1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải con trai làm chuyện đó giỏi thì con gái sẽ chết mê chệt mệt và không thể nào quên?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi anhthodien, 26/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linh_0983243404

    linh_0983243404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Công thức đó của chú chắc là đúng,có lẽ làm bạn với 1 em gái nào đó có máu dâm thì sẽ đc ( + ********) và có thể ( = TY).Chứ thường thì chả ai nghĩ đến chuyện làm bạn với jai/gái chỉ để đc jải quyết sinh lý.
  2. nguyenphuc59

    nguyenphuc59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    2.379
    Đã được thích:
    0
    bài viết thật đơn giản , cám ơn .1*
  3. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ cái công thức Tình bạn + ******** = Tình yêu nó cũng chỉ phần nào đó thôi. Người ta cứ nói cái chữ trinh quan trọng, nó đánh giá cái sự giữ gìn, sự trong trắng không lăng nhăng của gái. Chính vì thế người ta thường cho rằng Tình bạn >> Tình yêu >> ********. Thế mới hợp lý và đúng đạo.
    Gái dâm thì cũng có nhiều loại lắm, mỗi loại có những công thức khác nhau chứ. Nói riêng công thức trên thì theo em chỉ áp dụng được với các gái có học thức nhưng mà đam mê ***. Những gái đó quan niệm *** như là một sở thích . Họ tôn trọng ******** của mình, muốn xây dựng mối quan hệ ******** dựa trên tình bạn. Nhưng dẫu sao thì ai cũng hiểu 1 điều là mối quan hệ dựa trên tình yêu sẽ dẫn đến ******** chứ dựa trên ******** trước rất khó có thể tạo ra được tình yêu.
    Cuộc sống đôi khi cứ phải linh hoạt thế, cứng nhắc quá thì cũng khó
  4. ducphuong007

    ducphuong007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Thử hỏi có gái nào ko dâm?
  5. linh_0983243404

    linh_0983243404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Đã có linh hoạt thì cũng k khó,nhất là theo quan điểm "******** jỏi thì sẽ khó quên" thì có thể hiểu là 2 ng bạn đó sẽ nảy sinh TY từ sự lôi cuốn thể xác của nhau.Cùng chung niềm đam mê khó quên.
  6. linh_0983243404

    linh_0983243404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Với câu hỏi này thì đảm bảo kể cả hỏi gái dâm nó cũng tát thẳng vào mặt ng vừa hỏi.
  7. cumeo258

    cumeo258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    1.726
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn bạn mean_girl, bạn đã nêu được điều mà mình muốn biết.
    rất đúng, cuộc sống đôi khi rất cần có sự linh hoạt, tế nhị .Việc bảo vệ chính kiến của mình là đúng, nhưng cũng ko nên quá cứng nhắc và bảo thủ , nhất là đừng quá "đanh đá" thì phụ nữ mới chính là người khẳng định được cái sự "khó quên" qua sự "cảm nhận tinh tế" của chính mình.
    Cách nhận thức và thể hiện ,đánh giá của mỗi người đúng là có khác thật. ( vote 5* )
    Được cumeo258 sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 12/09/2008
  8. nguyenphuc59

    nguyenphuc59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    2.379
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn mean_girl , bạn là người có sự đồng cảm và có thiện chí cho những ai muốn lên đây để tìm được sự cảm thông. Phụ nữ mà có nhiều người như bạn thì... quá tốt ! (thêm 1 ng bình chọn cho bạn).
  9. Kyooshi

    Kyooshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chú là hay tung hứng lắm đấy nhá.
    Còn nói nhanh cho nó vuông: gái giỏi hay trai giỏi ấy nó cũng chỉ ấn tượng lúc đó thôi. Lấy đâu ra mà nhớ mãi với cả nọ kia.
    Gái dâm với trai dâm: Thế nào là dâm? định nghĩa đi...
    Cứ ******** là dâm à?
  10. linh_0983243404

    linh_0983243404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ chẳng bao jờ quên các bạn jai đã từng "đanh đá" với mình tại box này.Gửi lời yêu thương đến toàn thể các bạn,chúc các bạn TrungThu vui vẻ và "khó quên".

Chia sẻ trang này