1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải con trai làm chuyện đó giỏi thì con gái sẽ chết mê chệt mệt và không thể nào quên?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi anhthodien, 26/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cumeo258

    cumeo258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    1.726
    Đã được thích:
    0
  2. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Chính xác, con trai mà làm chuyện đó giỏi thì con gái chết mê chết mệt, khó quên lắm, trừ khi... gặp anh khác làm cho em ấy thích hơn
  3. AlexChou

    AlexChou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Giống mình thế, cũng đang cô đơn quá
  4. linh_0983243404

    linh_0983243404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Đã nói rồi,jỏi hay k là tùy từng cảm nhận của gái chứ k fải jai cứ thừa nhận là đc.
  5. eat_ate_eaten

    eat_ate_eaten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    thôi các bác, ******** giỏi thì cũng chỉ đến là cho chị em rên la, quằn quại một thôi một hồi, ròi lên đỉnh giật giật thế là hết chứ có cái vẹo gì. Thằng nào khỏe thì làm cho lên 2,3 lần. Nói tóm lại là có cái quái gì đâu mà đòi bắt gái nó nhớ đến không quên được?
    Các chú cứ đọc chuyện *** lắm vào rồi nghĩ linh tinh. Ngoài đời này cái gọi là ******** giỏi làm cho mê mẩn nó không mãnh liệt như trong truyện đâu. Quên được tất, cả trai lẫn gái đểu chả bị *** ràng buộc được đâu mà lo.
  6. puhmanowar

    puhmanowar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, wan trọng vẫn là ở tình iu chứ bảo kon gái iu cái anh đấy chỉ vì anh í xx hỏi thì có khác ji` animals đâu
  7. yourcutebaby

    yourcutebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Nghe qua thì thấy lạnh lùng nhưng đúng vậy đấy.
    "Chuyện ấy là chuyện nhỏ".
    *** trong quan hệ kiểu gì? Nếu là quan hệ dài lâu thì cũng quan trọng đấy, chứ kiểu qua đường thì nó giỏi mình giữ chơi lâu lâu, còn tệ quá thì vĩnh biệt. Có vậy thôi, có gì đâu mà không thể quên. Nhiều bác cứ nhập nhèm chuyện physical với sensible, chết thật.
  8. GoodLuck

    GoodLuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  9. linh_0983243404

    linh_0983243404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ thấy jai ngồi khen "em này hay".."em kia jỏi"...chứ chưa thấy chị em nào khen jai fịch jỏi đến mức khó quên.Tự nhiên thấy thương các jai quá,tốn công...mất sức để rồi chỉ đc nhớ trong 1 lúc bất chợt.Leo lét quá nhỉ...Thương thế...xin lỗi các bạn jai vì sự đanh đá của tớ trc kia nhé.
  10. nguyenphuc59

    nguyenphuc59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    2.379
    Đã được thích:
    0
    khổ thế đấy zai nhà ta cứ chém to kho nhừ, có sao thì nói vậy lại còn tội hay "khoe" nữa chứ.( có bé thì xé ra to ) thiếu sự "tế nhị" và thích nói ngược như chị em nữa chứ !
    trong topic này chẳng có ai là người có lỗi cả.mà cũng chẳng có ai là tội nghiệp, chì cần có sự thừa nhận là có nhớ ....dù là leo lét . (ko hề sai chủ đề) thế là đủ .

Chia sẻ trang này