1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải con trai 82 rất vất vả ko?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi deptrainhatxom, 03/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Thế có định vào SG cho nó gọi là làm ăn xa nhà ko ? vào đây tớ đón rồi anh em mình chia khổ
  2. nobita_hn

    nobita_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Hehe tớ năm nay dự định đi du học. Nhưng trước khi đi chắc cũng vô SG chơi. Tớ rất muốn sau này được sống và làm ở miền đất phương nam phóng khoáng và trù phú
    Cảm ơn cậu nha! Những lời nói từ bạn bè thế này làm mình nhẹ cả lòng.
    Được nobita_hn sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 11/07/2009
  3. COADEENG

    COADEENG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hi tất cả anh em nhà cún!
    Mình cũng chót sinh ra vào năm cún 82 nhưng sao mình cũng thấy lật đật vất vả thế chứ, nếu nói về tài năng thì anh em cún nhà mình chẳng kém ai nhưng công việc chẳng đâu vào đâu, làm ăn thì toàn xui. ôi trời khi nào mới hết kiếp nạn này.
  4. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Các cậu cứ yên tâm 35 tuổi mới đứng số.
    Tin lời tớ cứ nghiệm đi sẽ thấy cái hay.
    Con đường đi tới vinh quang ko có dấu chân của kẻ lười biếng,
    Con đường dẫn tới nhàn hạ là cả một chặng đường gian nan.
    (Không có việc gì khó - - Chỉ sợ tiền không nhiều, đào núi và lấp biển, không làm được thì thuê các bác ạ )
  5. nobita_hn

    nobita_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Uhm, tớ cũng thấy bảo tuổi anh em mình phải sau 30 mới khá được. Nhưng sau 30 chắc các cụ nhà tớ bắt lấy vợ mất, mà tớ thì còn thích tự do dài dài
  6. htc090

    htc090 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Sướng khổ, khổ sướng, sướng sướng khổ khổ, khổ khổ sướng sướng, sướng rồi lại khổ, khổ rồi lại sướng.
  7. tuanhungevn

    tuanhungevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hic hic tớ cũng 82 đây......tuổi Cún nên cũng có nhiều trắc trở nhưng tại mình cả thôi.
    Thi đại học năm đầu đâm đầu thi vào trường khó vật vã ++++ trượt.
    Năm sau đỗ trường tầm trung học 5 năm ra trường=====> ra tháng 6 tháng 12 mới xin được việc.
    Đi làm 3 năm mức lương từ 6 tr giờ về 4tr.........trong thời hủng hoảng kinh tế.
    Nản ........không biết bao giờ mới khấm khá được đây.
    Nhưng cũng có nhiều chiêm nghiệm là ko phải không có quý nhân phù trợ.....
    Mình cứ khi nào hết tiền mà không nghĩ ra nổi là moi ở đâu ra thì lại có biến cố lớn.Tính từ hồi sinh viên nhá
    Hết tiền lần thứ nhất ====> trúng lô+đề tá lả khao cả xóm ko hết
    Hết tiền lần thứ 2++=====> Lấy vợ =====> có một đống xiền
    hehe còn nhiều cái để chia sẻ wá
  8. guangfang

    guangfang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    Hic hic tớ cũng 82 đây......tuổi Cún nên cũng có nhiều trắc trở nhưng tại mình cả thôi.
    Thi đại học năm đầu đâm đầu thi vào trường khó vật vã ++++ trượt.
    Năm sau đỗ trường tầm trung học 5 năm ra trường=====> ra tháng 6 tháng 12 mới xin được việc.
    Đi làm 3 năm mức lương từ 6 tr giờ về 4tr.........trong thời hủng hoảng kinh tế.
    Nản ........không biết bao giờ mới khấm khá được đây.
    Nhưng cũng có nhiều chiêm nghiệm là ko phải không có quý nhân phù trợ.....
    Mình cứ khi nào hết tiền mà không nghĩ ra nổi là moi ở đâu ra thì lại có biến cố lớn.Tính từ hồi sinh viên nhá
    Hết tiền lần thứ nhất ====> trúng lô+đề tá lả khao cả xóm ko hết
    Hết tiền lần thứ 2++=====> Lấy vợ =====> có một đống xiền
    hehe còn nhiều cái để chia sẻ wá
    [/quote]
    hix! bác này hên thật, tôi 82 tuy ko vất vả quá, nhưng cũng thấy long đong, nhưng tôi thấy bác nói đúng là năm 82 có vẻ duyên về cờ bạc, hồi còn sv tôi toàn tiêu tiền bằng tiền trúng lô đề. Cứ hết tiền ốp con lô lại trúng thế là lại có tiền tiêu, nhưng hồi thi đại học thì vất vả thật, ra trường thì có việc làm ngay. Nhưng năm nay thì công việc chán wá, nhưng may mắn là oánh bóng cũng hên nên cũng đỡ phần nào, ko biết là nếu cưới vợ có đc hên như bác ko? vì hok có tiền nên hok dám nghĩ đến 2 chữ "cưới vợ" nên giờ cứ long đong như thế thôi.
  9. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    27 tuổi . . . Đầu tháng cầm 1.7Tr . . . Được 7 ngày là bắt đầy nhịn đói . . . 7 giờ sau là không cần đánh răng vẫn sạch ( Có ăn éo đâu mà phải đánh răng ) - > Số Chó mà
  10. sontraha

    sontraha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    4.463
    Đã được thích:
    0
    82 có tài lận đận học hành tình duyên nhưng vẫn kiếm ra tiền hehe. Tết nhất thì hay được xông nhà tuổi đẹp mà.

Chia sẻ trang này