1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải con trai coi việc mời đến nhà chơi là quan trọng?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi duachuotep, 28/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn, bổ sung thêm tí :
    Thường thày u của con gái thì quan tâm đến chuyện yêu đương của con mình hơn, thường xuyên hỏi kiểu "đang yêu thằng nào", "tình cảm đến đâu rồi", "dắt nó về nhà xem nào"...blablabla, kể cả mới yêu. Tâm lý các cụ bên đấy là cứ phải gặp mặt "thằng kia" để dằn mặt nó trước, xem tử tế hay ko...
    Còn thày u của con trai thì ngược lại, thường chỉ cần biết qua loa vài thông tin như người yêu học/làm ở đâu, bố mẹ làm gì...còn lại thì mặt mũi người yêu con trai xấu đẹp như nào cũng chả cần quan tâm làm gì. Chỉ đến khi có khả năng tiến đến hôn nhân rõ ràng rồi thì các cụ mới yêu cầu dẫn về nhà gặp mặt. Tâm lý các cụ bên này là con trai đứa nào chả vài mối tình vắt vai, lần nào cũng dẫn về cũng chả giải quyết đc gì, tốt nhất là chắc chắn rồi hãy ra mắt.
    Thế mà
  2. bien_troi_menh_mong

    bien_troi_menh_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi, em và bạn em quen cùng đc gần 1 năm rùi. Lúc mới quen bạn có dẫn em về nhà chơi. Nhưng bi jờ lại nói là nhà chưa biết hai đứa iu nhau. Mẹ em là bực mình lắm. Nói là k nghiêm túc. Em đang đau hết cả đầu nè. Mẹ em nói là k đưa về nhà thì dẹp, k iu đương gì nữa. Thế là báo hại tụi em như đang vào thế bí vậy. Mà chả hiểu sao mẹ bạn em lại có thể giả như k bít nhỉ? Vì em qua lại nhà cũng nhiều. Có vài lần giúp mẹ bạn em book vé máy bay nữa. Ra sân bay em và bạn em còn làm thủ tục cho nữa.

Chia sẻ trang này