1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải con trai bây giờ nói yêu dễ dàng????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sun_flower198, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sun_flower198

    sun_flower198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Có phải con trai bây giờ nói yêu dễ dàng????

    Các bác cho E hỏi chút ạ, E và hắn quen nhau đc 1 năm nhưng chỉ mới gặp mặt nhau có 4 lần thôi ạ, Hắn và E thường xuyên nhắn tin và chát cho nhau, nhưng thường thì hắn chủ động nhắn tin trước. Hắn nt bảo là hắn ieu E ạ, như thế hắn có phải là nghiêm túc ko hay chỉ nhầm lẫn giữa thích và yêu thôi ạ, có phải con trai bây giờ nói yêu dễ dàng lắm phải ko?? Vì E và hắn còn chưa có cơ hội hiểu về nhau nhiều, làm sao đã nói thế dc. cho dù chỉ là qua tn. Ah, mà hắn cứ nt thường xuyên cho E sau đó lại khoảng 2,3 ngày chẳng có tin tức gì các bác ạ, mà E thì ngại chủ động nt cho hắn lắm, E sợ làm thế hắn sẽ nghĩ mình có tình cảm với hắn trong khi E chưa xác định đc tình cảm của mình. Hic.Mong các bác tư vấn giùm E ạ! E hứa sẽ vote cho các bác ạ .
  2. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Đừng tin, tụi con trai có khi ko thích mình nhưng toàn mơi mình, làm mình ăn dưa bở đến khi mình nghĩ thật thì hắn đã thành công và... chắc đoán ra rồi. Nhưng ko hẳn ai cũng như thế. phải trực tiếp tx mới biết được, hay bạn hẹn gặp hắn và cố gắng gần gũi hơn như thế sẽ xác định được rõ ràng hơ. Người ta nói con gái yêu bằng tai mà đừng có quá tin vào lời nói của con trai
  3. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    1 năm....!không dài nhưng cũng chẳng ngắn ....cũng có thể đủ để hiểu được nhiều điều .....!
    em chưa xác định được cảm xúc nơi con tim mình là gì thì không cần quan tâm lời hắn nói ...bởi vì hắn có yêu em bằng thật mà em không yêu thì cũng không tiến thêm một bước ....
    4 lần gặp gỡ ...không nhiều nhưng cũng có thể tin vào tiếng sét ái tình...chị đã yêu bạn chị sau có một cái chớp mắt thôi ấy chứ.
    hắn hay nt cũng có thể là hăn qua tâm tới em thật nhưng biết đâu hắn chán chẳng có việc gì làm nt cho em cho đõ chán ......nói chung là không thể tin được bọn con trai. tuy nhiên con gái có rất nhiều cách để biết người đó có yêu mình thật lòng không.......hay kiểm nghiệm tình cảm của hắn bằng việc thử thách một vài vấn đề nho nhỏ của cuộc sống đi...
    chúc có một tình yêu đẹp.....!
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bạn sun_flower đa nghi quá nhỉ? Không yêu thì nói là không. Có gì phải đi hỏi chứ?
  5. ManOfNow

    ManOfNow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Điều quan trọng nhất là bạn cảm nhận được tình cảm đó thế nào thôi. Còn nói lời yêu thật lòng thì k0 dễ chút nào đâu, đừng nghĩ con trai bây giờ thế nhé. Chắc cậu ấy nói thật hay k0 thì cũng chưa khẳng định được, theo tớ nghĩ gặp nhau có 4 lần trong 1 năm thì chẳng nói lên điều gì cả.
  6. sun_flower198

    sun_flower198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần hắn ko nt khoảng 2, 3 ngày E cũng thấy nhớ nhớ ạ, cũng có lần E chủ động nt cho hắn vì sợ ko biết có phải mình làm gì cho hắn giận ko mà ko thấy tin tức gì cả, nhưng thực ra chẳng phải giận gì đâu các bác ạ. Con trai khó hiểu thât.!!!

    Gửi bạn boysaigon: ko phải sun_flower đa nghi nhưng Sun_ flower thấy những lời yêu thương nói dễ dàng quá cũng khó tin.
    Bạn ManofNow nói đúng đấy, thế nên mình mới bảo chưa xác định dc tình cảm, cần phải có thời gian mới hiểu nhau dc.
  7. ManOfNow

    ManOfNow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chẳng có vấn đề gì cả, chỉ có vấn đề là thằng cu ấy nó vui vẻ chút thôi. Quên nó đi cho đỡ mất thời gian, như mình một ngày k0 nói chuyện với nhau bằng 1 hình thức nào đó thì k0 chịu nổi.
  8. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Cái em gì gì, sao lại nói là "đừng tin lời con trai" hả? Anh nà anh phản đối kịch liệt, anh chỉ nghe thấy "đừng tin những gì con gái nói" thôi, giờ lại kêu không tin lời con trai, dzậy thì ai tin ai? mà sao người ta vẫn yêu nhau ầm ầm í?
    Anh đồng ý là lời yêu đương nên trân trọng, thốt ra sớm quá là không hay, không đúng lúc, không nghiêm túc, không chín chắn.
    Nhưng công nhận 1 điều là, tuy nói thế, nhưng có những em vì nhiều yếu tố khác nhau (ko đc xinh cho lắm, anh chàng đẹp zai quá....) thì vẫn cứ tin vào 3 cái lời yêu chót lưỡi đầu môi, nói cho cùng thì con trai chẳng mất gì, như là đi câu thôi, câu được con cá nào thì bắt con cá đó, rồi lại....câu tiếp. hì hì hì
    Cái quan trọng là mình phải tự tin ở các điểm mạnh mình có, xem nó yêu mình vì cái gì? hay chỉ muốn nói yêu để abc abc với mình thôi.
    Như thế thì khỏi lo lắng nữa, hỉ?
  9. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    tui nghĩ là bạn nên xem lại tình cảm của mình trước đã chứ? Nếu bạn thích hắn thì kể cả hắn ko nghiêm túc thì cũng phải cố gắng cưa cẩm thế nào để mà rồi thành ra hắn phải nghiêm túc chứ? Còn nếu bạn ko thích hắn thì quan tâm xem hắn nghiêm túc hay ko làm gì cho nó mệt xác? Cái chính là ở bạn thôi. Nhưng mà chưa chắc 2,3 ngày ko gặp mà nhớ thì đã là thích đâu. Có thể đó chỉ là một thói quen nói chuyện và nhận tin nhắn, và cái bạn nhớ là những mẩu tin, nhưng cuộc nói chuyện lấp tgian của bạn chứ ko phải là cái gã mà bạn mới chỉ gặp 4 lần đâu. Chúc bạn vui vẻ và khỏi lăn tăn về chuyện này
  10. levitan_lala

    levitan_lala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bu cháu ơi , lếu có cảm tình với hắn thì ngai đếch gì chuyện nhắn tin lại , còn ko thì vấn vương làm rì cho mất thời gian ! Yêu bằng tin nhắn cũng hay lắm mà , giờ chát chít xong yêu nhau đầy ra đấy ! Bu cháu hỏi làm quái rì , hỏi chỉ để hỏi thôi đúng ko ?

Chia sẻ trang này