlaemem

    emlaemem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Nó tuỳ thuộc vào giây hay phút nữa kia Hạn phúc là những gì mình có
  9. meoanvung

    meoanvung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ nhất định là các bạn trai và cả bạn gái sn 82 đều có tài cả, nhưng người phát sớm, người chưa phát thôi, hè hè
    Thế 2 đứa cùng sn 82 mà lấy nhau thì tài gấp đôi, nhề???
  10. nobita_hn

    nobita_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Tớ là cậu cún 82 đây!
    Qua chiêm nghiệm cuộc sống của mình và bạn bè cùng lứa 82 tớ thấy sướng thì ít, khổ thì nhiều. Các bạn bè tớ long đong, vất vả lắm. Chưa ai thành đạt sự nghiệp cả. Cũng có người học hành thành đạt, giỏi giang nhưng vẫn chưa giàu có được. Bản thân tớ ít tham vọng nên cũng không khổ về vật chất nhưng lại hay mệt mỏi về tinh thần. Tình cảm thì cô đơn.
    À tớ có một chút băn khoăn múôn chia sẻ với anh em: Có phải tuổi cún 82 là phải làm ăn xa quê hương, ra nước ngoài thì mới khá lên được?
    Được nobita_hn sửa chữa / chuyển vào 15:07 ngày 05/07/2009

Chia sẻ trang này